“Ánh chuyên nghiệp ở chỗ biết tỏa sáng” - Tạp chí Đẹp

“Ánh chuyên nghiệp ở chỗ biết tỏa sáng”

Sao
Cưới Trương Ngọc Ánh, anh bắt đầu xuất hiện trong giới showbiz Việt Nam. Anh có ngại không?

Tôi vẫn luôn cảm thấy showbiz… rất bình thường, kể cả ở Mỹ hay Việt Nam. Đúng là khi cưới vợ, bà xã cũng hay lôi tôi đi tiệc tùng hoặc event này kia cùng các ngôi sao. Vợ động viên thì cũng có chút hứng thú, và quan trọng là trong những cuộc gặp gỡ ấy, tôi quen nhiều hơn với các nghệ sĩ và người làm showbiz Việt Nam.

Ánh chính là người đánh thức con người điện ảnh của anh?

Tôi vốn chưa bao giờ có thể nghĩ mình là diễn viên. Khi độc thân, tôi chỉ biết đi kiếm tiền. Lấy vợ diễn viên rồi thì cũng lây một chút xíu. Và từ đó tôi mới biết trong mình có máu diễn viên. Có thể nó cũng sẵn có rồi mà mình không biết, và bà xã là người đánh thức con người ấy trong tôi.

Anh may mắn hơn Ánh vì nhiều khi đã nhận được những giải thưởng quan trọng về diễn xuất, điều mà Ánh cho rằng cô ấy không hề may mắn?

Tôi bước vào nghề diễn viên như một cái duyên, và giải thưởng chính là một cái duyên lớn nhất. Tôi nghĩ ai cũng cần có những sự may mắn trong cuộc sống, và tôi cũng đã từng không may mắn chứ đâu chỉ riêng Ánh. Chẳng hạn vừa rồi, thật sự tôi cũng không may mắn khi phim “Giao lộ định mệnh” không được tham gia Cánh diều vàng. Tôi cũng muốn được khoe với mọi người về vai diễn của mình, nhưng mọi thứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Ai rồi cũng có thể không may mắn hoặc may mắn. Ánh không cần phải buồn vì điều đó và tương lai nghề nghiệp của cô ấy còn dài.

Điều gì mà anh quan sát ở cự ly gần, cảm nhận được rằng vợ mình – Trương Ngọc Ánh – là một diễn viên chuyên nghiệp?

Dù Ánh làm rất nhiều công việc nhưng tôi hiểu điều cô ấy yêu nhất chính là điện ảnh. Kể cả khi ở nhà thì sự quan tâm của cô ấy cũng là điện ảnh. Khi Ánh ở nhà còn tôi thì đi đóng phim, Ánh đã giúp tôi rất nhiều về những kinh nghiệm mà chỉ có một người làm nghề lâu năm mới biết được. Chẳng hạn việc phân tích nhân vật và chuẩn bị cảm xúc, xử lý ánh sáng, âm thanh… Sau này tôi cũng đã xem “Áo lụa Hà Đông” và “Đồng tiền xương máu”… và thấy bà xã không phải chỉ là một người mẫu, mà cô ấy còn là một diễn viên với những vai diễn đa dạng, rất chịu làm xấu mình và đóng những cảnh rất vất vả. Cái hồn của cô ấy bộc lộ ngay trên gương mặt và diễn nội tâm rất tốt. Lúc ấy, tôi không nghĩ đó là vợ tôi nữa… Sự chuyên nghiệp của Ánh còn thể hiện ở chỗ, mỗi lúc bước ra đường hoặc xuất hiện ở đâu đó, cô ấy cũng có thể tỏa sáng.

Vậy mà cô ấy lại hy sinh nhiều thời gian cho gia đình và con cái. Anh nghĩ gì về điều đó?

Tôi vẫn nghĩ dù là một nghệ sĩ nổi tiếng đến cỡ nào, sao Việt Nam hay Hollywood đi chăng nữa thì họ vẫn cần một bờ vai nương tựa, một gia đình hạnh phúc và một ngôi nhà ấm áp để trở về. Đâu phải Ánh là một ngôi sao thì cô ấy không cần đến người thân và gia đình đùm bọc, yêu thương, chia sẻ với mình đâu. Vả lại, một người mà chỉ biết đến mình thôi thì cũng chẳng hay… Tất nhiên, tôi hiểu những hy sinh sự nghiệp của Ánh cho gia đình nên có cơ hội như thời gian này, tôi vẫn mong Ánh trở lại với công việc nghệ thuật. Dù nó rất vất vả nhưng đó là cuộc sống của cô ấy, tôi có thể làm tất cả để Ánh yên tâm không cảm thấy có một áp lực nào từ phía gia đình, toàn tâm toàn ý cho bộ phim.

Ánh có phải là kẻ sùng đạo với điện ảnh không, trong mắt anh?

Ánh yêu điện ảnh, rất yêu. Bản thân tôi mới bước vào điện ảnh với 2 phim thôi mà tôi đã bắt đầu cảm thấy đam mê, không dứt ra được. Vậy với một người đã sống với điện ảnh chừng đó năm thì làm sao mà quên được. Và hơn nữa, tôi cũng nghĩ phải là một người say đắm với điện ảnh, thì mới có thể thoát mình ra và trở thành một con người khác trong mắt khán giả… Chúng tôi thường cùng xem phim và tranh luận với nhau về điện ảnh, diễn xuất và thậm chí cả yếu tố kinh doanh. Trong cả Ánh và tôi đều có nhiều con người: nghệ thuật và kinh doanh. Điểm gặp nhau bây giờ chính là nghệ thuật, cô ấy có thêm một người “đồng minh” là tôi. Điện ảnh là một nghề thú vị nhưng vất vả. Tôi đã hiểu nhiều hơn những khó khăn và nỗ lực của Ánh để cô ấy có được sự nghiệp cho bản thân.

Ánh trước và sau màn ảnh thực sự là một người thế nào?

Cô ấy là một người phụ nữ của gia đình. Thế nhưng bước ra khỏi nhà, Ánh lại là một người nghiêm túc quá, quá tập trung vào công việc.

Thực hiện: Đức Huy

Thực hiện: depweb

06/04/2011, 17:37