5 ngày trước DFS 10: Khám phá "người tình" của NTK Diễm My - Tạp chí Đẹp

5 ngày trước DFS 10: Khám phá “người tình” của NTK Diễm My

Thời Trang

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}


Chưa phải là một cái tên đình đám trong làng thời trang Việt Nam, nhưng NTK
Diễm My
đã sớm thể hiện cá tính qua những mẫu thiết kế. “Lover&Roses”
là tên bộ sưu tập của cô tại DFS10. Trong
những ngày tất bật chuẩn  bị cho chương
trình, cô đã chia sẻ nhiều điều thú vị về bản thân và duyên cớ khiến cô gắn bó với thời trang.

 

NTK Diễm My

– Sinh ra trong mt gia đình có nhiu
thành viên đã hoạt động trong lĩnh v
c thời trang. Đó có phải là lý do khiến
chị lựa chọn ngành này?

– Thực ra, ngược lại mới đúng.
Việc tiếp xúc với nghề may vá quá sớm khiến tôi lúc bé cực kì… chán ghét công
việc này. Tôi nhớ, mỗi khi mẹ tôi nhờ tôi đơm nút hay ủi quần áo để giao khách,
tôi vẫn thường than vãn; “Mẹ ơi nghề
của mẹ cực quá, sau này con sẽ không bao giờ theo nghề này đâu
“. Không
ngờ, sau này tôi lại “vướng” vào nghiệp này và đam mê nó từ bao giờ không
biết.

Vốn yêu thích hội
hoạ từ bé nên tôi luôn có mộng làm hoạ sĩ. Nhưng tới năm 18 tuổi, tự xét khả năng của bản thân sẽ
không đậu nổi ĐH Mỹ Thuật nên tôi đã đăng kí vào khoa Mỹ thuật công nghiệp của
Kiến Trúc. Do sơ suất của bản thân khi thi cử nên kết quả cuối cùng tôi vẫn rớt
Đại học. Khi đang phân vân không biết nên luyện thi lại để thi vào năm sau hay
sẽ nộp bảng điểm vào một trường gì đó cùng ngành thì ngay lúc đó, chị tôi gọi
điện bảo là Trường Hoa Sen vừa mở chương trình thiết kế thời trang liên kết với
Mod’art Paris, chị hỏi tôi có muốn học không. Không hiểu sao lúc đó, tôi gật đầu
cái rụp khiến nhà tôi ai cũng giật mình vì trước giờ tôi vốn là đứa chẳng quan
tâm gì đến thời trang. Ba mẹ tôi buộc tôi phải cam kết sẽ không bỏ dở giữa chừng
mới cho tôi theo học ngành này.

Ngày đầu tiên đi học, cô giáo
người Pháp của tôi đã đặt ra câu hỏi cho cả lớp về Nhà thiết kế thời trang yêu
thích, tôi thậm chí lúc đấy không biết được cái tên nào. Mặc dù lúc bắt đầu
không bằng niềm đam mê nhưng không biết tự bao giờ, nghề nghiệp này đã trở
thành một phần không thể thiếu trong tôi, đến độ chỉ mỗi từ đam mê cũng không đủ
để diễn tả được hết ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của tôi. Tôi có thể làm việc
12-13 giờ một ngày, suốt 7 ngày trong tuần, đến cả trong giấc mơ, tôi cũng thấy
mình đang làm việc, lần đầu tiên trong đời, có công viêc khiến tôi cố gắng và nỗ
lực hoàn thành đến thế. Tôi vẫn hay đùa với mọi người “Rớt đại học đã làm thay đổi cuộc đời
tôi”.

 

Mẫu trong bộ sưu tập tham gia DFS 10 của NTK Diễm My

– Trở thành cô gái đầu tiên và là thí sinh nhỏ tuổi nhất chiến thắng tại
cuộc thi Aquafina pure fashion 2010 và giành được cơ hội trình diễn BST tại
Hongkong, My có cảm thấy hài lòng với những thành công mình đạt được?


– Hài lòng thì có, vì chiến thắng
đấy ghi nhận sự nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua. Còn bằng lòng thì vẫn
chưa, vì con đường phía trước của tôi còn quá dài. Tôi còn cần phải làm nhiều
hơn nữa để tôi không chỉ thành công với những cuộc thi mà phải là cuộc đời.

  Quan điểm của Diễm My về các show diễn thời trang trong nước?


