Kyo York: Chàng Mỹ đẹp trai hát tình ca Việt - Tạp chí Đẹp

Kyo York: Chàng Mỹ đẹp trai hát tình ca Việt

Thời Trang

Chuyên mục “Vì đó là tôi” tuần này xin được giới thiệu nhân vật đặc biệt – Kyo York, chàng ca sĩ  người Mĩ với giọng hát đầy cảm xúc và trầm ấm đã chiếm được rất nhiều tình cảm của các khán giả Việt, đặc biệt là các bạn trẻ. Với phong cách thời trang lịch lãm và sang trọng, Kyo York đã xây dựng một hình ảnh riêng, một thương hiệu chỉ có ở chàng trai trẻ người Mỹ này thôi.

Phóng viên Đẹp Online đã có một buổi trò chuyện đầy thú vị và cởi mở cùng anh. 

 

Đất nước Việt, con người Việt, âm nhạc Việt, và “Hàng Việt Nam chất lượng cao”

– Phong cách trang phục của anh Kyo trên sân khấu là?

– Kyo York đã chọn hát dòng nhạc trữ tình sâu lắng, nên những trang phục Kyo chọn mặc biểu diễn trên sân khấu phải thường mang phong cách lịch sự, tinh tế và có điểm nhấn độc đáo từ chất liệu, cho tới màu sắc. Kyo thích sự đơn giản, gần gũi nhưng thể hiện được cá tính riêng của một nghệ sĩ.

– Thường mặc “suit” khi lên sân khấu, anh thích kiểu “suit” như thế nào? Nhãn hiệu “suit” mà anh ưa thích?

– Thật ra, thì Kyo tự kết hợp những bộ “suit” cho riêng mình khi biểu diễn. Hình ảnh quen thuộc của Kyo York là “một anh chàng ca sĩ người Mỹ hát tình ca Việt với áo sơ mi, ghi-lê và quần tây”. (Cười). Ngoài ra, Kyo thường mặc trọn bộ vest với màu sắc và kiểu dáng trẻ trung. Kyo thích mặc màu tối, kết hợp ghi- lê, vest với những áo sơ mi màu hoặc sọc kẻ cùng với cà vạt, thắt lưng và giày theo phong cách lịch lãm.

Kyo nghĩ như thế này, đất nước Việt, con người Việt, Âm nhạc Việt… đã mang đến cho Kyo nhiều điều thú vị và ý nghĩa trong cuộc sống nên những gì của Việt Nam Kyo rất trân trọng và yêu quý. Bạn thấy đấy, những bộ trang phục của Kyo thường là nhãn hiệu thời trang của Việt Nam vì chẳng phải chúng ta nói “Hàng Việt Nam chất lượng cao” sao?( Cười). Vì thế,  Kyo trao đổi ý tưởng của mình với  nhà thiết kế để có những bộ trang phục phù hợp với phong cách của Kyo. Thỉnh thoảng có điều kiện, Kyo thường chọn những trang phục của các nhãn hiệu Polo, Valentino, Digel…

– Vậy, phong cách đời thường của “chàng ca sĩ Kyo York” thì như thế nào?

– Kyo thường chọn mặc những trang phục thoải mái như quần jeans, áo thun năng động. Có một nét đặc biệt là Kyo thường kết hợp trang phục với chiếc khăn rằn Việt Nam để tạo điểm nhấn, và đã rất nhiều người dễ dàng nhận ra Kyo.

– Lí do nào khiến cho anh Kyo York sử dụng chiếc khăn đặc biệt này?

– Vì Kyo đã yêu thích chiếc khăn rằn ngay từ lúc còn làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh tại miền Tây sông nước. Khi đi công tác xa hoặc sang nước ngoài, Kyo cũng thường kết hợp chiếc khăn rằn, như một kỷ niệm khó quên của Kyo với đất nước xinh đẹp này. Bạn bè quốc tế họ cũng cảm thấy rất độc đáo và thích thú về điều này.

– Phong cách thời trang đời thường và sân khấu của anh Kyo có điểm nào giống và khác nhau không?

– Thật ra, trước đây Kyo không quan tâm nhiều đến trang phục nhưng từ khi quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp thì Kyo hiểu rằng hình ảnh của một người nghệ sĩ cũng rất quan trọng. Vì qua bộ trang phục khán giả có thể cảm nhận người nghệ sỹ có tôn trọng họ hay không. Do đó, điểm khác nhau là hàng ngày Kyo ăn mặc thoải mái bao nhiêu thì khi lên sân khấu Kyo rất cẩn thận và nghiêm túc để chọn lựa những trang phục cho mình. Còn về giống nhau thì đó là trang phục của Kyo phải thể hiện được nét mạnh mẽ và nam tính của một người đàn ông.

