B Trần: Chàng hot boy "thợ đụng" - Tạp chí Đẹp

B Trần: Chàng hot boy “thợ đụng”

Review

B Trần, chàng hotboy Hà Thành nổi tiếng trên mạng đến mức chỉ cần tìm kiếm tên trên Google, trong 48 giây ra 14,8 triệu kết quả. Các tờ báo mạng dành cho teen thậm chí còn cập nhật chuyện tình yêu “on/off” của chàng trai sinh năm 1990 hơn cả các ngôi sao đương thời. Tuy nhiên, đấy là những thông tin mà TTVH & Đàn Ông rất ít để ý đến, nếu không có 2 vai diễn đầy tươi mới B Trần trong 2 bộ phim đầu tay của 2 đạo diễn trẻ ra mắt trong cùng 1 tuần. Và giải thưởng “Breakthrough Actor” (Diễn viên trẻ đột phá) của Men of the Year năm nay là một bất ngờ vào phút chót, để ghi nhận sự thành công của anh trong hai bộ phim nói trên.

1. Trong bộ phim “Vẽ đường cho yêu chạy” của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, B Trần vào vai Huy, một gã “Don Juan” hiện đại với khả năng “cưa gái” thần sầu và anh ta có những kỹ năng thuộc vào hàng cao thủ để “săn mồi” và khi cần thiết luôn biết cách không để lại dấu vết. Với một bộ phim đầu tay có kịch bản thông minh, sáng tạo và hiện đại, vai diễn của B Trần là một vai nhiều đất diễn nhất trong nhóm 6 diễn viên chính của bộ phim. Và đó có vẻ như là vai diễn “đo ni đóng giày” cho chàng diễn viên trẻ có vẻ mặt rất láu lỉnh, lối thoại hơi kịch kiểu phim sitcom nhưng đôi lúc lại tỏ ra hiệu quả, bởi nó khá giống với phong cách nói chuyện của giới trẻ 9X hiện tại.

Gương mặt sáng, đặc biệt là nụ cười và khả năng biến hóa của nhân vật khiến Huy của B Trần là một nhân vật rất mới của trên màn ảnh Việt. Giới trẻ có thể thấy mẫu nhân vật nam “láu cá” kiểu này khá nhiều trên phim Hàn, phim Đài Loan, thậm chí là Thái Lan, nhưng với điện ảnh Việt thì rất mới. Cái mới của một thế hệ trẻ đầy chủ động, tự tìm kiếm cơ hội cho mình và thích chinh phục người khác, nhưng trong tình cảm lại thích lệ thuộc vào những thứ may rủi, sự tương tác kiểu “ông tơ bà nguyệt” của các chòm sao. 

Nếu Huy trong “Vẽ đường cho yêu chạy” là một gã trai mới lớn thừa thông minh, thậm chí láu cá trong cuộc sống và tình cảm thì Hoàng trong “Yêu” của đạo diễn Việt Max sau đó, B Trần lại vào vai một chàng trai trẻ lụy tình. Một mẫu nhân vật kiểu “soái ca” rất thịnh hành trong tiểu thuyết, điện ảnh ngôn tình của Trung Quốc. Dù chỉ là vai diễn làm nền cho câu chuyện tình đồng tính của Chi Pu và Gil Lê, Hoàng của B Trần vẫn để lại những dấu ấn nhất định, về một mẫu nhân vật nam mà nếu có cô gái kiểu Chi Pu cho ra rìa thì có hàng chục cô gái xinh đẹp khác sẵn sàng “xin chết”, vì sự điển trai và tận tụy trong tình yêu. Hai mẫu nhân vật đều khá mới lại trên màn ảnh Việt và dường như chỉ có ở dòng phim trẻ, rõ ràng là một cơ hội “đúp” để B Trần giới thiệu mình với điện ảnh, nhất là khi nó quá hợp vai với anh. 