– Tôi cảm thấy khá chạnh lòng,
đôi lúc cảm thấy khá hoang mang lo lắng khi nghĩ về nó. Ở Việt Nam mình, khán
giả đến xem thời trang như đi…xem hát, mối quan tâm của khán giả gần như
không phải là NTK là ai, sẽ diễn loại đồ gì mà chỉ là cô người mẫu vedette nào
sẽ xuất hiện trong show đó, còn báo chí thì ống kính của họ gần như không hướng
về phía trang phục sẽ được diễn mà chỉ chăm chăm soi vào…chỗ nhạy cảm của các
cô người mẫu để xem có…lộ hàng hay không. Tôi không khỏi băn khoăn khi mà
công chúng và báo giới  và thậm chí ngay
cả đối với bản thân nhà thiết kế chưa có được cái nhìn đúng về show diễn thời
trang đúng nghĩa, nơi mối quan tâm duy nhất phải là thời trang chứ không phải
“loạn” như hiện nay.

 Cảm
xúc của My khi tham gia chương trình đặc biệt kỉ niềm DFS năm nay?

 Hồi giữa năm, nhận được lời mời của chị
Hà Đỗ
tôi rất bất ngờ, không tin được đó là sự thật. Vì đối với một “người
mới” với cái tên còn khá xa lạ như tôi, việc được xuất hiện trong một
chương trình thời trang lớn như Đẹp Fashion Show và lại là chương trình đặc
biêt số 10, thực sự là vinh dự lớn. Sau này được biết thêm, tôi là người được mời
đầu tiên trong số
10 NTK
, tôi cảm thấy rất tự hào và bản thân cố gắng nỗ lực làm việc để có
thể xứng đáng là 1 trong 10 cái tên sẽ xuất hiện trong Đẹp fashion show 10.

– Dự định sắp tới của My là gì để có thể tìm được vị trí trong làng thời
trang?

– Dự định vẫn sẽ là…tiếp tục
nỗ lực làm việc. Tôi là người thích làm hơn là tuyên bố, vì vậy tôi sẽ không
nói tôi sẽ mở cái này hay làm cái kia. Tôi nghĩ một khi tôi vẫn tiếp tuc làm việc,
công chúng sẽ vẫn tiếp tục nhìn thấy tôi và vị trí trong làng thời trang không
phải do ai đó “ban tặng” là đó phải là vị trí trong lòng công chúng mộ
điệu thời trang. Tôi vẫn sẽ nỗ lực làm việc cho đến ngày tôi nhận được “vị
trí” xứng đáng dành cho mình.

ĐOL


 Tin bài liên quan DFS 10:


>>
5 ngày trước DFS 10: Xem Triển lãm Đồng hành cùng DFS 10, nhận vé dự tổng duyệt
>>Một chặng đường đam mê, số 6, phần 2

>> Một chặng đường đam mê, số 6, phần 1
>>7 ngày trước ĐFS 10: “Hối hả” cùng NTK Kelly Bùi

>> 6 ngày trước DFS 10: Siêu mẫu Ngọc Tình, Trà Ngọc Hằng chia sẻ về ngày tập vũ đạo đầu tiên

>> ĐẾM NGƯỢC TỚI DFS 10: Triển lãm đồng hành cùng DFS 10 rộng cửa đón khách tham quan

>> ĐẸP FASHION SHOW 10: “Ngắm trước” những thiết kế độc, lạ, thăng hoa

>> ĐẸP FASHION SHOW 10: Model xưa và nay

>> ĐẸP FASHION SHOW 10: Cùng “gặp”
10 nhà thiết kế của “Đam mê”(P2)

>> ĐẸP FASHION SHOW 10 – Cùng “gặp” 10 nhà thiết kế của “Đam mê” (p1)

>> Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ: “Tôi lựa chọn nhà thiết kế dựa trên tài năng”

>> ĐFS 10: Đêm “Đam mê” sắp “bùng cháy”

>> Giám đốc sản xuất Lê Như Thoa: dẫn dắt theo lộ trình Đam Mê

>> Nhà thiết kế Trương Thanh Hải: Bộ sưu tập được đặt tên là “Hereafter” (Kiếp sau)

>> Đạo diễn catwalk Xuân Lan: ĐFS là nơi đầu tư công sức thật sự

>> Nhà thiết kế Huỳnh Hải Long & Đặng Thế Huy

>> Nhà thiết kế Diễm My

>> Nhà thiết kế Devon Nguyễn

>>  Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

>> Nhà thiết kế Anh Tuấn

>> Nhà thiết kế Kelly Bùi

>> Đạo diễn sân khấu & visual art Lê Quốc Hưng


Thực hiện: depweb

10/10/2011, 20:55