Họ vẫn đẹp rạng rỡ dù tóc rụng, bệnh đau - Tạp chí Đẹp

Họ vẫn đẹp rạng rỡ dù tóc rụng, bệnh đau

Xu Hướng Làm Đẹp

Chuyện làm điệu với mái tóc là câu chuyện bất tận của mỗi người phụ nữ: Hôm nay thì cài ghim, ngày mai thì búi xoắn, tuần trước thì tết đuôi sam, tuần này lại sấy xoăn bồng bềnh. Tóc cũng giống như một tấm vải để ta tha hồ thiết kế thành những bộ trang phục thể hiện phong cách của riêng mình. Vậy nên, đối với đại đa số các chị em, nếu chẳng may bị rụng gần hết tóc, thì cuộc sống sẽ trở nên bế tắc. 

Tuy nhiên, có một số phụ nữ đặc biệt vẫn giữ được bình tĩnh và lạc quan khi đối mặt với hiện tượng rụng tóc do điều trị bệnh ung thư bằng hóa chất. Không chỉ chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, họ còn bắt đầu thỏa sức sáng tạo biến đổi mái tóc lưa thưa thành những nét đẹp riêng chẳng thua kém ai. 

Mia Sidaros

“Quan điểm về cái đẹp trước kia của tôi là phải hòa nhập giống mọi người, nhưng giờ tôi muốn thật nổi bật.”

Mia Sidaros là một blogger thời trang 17 tuổi phải chiến đấu với một căn bệnh ung thư xương hiếm gặp có tên là Ewing’s Sarcoma. Cô bé là một người rất đam mê phong cách, và khi bị rụng tóc, cô đã chọn kiểu tóc cắt ngắn nhuộm bạch kim cá tính. Theo lời mẹ của Mia, cô yêu thời trang hơn bất cứ thứ gì, và khi được mời chụp hình cho Tạp chí Vogue, cô như được sống trong ước nguyện mãnh liệt nhất. Rất tiếc là cuối cùng Mia đã qua đời, trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. 

Carly Severn

“Trước khi bị rụng tóc, tôi không thích đội mũ lắm. Giờ thì những chiếc mũ lại là dấu ấn đặc trưng của tôi.” 

Vào năm 18 tuổi, Carly Severn bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của tóc mình ở phần chân tóc sát trán. Sau khoảng hơn một năm, cô bị rụng hết toàn bộ mái tóc đen huyền dài mượt mà của mình, không chỉ thế còn rụng hết cả lông mày và lông mi. Giờ đây, những món đồ không thể thiếu của Carly là những chiếc mũ thật vừa vặn và một cây chì kẻ lông mày thật tốt. Đến nay, Carly đã sống 10 năm với mái đầu không tóc. 

Maggie Kudirka

“Khi bị rụng tóc, tôi đã mua rất nhiều mũ, khăn và tóc giả, nhưng thực ra rất ít khi đội. Bộ tóc giả màu vàng này là lựa chọn khá mới, khi tôi vừa đội lên đã thấy rất thích rồi.”

Maggie Kudirja là một vũ công ballet chuyên nghiệp đã vượt qua rất nhiều thử thách khó khăn để đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Rồi cũng chính nghị lực và sự quyết tâm ấy giúp cô có ý chí sống khi bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 4 khi mới bước sang tuổi 23. Cô chia sẻ rằng:“Chính căn bệnh ung thư đã biến tôi thành một vũ công nhiệt huyết hơn. Mỗi lần tập, tôi đều nghĩ rằng đó có thể là buổi tập cuối cùng của mình, nên bao giờ cũng cố gắng hết sức có thể.” 

Valisia LeKae

“Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh, tôi muốn mọi người nhìn thấy con người trần trụi của mình, với mái đầu không tóc, đối chọi với quá trình chữa trị. Phải đến tận năm ngoái, tôi mới đội tóc giả, và tôi lại sống như một nàng tắc kè hoa.”  

Valisia LeKae là một diễn viên và ca sĩ nhạc kịch broadway. Cô cũng là một phụ nữ người Mỹ gốc Phi lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề chăm sóc tóc, vì thế, mái tóc của cô đã từng là biểu tượng cho sắc đẹp và vinh quang. Sau khi bị rụng tóc do điều trị ung thư buồng trứng năm 2013, cô đã quyết định để nguyên mái đầu trọc của mình tới dự lễ trao giải Grammy, như một thông điệp gửi tới những cô gái còn e ngại thể hiện giá trị thật của bản thân mình.

