Katy Perry: Tôi sẽ sống như một cánh cửa sổ - Tạp chí Đẹp

Katy Perry: Tôi sẽ sống như một cánh cửa sổ

Sao

Thực ra, tôi rất yêu mến cô gái có khả năng lái xe như James Bond này (đặc biệt khi cô vẫn đưa đón tôi hầu như mỗi ngày). Không biết vì sao cô lại chọn xe Maserati mà không phải Porsche. Katy Perry vẫn nói cô không thích Porsche. Vì cô là một cô gái nữ tính, luôn mặc váy màu hoa cà cổ điển? Hoặc ít ra là kiểu nhái cổ điển, lấy cảm hứng từ những năm 1960? Perry lắc đầu: “Ờ thì đó chỉ là một ít váy áo tôi… tìm thấy. Một trong những trang phục mà ai cũng có, chỉ cần mặc vào là xong”. Thế còn những đôi giày múa ba lê màu cam tươi sáng như sơn móng tay? Lý do rất đơn giản: “Vâng, thưa bà, vì nó dễ xỏ vào và cởi ra”. Còn mái tóc dày và đầy sức sống, cô cười: “Có lẽ vì tôi vừa ra khỏi chiếc máy bay đi từ Ấn Độ”.


Katy Perry là hóa thân của một… nhãn hiệu toàn cầu. Cô là một bà chủ, một người quản lý, một người hành động theo các kế hoạch chặt chẽ đến từng ngày. Ngay bây giờ, khi chúng tôi đang đi bộ trong vườn, nhìn ra những ngọn núi lờ mờ, cô có thể chỉ luôn ra những con đường mòn cô sẽ đi vào ngày mai (Katy Perry thường đi bộ khoảng 1-2 giờ mỗi tuần). Sau đó, cô đưa tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng yêu thích. Nữ hoàng truyền hình Oprah từng ca ngợi cô là “một ngôi sao dễ thương và không tốn kém”.

Tôi thì thầm một vài điều tiếng xấu của Russel Brand (chàng danh hài rất nổi tiếng này từng gây ra nhiều scandal, trong đó có việc phải đi điều trị bệnh nghiện sex. Russel cũng chia tay với vợ mình, Katy Perry, chỉ bằng một tin nhắn – ND) nhưng không thể phủ định được chuyện anh chàng này cực kỳ vui tính. Perry bảo: “Anh ta vui tính một số lúc thôi. Cho tới khi anh ta kể những chuyện cười về tôi và anh ta không biết tôi là thính giả. Tôi đến xem show diễn để làm anh ta ngạc nhiên mà. Người ta có thể biết mọi chuyện qua phim “Katy Perry: A Part of Me”. (một bộ phim tài liệu đã thu được tới 32 triệu USD trên toàn cầu, tính cho đến hôm nay. Bộ phim không cần chỉnh sửa nhiều để cắt bỏ đi các cảnh, vì không có cảnh nào của Russel Brand cả – ND).

Cuộc hôn nhân của Katy Perry và Russel Brand kéo dài 14 tháng. Cô lý giải về sự ngắn ngủi của nó: “Lúc đầu, khi gặp anh ấy, tôi thấy anh ta muốn sự bình đẳng. Tôi nghĩ rất nhiều, tôi cho rằng hẳn là những người đàn ông mạnh mẽ mới muốn sự bình đẳng. Vậy mà khi họ đã có được sự bình đẳng mà họ muốn thì tôi lại không thể chịu đựng được nữa. Tôi cảm thấy mình phải nhận trách nhiệm khi mọi chuyện kết thúc, nhưng tôi chỉ có thể nói thế này thôi: Chuyện này không phải do tôi đâu, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Vì vậy, tôi đã ra khỏi nó”.

Tôi hỏi Katy Perry đã có mối tình khác kể từ đó chưa, vì rất nhiều báo viết rằng cô đang hẹn hò với nhà soạn nhạc John Mayer? Cô trả lời thẳng thắn: “Đúng đấy“. Tôi bảo: “Giờ còn không, hay chia tay nhau rồi?”. Cô bảo: “Đã qua rồi”. Tôi giả định rằng nếu biết thông tin này, các báo lá cải sẽ viết rằng cô bắt đầu mối quan hệ với John Mayer như một kiểu trả thù cổ điển: để cho Russel Brand thấy rằng anh ta đã mất gì, nhưng Katy nói luôn: “Không, không phải thế đâu. Tôi yêu anh ta điên cuồng. Tôi vẫn còn đang yêu anh ta kinh khủng”. Với John Mayer? Đó không phải là điều tôi muốn nghe. “Tất cả những gì tôi có thể nói về mối quan hệ này là anh ấy có một tâm hồn đẹp. Một tâm hồn đẹp, nhưng là một tâm hồn bị tra tấn. Tôi buộc phải tìm ra lý do vì sao tôi suốt ngày bị hấp dẫn bởi những anh chàng bị tổn thương như thế”.

