Nhạc sĩ Quốc Bảo: Tôi chọn 40 điều thú vị chỉ có ở Sài Gòn - Tạp chí Đẹp

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Tôi chọn 40 điều thú vị chỉ có ở Sài Gòn

Sống

Chuyên đề: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler nổi tiếng của Mỹ vừa có phóng sự ảnh đặc biệt về thành phố Hồ Chí Minh trong số tháng 1/2015. Cả thế giới có thể nhìn thấy một thành phố tròn 40 tuổi thú vị đến nhường nào với những điều xưa cũ ẩn sâu bên trong hơi thở hiện đại. Tròn 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, dân số của thành phố mang tên Bác đã tăng gấp đôi – từ 4 triệu lên 8 triệu người. Thành phố trẻ không ngừng đổi thay nhưng những gì khác biệt và đặc trưng nhất vẫn còn nguyên vẹn, để vẫn là một điểm đến đầy thú vị trên bản đồ du lịch thế giới. Chuyên đề kỳ này của Đẹp dành để nói về một thành phố với những góc nhìn khác, mang hơi thở của thì hiện tại.

(*) Lời bài hát “Sài Gòn đẹp lắm” của nhạc sĩ Y Vân

Đọc thêm:
– Yêu em, dắt em đi khắp Sài Gòn
– 40 điều thú vị chỉ có ở Sài Gòn trong mắt nhạc sĩ Quốc Bảo
– Nhạc sĩ Quốc bảo – đi tìm một Sài Gòn im lặng
– Đàm Hà Phú: Sài Gòn – “Bi nhiêu thì bi”
– Hẻm Sài Gòn, đi đến bao giờ mới trọn
– 10 quán cà phê nhất định phải đến ở Sài Gòn
– Chỉ cần bạn rướn chân, thành phố sẽ kêu tên bạn…

Sài Gòn, 40 điểm thú vị của Sài Gòn, những điều thú vị của Sài Gòn, điểm hấp dẫn của Sài Gòn

1. Đốt phong long dang dở: Ở hè phố dễ dàng bắt gặp những người bán hàng đốt giấy xua đuổi vận xấu, nhưng chỉ châm lửa cho có lệ, chưa cháy hết đã giẫm chân lên cho tắt.

2. Hai hàng me chụm đầu vào nhau trên đường Pasteur, Lý Tự Trọng, Phùng Khắc Khoan.

3. Con phố Ngô Thời Nhiệm đẹp và luôn vắng, dù đổ ra hai con đường ồn ã suốt ngày đêm là Cách Mạng Tháng Tám và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

4. Cà phê vỉa hè: Ghế nhựa vừa dùng làm bàn vừa để ngồi, sẽ biến mất trong chớp mắt khi thấy bóng trật tự đô thị.

5. Nắng nhuộm xanh đường Đồng Khởi vào những chiều hè.

6. Những cơn mưa vẫn đầy nắng như ngọc rót trên đường Trần Quốc Thảo.

7. Cháo khuya, mì khuya Chợ Lớn.

8. Dầu cháo quẩy và bánh bao Võ Văn Tần.

9. Những ngôi nhà có lịch sử (nhà Nguyễn Văn Hảo đường Ký Con, nhà nguyên là Chiêu Nam Lầu của cụ Nguyễn An Khương đường Lê Lợi…)

10. Bến Bình Đông, bến Chương Dương còn lưu tồn không khí sông nước đặc trưng Nam kỳ cổ.

11. Phố Tây Bùi Viện: Không khí hiện đại đa quốc gia.

12. Những quán cà phê chất Pháp: Bảo tồn không khí Đông Dương.

13. Massage chân mọi nơi mọi lúc.

14. Lệ hát xướng ồn ào cả đêm với dàn loa lớn trong đám tang.

15. Triều cường biến Sài Gòn thành sông trong nháy mắt.

16. Đèn lồng phố người Hoa.

17. Những người đa thế hệ sát cánh trong một bàn nhậu, coi nhau như huynh đệ.

18. Đàn ghi ta gõ muỗng hát nhạc đỏ trong xóm.

19. Những nhóm đầu xanh hút tẩu, chụp máy phim, chơi xe cổ, chơi bút, nghiện Converse.

20. Những hẻm nhỏ không tên ấm áp tình người.

21. Phố Nhật Lê Thánh Tôn: Như đi lạc vào phố Genza, vào truyện Murakami.

22. Những người thợ xây đen nhẻm ở các công trình xây mãi không xong.

23. Gửi xe 2 phút vào quán gặp bạn cũng phải trả tiền.

24. Bán vé số thuê: Những người bán vé số dạo đa phần được thuê, họ ăn lương tháng và không chịu trách nhiệm việc bán ít nhiều.

25. Việc sơn lại các công trình bằng những màu… đau mắt.

26. Biển báo hạn chế giao thông rất dài, cần thanh niên xung phong diễn giải, vì đang chạy xe không thể nào đọc hết.

27. Thức ăn nhanh giao hàng tận nơi: Ở bất cứ nơi nào, giờ nào, muốn món gì có món đó.

28. Graffiti trên những bờ rào lô cốt xây dựng: Chỉ còn thiếu mấy cậu trai trượt ván nữa là thành khu Harlem.

29. Mùi nước hoa ở siêu thị, cao ốc: Người xứ nóng lại thích dùng mùi mạnh.

30. Khu dành cho người hút thuốc (một tật xấu cần bỏ) ở quán xá lại khang trang hơn khu cấm hút.

31. Những hũ đường ở tiệm hủ tiếu: Cư dân thành phố chịu ảnh hưởng người Hoa, nêm đường rất nhiều vào các món mặn.

32. Tiếng còi xe buýt quang quác như tiếng quạ ở mọi ngả đường, lấn tuyến, xả khói.

33. Tiệm cà phê chung cư với đồ nội thất cũ.

34. Nhạc rock cổ (Queen, Deep Purple, White Lion…) ở các quán underground.

35. Cà phê Lavazza dễ tìm hơn ở các thành phố khác.

36. Các cô gái trẻ đủ giai tầng xã hội nhuộm tóc ombré.

37. Những người nghiện selfie nhiều hơn bất cứ đâu.

38. Nạn cướp giật nhiều hơn ở các thành phố khác.

39. Nạn đào đường vô tội vạ.

40. Hoa giả giăng mùa lễ dường như là hoa tồn kho mỗi năm đến hẹn lại lên.

Thực hiện: depweb

03/04/2015, 12:08