Elly Mayday

“Điều khiến bạn cảm thấy mình xinh đẹp không phải là điều người khác định nghĩa cho bạn” 

Elly Mayday cũng là người đã chiến thắng căn bệnh ung thư buồng trứng. Hiện cô đang thực hiện một sứ mệnh thay đổi cách phụ nữ nhìn nhận bản thân. Cô bị rụng tóc sau khi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tử cung năm 25 tuổi và điều trị hóa chất sau nhiều tháng, và đó là thời gian giúp cô định nghĩa lại quan điểm của mình về cái đẹp.

Cô chia sẻ: “Tôi đã từng là một cô gái điệu đà, thích mặc quần áo hồng hay váy chấm bi. Nhưng rồi tôi thay đổi, bắt đầu đi combat boots, mặc quần bó và áo khoác dáng mạnh mẽ.” Vào thời gian đầu mới rụng tóc, Elly còn từng thử nhuộm tóc thành màu xanh lơ, sau đó đã cạo trọc hoàn toàn. Đến nay, cô đội một bộ tóc giả màu nâu đen với mái ngang và cảm thấy đây là một trải nghiệm rất mới mẻ. 

Rachel Fleit

“Tôi không giống với bất cứ ai. Tôi nghĩ đó chính là một trong những năng khiếu của mình” 

Là một nhà làm phim, Rachel Fleit cho rằng mái đầu trọc của mình là biểu tượng cho sự tự do. Rachel bắt đầu bị rụng tóc từ khi còn rất nhỏ, cô từng luôn xấu hổ và tìm mọi cách che giấu bệnh tật của mình. Cô nói: “Điều khá mỉa mai là, khi tôi đội tóc giả thì chẳng được ai khen xinh cả. Giờ thì tôi để đầu trọc và có người vẫn khen tôi xinh đẹp mỗi ngày.” 

Kate Ambrosi

“Mỗi người có một nét đẹp riêng, như gò má cao hay đôi môi mọng gợi cảm. Khi bạn không có tóc, người khác sẽ dễ tìm được nét đẹp ấy ở bạn hơn.” 

Kate Ambrosi là một luật sư 27 tuổi vừa mới chuyển tới thành phố New York với chồng mới cưới. Cuộc sống tưởng như quá viên mãn với Kate cho đến khi cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm ngoái. Bộ tóc giả đầu tiên mà cô mua sau khi hóa trị là một bộ tóc giả dài màu vàng bạch kim rất yểu điệu, nhưng sau nhiều tháng gắn bó với bộ tóc ấy, cô đã tháo nó ra và chấp nhận con người thật của mình.

Hiện nay, tóc của Kate đã bắt đầu mọc trở lại, và vật dụng thân thiết của Kate lại là một chiếc mũ rộng vành cổ điển, quyến rũ. “Mia Farrow và Twiggy chính là hình tượng phong cách của tôi” – Kate cho biết. 

Suleika Jaouad

“Bị rụng tóc có thể không phải là một lựa chọn, nhưng phong cách thì là một lựa chọn”
 
Suleika Jaouad là một nhà biên kịch đã từng giành giải Emmy. Cô từng có một mái tóc nâu vàng dài tới ngang eo, nhưng sau đó, cô bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng ở tuổi 22. Ba năm hóa trị và một cuộc phẫu thuật ghép tủy đã giúp cô sống sót, nhưng lại lấy đi của cô mái tóc dài. Suleika đã biến điều đó thành cơ hội để thử nghiệm rất nhiều thứ mới lạ cho mái tóc, ví dụ như nhuộm tạo hình trên tóc, hay cắt kiểu bob ngắn mang phong cách của ban nhạc The Beatles. Cô thừa nhận: “Tôi bắt đầu thấy thích tóc ngắn rồi đấy. Có lẽ tôi sẽ trung thành với kiểu đầu này.” 

Phoebe De Croisset

“Tôi bắt đầu coi tóc như một món phụ kiện, giống như túi xách hay một đôi giày tuyệt đẹp. Tôi có thể thử nghiệm những điều điên rồ gì với nó nhỉ?”

Phoebe De Croisset bắt đầu làm việc tại Tạp chí Vogue từ năm 21 tuổi. Trong vòng 10 năm sau đó, cô đã phải chiến đấu với bệnh máu trắng tới 2 lần. Cô chia sẻ rằng: “Mái tóc đã từng là một trong những thứ khiến tôi cảm thấy mình nữ tính. Nhưng giờ nữ tính có ý nghĩa khá khác với tôi. Tôi nghĩ nữ tính có nghĩa là mình phải cảm thấy thật thoải mái với làn da của mình.”
Eve Nguyễn

Biên dịch từ Vogue

logo

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

22/04/2015, 21:04