Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese và “Sói già phố Wall” - Tạp chí Đẹp

Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese và “Sói già phố Wall”

Sao

Năm 2008, hãng Warner Bros từng bác bỏ dự án sản xuất bộ phim “The Wolf of Wall Street”, khiến kế hoạch hợp tác này giữa đạo diễn Martin Scorsese và tài tử Leonardo DiCaprio bị hoãn lại. Hai người, một già, một trẻ, bắt đầu rẽ sang hướng khác, cùng chung tay thực hiện bộ phim tâm lý kinh dị nổi tiếng “Shutter Island” rồi tạm thời tách ra với các dự án riêng.

Đến năm 2012, khi bộ phim “The Wolf of Wall Street” được tiếp tục, DiCaprio quay lại gõ cửa vị đạo diễn tài ba ngày nào: “Tôi cho là trong tương lai chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện một bộ phim như thế này nữa. Một bộ phim với quy mô hoành tráng, được gắn mác R, giống như “Blood Diamond” hay “The Departed”, sẽ chẳng thể tìm được nhà tài trợ nữa.”

Lần này, là công ty sản xuất phim độc lập Red Granite Pictures, đã đứng ra đảm bảo tài chính để bộ phim được thực hiện (và hãng Paramount phát hành).

“The Wolf of Wall Street” (tạm dịch “Sói già phố Wall”) được xây dựng dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của trùm chứng khoán phố Wall Jordan Belfort. Trong thập niên 90 – thời của tín dụng giá rẻ, trái phiếu rác và những mối quan hệ hợp tác đen tối, Belfort là tay môi giới chứng khoán khét tiếng. Ông thành lập công ty chứng khoán Stratton Oakmont khi mới chỉ ngoài hai mươi. Năm 1998, Belfort bị truy tố vì tội gian lận chứng khoán, tham gia vào hoạt động rửa tiền và làm lũng đoạn thị trường phố Wall. Cuối cùng, sau khi đã hợp tác điều tra với FBI, ông nhận án 22 tháng tù giam. Phim hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá của mùa tranh giải Oscar năm nay, dự kiến ra mắt vào ngày 25/12.

leonardo dicaprio 

Tạo hình của Leonardo trong “The Wolf of Wall Street”

Nội dung quyển hồi ký của Jordan Belfort đã thực sự cuốn hút Leo. Với anh, “đây là quyển sách có khả năng khiến người Mỹ bị nghiện và chạy theo lý thuyết phải trở nên giàu có bằng bất cứ giá nào. Người ta sống trong một phố Wall không được kiểm soát, như đang sống trong thế giới của miền Tây hoang dã vậy.”

Ngoài ra, anh còn bị hấp dẫn bởi tính chân thật trong “The Wolf of Wall Street”: “Không có điều gì mà Jordan ngại ngần không tiết lộ, dù cho đó có là việc đáng tự hào hay xấu hổ. Đây cũng là yếu tố chính thu hút sự quan tâm của Martin – kiểu trung thực đến khắc nghiệt mà ông từng dùng để thực hiện những bộ phim như ‘Mean Streets’.

Khi Martin không thể thực hiện bộ phim này lần đầu tiên, tôi đã nghĩ đến việc cộng tác với một vài đạo diễn khác, nhưng thú thật là tôi không hề thấy thoải mái để có thể bắt đầu. Tôi mặc định rằng, nó là phải dành cho ông ấy. Không ai khác có thể chuyển tải được sự háo hức của những gã tội phạm trẻ tuổi đang tìm cách làm lũng đoạn hệ thống chứng khoán phố Wall bằng sự vừa non nớt, vừa cứng cỏi, lại vừa đan xen sự hài hước rất đặc trưng của ông ấy.”

sao hollywood

Mà có lẽ, điểm chung trong quyển hồi ký “The Wolf of Wall Street” của Jordan Belfort và những bộ phim do Martin Scorsese làm đạo diễn, là đều mang lại cho độc giả, khán giả những cảm xúc tương đồng. Họ đều được trải nghiệm luân phiên, lần lượt qua những sự việc kinh hoàng và những câu chuyện hài hước.