Một người Việt Nam “chính hiệu”

– Cuộc sống hiện tại của anh gắn liền với âm nhạc. Như vậy, “Tình yêu âm nhạc Việt Nam” đã làm cho Kyle Cochran thay đổi như thế nào để trở thành Kyo York?

– Nếu gặp một Kyle Cochran cách đây 2 năm, bạn sẽ bất ngờ trước một người rất mập, tới 100kg, già và xấu hơn một ca sĩ Kyo York hiện nay rất nhiều (Cười lớn). Đó là thay đổi về ngoại  hình.

Riêng về cuộc sống của Kyo cũng có nhiều điều rất khác trước đây. Âm nhạc đã đưa Kyo đến với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam mà ngày nào Kyo cũng phải học tập như luyện thanh vậy. Kyo có thể giống như một người Việt Nam “chính hiệu” trong vòng chỉ hơn 2 năm thôi. (Cười). Kể từ khi Kyo làm việc và sinh sống tại đây, nhiều bạn bè và người thân ở nước ngoài bảo Kyo nên quay về Mỹ tìm một công việc có thu nhập ổn định hơn cho cuộc sống. Kyo chỉ nói với mọi người rằng “bất cứ ở đâu chúng ta sống được với đam mê và tình yêu thật sự trong tâm hồn là nơi đó bạn hạnh phúc nhất”. Âm nhạc Việt đã mang đến cho Kyo sự khám phá kỳ diệu trong bản thân mình.

Kyo muốn cảm ơn tất cả những gì đất nước và con người Việt Nam đã mang lại cho Kyo trong thời gian qua. Kyo vẫn là một người Mỹ yêu nước Mỹ và yêu Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Đó là những trải nghiệm và những thay đổi tuyệt vời giúp Kyo hiểu được cuộc sống rộng hơn.

Nóng tính, thân thiện, sâu sắc

 

– Nếu được dùng 3 tính từ để nói về tính cách anh Kyo thì sẽ là?

– Một câu hỏi thật khó nhỉ?. Nếu như Kyo chỉ có thể chọn 3 tính từ để nói về tính cách của Kyo thì sẽ là nóng tính – thân thiện – sâu sắc.  

– Tính cách ấy đã ảnh hưởng đến cách chọn lựa trang phục của anh ra sao?

Nóng tính – Kyo nhất định không thích sự rườm rà, màu mè trong trang phục của mình. Thân thiện – Kyo không mặc quá “sang trọng” khi giao tiếp đời thường. Còn Sâu sắc – chính là nhờ cuộc sống khó khăn từ lúc bé đã dạy cho Kyo nhiều bài học về sự quan tâm người khác. Kyo thích chọn những gam màu đen, xám, trắng, xanh… những gam màu dễ cảm nhận từ phía người nhìn.

Nói chung, đôi khi Kyo rất đơn giản có thể bạn sẽ thấy một Kyo rất bình dân, miễn sao là Kyo cảm thấy thoải mái nhất trong giao tiếp. Kyo cũng không có thói quen sử dụng “hàng hiệu”. (Cười)

– Tự cảm nhận về mình, anh hài lòng ở điểm nào trên cơ thể mình nhất? Mắt, mũi, hay nụ cười rất duyên?

– Một câu hỏi rất dễ thương!. Vì chưa ai hỏi Kyo như vậy! Nói thật Kyo không bao giờ nghĩ mình là người đẹp trai. Cả cuộc sống của Kyo, Kyo chỉ nghĩ mình là người xấu nhất trên đời này! (Cười lớn).  Nhưng nếu bạn hỏi vậy thì Kyo cố tìm điểm thích… đó là đôi mắt và nụ cười. Chúng ta thường nói “Con mắt là cửa sổ tâm hồn” và mắt của Kyo là cửa sổ màu xanh. Nụ cười giúp Kyo thấy mình yêu đời hơn và biết đón nhận mọi thứ một cái hài lòng nhất.  

– Là một ca sĩ, một giáo viên, hai nghề này có giúp ích, hỗ trợ cho anh hay không?