2. Khác với ấn tượng về mẫu nhân vật nam con nhà giàu, thành đạt sớm – B Trần ngoài đời tự giới thiệu mình là “khác hoàn toàn”. Tên đầy đủ của B Trần, chàng trai có cái nghệ danh nổi như cồn này là Trần Quốc Anh, vốn thuộc dạng “con nhà” trong nghệ thuật. Thế hệ ông nội của anh là những bầu sô, nghệ sĩ của cải lương, chèo cổ ở Hà Nội những năm 60, 70. Thế hệ cha, chú của anh cũng đi theo nghệ thuật nhưng hiện đại hơn, trong đó có người chú ruột nổi danh là nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Bố của B Trần cũng từng hát cải lương. Nhưng cũng như mẫu số chung của các gia đình hoạt động nghệ thuật, bố mẹ chia tay từ sớm. B Trần sống với mẹ nhưng phần lớn thời gian là sống một mình. 
Trông em thế này thôi nhưng em cô độc lắm, hầu hết thời gian là lủi thủi một mình” – cậu chia sẻ về giai đoạn này. Nhưng cũng chính nhờ thời gian sống một mình, nên cậu chàng rất tự lập và luôn chủ động đi tìm cơ hội cho mình. “Thi rớt đại học, em nằm nhà nửa năm không biết làm gì, nhưng sau đó em lao ra đường đi tìm cơ hội. Từ công việc làm trợ lý cho một biên tập viên thời trang ở VTV6, khi thiếu nhân vật, em nhảy vô làm người mẫu luôn. Rồi cơ hội lại đến khi casting được vai Phan lãng tử trong 5S online, series truyền hình kiểu sitcom mà em đóng suốt ba năm rưỡi. Trong thời gian đó, em tiếp tục thi vào khoa Đạo diễn của Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nhưng học được hai năm thì cuồng chân, lại lao ra ngoài đi làm”. Đó cũng là giai đoạn mà anh chàng này bắt đầu nổi trên mạng kiểu “hotboy Hà Thành có vẻ ngoài như tài tử Hàn Quốc”. Nhưng B Trần chỉ coi danh xưng đó như là một lợi thế hơn là một cơ hội. 
Điều tác động đến em nhiều nhất có lẽ là cơ hội được làm việc với đạo diễn Triệu Quang Huy, một tên tuổi của các MV ca nhạc kiểu mới ở Hà Nội như ‘Beautiful Girl‘, ‘Nếu như em đến‘, ‘Hồ Gươm sáng sớm‘… Trong thời gian này, hầu như việc gì em cũng làm, từ trợ lý quay phim, trợ lý đạo diễn, trợ lý sản xuất, stylist và cần thiết thì làm luôn diễn viên quần chúng. Cũng nhờ thế mà em học nghề rất nhanh, các kỹ năng sản xuất nắm rất bài bản” – cậu chia sẻ. Tôi gọi đùa, B Trần là mẫu “hotboy” thợ đụng, vì cái gì đến tay cũng làm được và làm rất bài bản. 

B Trần, cũng như Chi Pu là thế hệ nghệ sĩ trẻ ở Hà Nội kiểu mới, họ chủ động và tự tìm kiếm cơ hội cho mình. Nếu Chi Pu vào Sài Gòn sớm hơn, tự bỏ tiền sản xuất phim ngắn để giới thiệu khả năng diễn xuất của mình thì ở Hà Nội, sau thời gian học nghề, B Trần cũng tự làm sản xuất, xin tài trợ và đóng chính trong bộ phim ngắn “Mùa hè tuổi 17”. Một bộ phim ngắn lãng mạn kiểu “ngôn tình” nhưng được sản xuất rất bài bản, và đặc biệt “rất tiết kiệm tiền vì em tự tay sản xuất hết”, B Trần nói. 

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cho biết, chính nhờ bộ phim ngắn này mà anh chọn được hai diễn viên chính cho dự án “Vẽ đường cho yêu chạy” là B Trần và Jun Vũ và thuyết phục họ vào Sài Gòn đóng phim. B Trần cũng coi đây như một cái duyên lớn điện ảnh của mình, vì từ năm 18 tuổi, cậu ao ước được đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh. “Mới chia tay người yêu thì anh Phượng rủ em vào Sài Gòn đóng phim. Lúc đầu em cũng chưa muốn nhận vai vì vẫn quá gắn bó với 5S Online sau hơn 3 năm, nhưng sau đó em nghĩ cần có một thay đổi lớn nên quyết định vào. Ai ngờ vào và casting được 2 vai diễn trong 2 bộ phim điện ảnh khác nhau chỉ trong vài tháng”. 

Cái nghệ danh B Trần giờ không chỉ nổi nhờ series “5S Online”, “hotboy Hà Thành” nữa mà đỉnh đạc là một nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của điện ảnh Việt, đặc biệt là những bộ phim cho giới trẻ. Nhưng ngay từ bây giờ, chàng diễn viên 25 tuổi này cũng đã tham vọng “phá vai” chứ không chỉ quanh quẩn với những vai diễn “đo ni đóng giày” cho mình. “Đó có thể là những vai phản diện, những anh chàng trẻ trung nhưng ngông cuồng, hay những vai diễn cần nhiều diễn xuất nội tâm hơn” – B Trần chia sẻ. 

Bài: Bảo Khánh
Ảnh: Mạnh Bi

Thực hiện: depweb

09/12/2015, 14:42