Ông bố xăm những hình vẽ nguệch ngoạc của con lên tay - Tạp chí Đẹp

Ông bố xăm những hình vẽ nguệch ngoạc của con lên tay

Sống

Bố mẹ nào cũng thương con, nhưng cách mà Keith Anderson chọn để thể hiện tình yêu của mình thì quả là độc đáo và khó bắt chước. Anh quyết định gìn giữ những ký ức về tuổi thơ của cậu con trai Kai bằng cách… xăm những hình vẽ nguệch ngoạc của Kai lên cánh tay mình, mỗi năm một hình, bắt đầu từ lúc Kai 5 tuổi.

“Hình xăm đầu tiên là một bông hoa cúc, thằng bé vẽ khi đang học mẫu giáo. Sau đó, là hình ngôi nhà và tên thằng bé, được vẽ năm nó 4 tuổi.” 

Anh Anderson nói với nhiếp ảnh gia Chance Faulkner – người đã thực hiện bộ ảnh về hai bố con. “Mọi người hỏi nếu xăm hết chỗ trên tay rồi thì phải làm sao, tôi nghĩ rằng mình sẽ bảo Kai vẽ những bức hình nhỏ lại.”

Có thể với người khác, những hình vẽ trẻ con này trông thật buồn cười nhưng với Keith – đó chính là những ký hiệu đẹp đẽ và đầy ý nghĩa mà anh muốn mang theo mãi mãi. Cùng ngắm những hình xăm có một không hai này nhé!

Cứ mỗi năm, bố Keith lại có thêm một hình xăm mới toanh, từ “tác phẩm” của cậu con trai.


Con cá ngựa này được xăm vào năm Kai 6 tuổi


Có thêm hình chú robot vào năm Kai 10 tuổi


“Trước giờ chưa ai có ý định xăm mấy cái hình vẽ của bọn trẻ, nhưng là chuyện này cực vui luôn! Cha con tôi sẽ tiếp tục trò này cho tới khi thằng bé không thích nữa” – Keith nói


Năm 7 tuổi, Kai vẽ biểu tượng lá phong trong quốc kỳ của đất nước Canada


Hình vẽ “trừu tượng” năm Kai 8 tuổi, cũng là tác phẩm yêu thích nhất của bố cậu


Đây là hình Kai vẽ hồi 4 tuổi


Hình xăm đầu tiên, tác phẩm hồi học mẫu giáo của Kai. Đó là hình một bông hoa cúc.


Bây giờ, cậu bé đã đủ lớn để theo bố vào phòng xăm và cũng giúp một tay trong việc tạo ra những dấu ấn đặc biệt cho bố.

Đoàn Tâm

Biên dịch từ boredpanda

Ảnh: Chance Faulkner

logo 

Thực hiện: depweb

03/02/2015, 18:17