– Hai nghề này đều có những khó khăn và những đòi hỏi khác nhau nhưng chúng lại hỗ trợ nhau rất nhiều. Công việc thầy giáo giúp Kyo tự tin hơn trong giao tiếp. Đặc biệt, khi đứng trên sân khấu hát cho các khán giả, Kyo biết cách thể hiện sự tự tin đó. Ngoài ta, tính nghiên cứu học tập của một người thầy cũng giúp cho Kyo tìm hiểu cặn kẽ những lời bài hát mà Kyo thể hiện. Đối với hai nghề này Kyo luôn phải giữ hình ảnh của mình đẹp trong mắt sinh viên, học sinh và cả khán giả. Chính vì vậy, Kyo rất sợ ảnh hưởng bởi những scandal không tốt.

– Anh hãy chia sẻ một chút về những kế hoạch hiện tại và dự định âm nhạc tương lai ?

– Kyo đang tập luyện hàng ngày về thanh nhạc và kỹ thuật biểu diễn mặc dù trước đây ở Mỹ, Kyo đã được học qua rồi!. Kyo có nhiều kế hoạch giữ riêng cho mình, nhưng vì chưa đến lúc Kyo có điều kiện về kinh tế để làm. Nên Kyo muốn tìm một nhà tài trợ phù hợp và hiểu được nguyện vọng của Kyo hơn. Chắc là, Kyo sẽ sớm có một chương trình âm nhạc dành tặng cho sinh viên với  thông điệp “Chống bạo lực học đường”, với ý tưởng này có rất nhiều nghệ sỹ ủng hộ Kyo như chị Siu Black, chị Ánh Tuyết và anh Thanh Bạch, chị Xuân Hương…

Bên cạnh đó, theo yêu cầu của các bạn hâm mộ ở khắp nơi Bắc – Trung – Nam, Kyo sẽ sớm lập “fan club”. Hy vọng các bạn sẽ tham gia nhiều và ủng hộ giúp Kyo!. Dự định cuối năm nay Kyo sẽ gửi tặng cộng đồng mạng một vài video clip mà Kyo sẽ thu và quay hình với mức đầu tư hạn chế của cá nhân Kyo, để mọi người muốn nghe Kyo hát nhưng ở xa không phải nghe lại những bài hát cũ khi mình hát chưa hay bằng bây giờ.

Kyo đến với âm nhạc vì tình yêu và rất vô tư!. Hiện tại, Kyo chưa có một ekip hay công ty nào định hướng phát triển. Vì thế nên Kyo chỉ tin sự thành công của mình là nhờ vào sự ủng hộ và yêu mến của khán giả và bạn bè!.

 

– Cuối cùng, một lời nhắn nhủ dành cho hàng ngàn độc giả của Đẹp Online và những khán giả yêu mến Kyo?

– Kyo muốn nói lời cảm ơn với mọi người rất nhiều!. Kyo rất xúc động khi Kyo có những cơ hội thế này để chia sẻ những cảm xúc rất thật của  mình về tất cả những gì Kyo có được tại Việt Nam trong thời gian qua. Hơn nữa, Kyo vô cùng may mắn khi được mọi người xem mình như người một nhà. Kyo tự hào khi thấy rằng, mặc dù chúng ta có khác nhau về màu da, đôi mắt, và màu tóc nhưng đều đến với nhau và chia sẻ bằng những tình cảm chân thành. Kyo sẽ cố gắng đi tiếp con đường mà Kyo đã chọn. Dù biết trước là sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng mong rằng, bằng tình yêu âm nhạc và tình yêu từ đất nước và con người Việt Nam dành cho Kyo, Kyo sẽ vượt qua tất cả để chia sẻ đam mê của mình trọn vẹn nhất cho khán giả.

Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công. Cuộc sống này vốn dĩ đẹp như chính từ “Đẹp” của báo Đẹp Online vậy!. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cuộc sống “đẹp” về hình thức lẫn tâm hồn.

– Xin cảm ơn anh Kyo rất nhiều về những chia sẻ hết sức chân thành!. Chúc anh sẽ thành công hơn nữa trên con đường chinh phục khán giả và âm nhạc Việt Nam.

Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người.

“Vì đó là tôi” – chuyên mục mới trên Đẹp online, nơi đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của riêng bạn, do bạn tạo ra – sẽ hoàn toàn lý tưởng cho ý muốn chia sẻ tuyệt vời trên. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang của bộ trang phục bạn đang mặc và lý do bạn chọn  trang phục đó về địa chỉ e-mail: thoitrang@dep.com.vn

Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện.

Đẹp online mong được xem những phong cách của các bạn!

 
Bài: Dinh Nguyên

Nhiếp ảnh: Kiếng cận

Thực hiện: depweb

29/07/2012, 22:59