Trước đây, Scorsese từng thực hiện nhiều bộ phim thuộc thể loại black comedy như “After Hours”, “The King of Comedy”, và đặc biệt là “GoodFellas”. Nhưng lần này, “The Wolf of Wall Street” thật sự là thách thức mới đối với ông, khi yếu tố hài hước không hề liên quan đến bạo lực, mà chỉ đơn thuần là sự sụp đổ ngoạn mục của Belfort.

Với người ngoài, Jordan Belfort – một thanh niên Do Thái sở hữu khả năng bán hàng thiên bẩm, đã bị phố Wall quyến rũ và làm hư – là mẫu người hoàn toàn khác với tên trùm xã hội đen khét tiếng Henry Hill trong “GoodFellas”. Nhưng với Scorsese, giữa những tay Mafia và những nhà môi giới chứng khoán chẳng có mấy sự khác biệt: “Sự tương đồng giữa những tên Mafia và những công dân phố Wall là đều cùng sống theo một lý tưởng: kiếm nhiều tiền nhất có thể và nhanh nhất có thể.”

Về phần kịch bản, DiCaprio sớm nhận ra Terence Winter – tác giả của “Boardwalk Empire” – là người hoàn hảo để chuyển thể cuốn hồi ký của Belfort thành phim. Bởi Winter từng làm việc trong phòng giao dịch cổ phiếu của Merrill Lynch khi ông còn là một sinh viên trường Luật. “Tôi đã ở đó vào ngày 19/10/1987, ngày thị trường chứng khoán sụp đổ. Và thật kỳ lạ là tôi lại có cơ hội được chứng kiến sự việc này một lần nữa, vào năm 2008, ở một quy mô lớn hơn nhiều, khi nhận viết kịch bản cho bộ phim”, Terence cho biết.

Cũng theo Winter, những gì tách “The Wolf of Wall Street” ra khỏi rất nhiều bộ phim Hollywood khác là thái độ châm biếm sự tham lam của thế giới tài chính, sự bỉ ổi nhất trong hệ thống phố Wall. “Chúng tôi đưa cuộc sống của nhiều người vào trong kịch bản và không quá chú tâm vào thể loại phim. Marty đã sớm nói với tôi, rằng ‘Không quan trọng bộ phim thuộc thể loại gì, mọi người chỉ chú ý đến mức độ chân thật các nhân vật’. Chúng tôi không xây dựng nên một nhân vật Jordan đa cảm, không vẽ nên bức chân dung về một người khiến khán giả thấy tiếc nuối khi hết phim.”

DiCaprio đã dành nhiều tuần ở bên cạnh Belfort trước khi bộ phim được bấm máy: “Tôi muốn có mối quan hệ thân thiết với ông ấy, để có thể đưa những chi tiết chân thật nhất vào bộ phim, những chi tiết không có trong quyển hồi ký. Những ghi chép của tôi từ những cuộc gặp gỡ với Jordan – như những cuộc vui chơi trác táng ở Vegas hay những mối quan hệ say sưa với phụ nữ – đều được Marty nghiên cứu rất kỹ. Ông ấy đã cẩn thận đưa tất cả những chi tiết này vào phim.”

Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese

Đây đã là lần hợp tác thứ năm giữa nam diễn viên 38 tuổi DiCaprio và đạo diễn sắp bước sang tuổi 71 Scorsese. Năm 2002, DiCaprio tham gia bộ phim đầu tiên của Scorsese – “Gangs of New York” và sau đó là 3 bộ phim nổi tiếng khác: “The Aviator”, “The Departed” và “Shutter Island”.

Cho đến nay, giữa họ vẫn luôn tồn tại một tình bạn đặc biệt, hiếm gặp ở kinh đô điện ảnh Hollywood. “Leo và tôi luôn có những sự đồng điệu nhất định. Mối quan hệ của chúng tôi, là một mối quan hệ… bất thường”, vị đạo diễn đáng kính chậm rãi chia sẻ.

Linh Nguyễn

Biên dịch từ Vulture

>>> Có thể bạn quan tâm: “Thiên nga đen” Natalie Portman không thích bị người khác áp đặt cuộc sống của mình. Cô ngoan cố, bướng bỉnh nhưng cũng lại rất chín chắn và trưởng thành.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

11/11/2013, 14:14