Chúng tôi cùng trở lại San Ysidro Ranch, nơi Perry ở lại đêm nay. Chúng tôi ngồi trong nhà và cô ấy nói rất nhiều về tình yêu, công việc và về cuộc sống. Katy Perry đã đủ già, tôi đoán thế, để thời thơ ấu kỳ lạ của cô (những điều đã được kể thành phim) bây giờ trở nên xa xôi đến mức các sự kiện, các biến cố đã được người trải nghiệm tha thứ và lãng quên. Tuy vậy, có lẽ tuổi thơ vẫn là một cái bóng dài với Katy Perry. Cha mẹ của cô, Keith và Mary Hudson là mục sư và họ từng sống dựa vào sự quyên góp của các giáo đoàn.

 

Tôi thực sự ngạc nhiên khi biết rằng Katy không có cơ hội để đến trường được nhiều, vì cuộc sống lưu động của cha mẹ. Dù sinh ra ở Santa Barbara, trong khoảng từ năm 3-4 tuổi, Katy đã phải di chuyển vòng quanh nước Mỹ tới 7 lần. Lúc 10 tuổi, thời điểm đã khá muộn để bắt kịp với bạn bè, nhà Hudsons mới trở về Santan Barbara. Katy nói rằng cô không được tới các trường học tốt, vì cha mẹ cô không tin vào giáo dục công. Họ muốn một nền giáo dục có ảnh hưởng bởi tôn giáo, vì thế cô đến một ngôi trường Công giáo.

Cha tôi rất hài hước. Ông đã cho tôi óc hài hước của mình. Mẹ tôi là người rất tốt và tình cảm“, Katy nhận xét. Cô cũng nói rằng mẹ cô thực sự rất thông minh. Bà học ở một vài trường cho giới nữ, sau đó đi du học ở Tây Ban Nha. Mẹ của Katy nói tiếng Pháp và từng là một họa sĩ, một phóng viên. Thật khó để hiểu một phụ nữ, người biết được giá trị của học tập nhưng lại gây khó dễ cho việc tới trường của con cái mình. Perry có một chị gái, người hiện giờ đang làm việc cho cô, và một em trai, là nhạc sĩ. Katy Perry thực ra đã tha thứ cho mẹ về việc học hành của cô, mặc dù cô có nhận ra (và thấy hối tiếc) về những điểm yếu của mình. “Tôi có vấn đề với việc đọc”, cô từng chia sẻ một lần.

Perry bắt đầu hát khi mới 9 tuổi, cô hát cho nhà thờ. Khi 15 tuổi, cô đã viết và tự ghi âm album đầu tiên. Lúc còn đi học, Katy Perry rất thích dòng nhạc Gospel nhưng mẹ cô đã cấm cản vì bà cho rằng dòng nhạc này không mang tính thiêng liêng như các bài thánh ca mà Katy đã từng hát. Album đầu tiên của cô không bao giờ được bán, nhưng đây là bước tiến đầu tiên của Perry trong sự nghiệp âm nhạc.

Rồi Perry nói với tôi: “Bây giờ tôi hát một ca khúc của tôi được không?”. Tôi nghĩ là cô đang đùa, vì chúng tôi đang ngồi trong xe ô tô của cô. Cô cắm điện thoại vào loa trên xe và bật lên, và ngay lập tức, giọng hát đầy cảm xúc của cô khiến tôi nghẹn lại. Tôi không có gì lúc đó, không có cả máy ghi âm. Tôi không thể nhớ được lời bài hát, tôi chỉ nhớ được giọng hát của cô, và cảm xúc trôi qua tai tôi. Đó là một bài hát buồn, rất buồn, nhưng không phải về Russel Brand. Nó là về một chàng trai nhiều đổ vỡ khác.

 

Katy Perry bảo: “Tôi hy vọng rằng tôi phải sống như một cánh cửa sổ”. Gì cơ? “Một cánh cửa sổ nhiều cảm xúc”, cô giải thích, sau đó ngừng lại một lúc để suy nghĩ: “Không, tôi không tin lắm. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể tập trung vào bản thân và tăng cường sức mạnh, cũng như hệ thống các cảm xúc bổ trợ của tôi. Hiện tôi đang không hẹn hò với ai cả, tôi chỉ có một mình, tôi là chính bản thân mình. Tôi phải hạnh phúc với việc một mình, và tôi đang hạnh phúc”. Có lẽ Katy Perry đang cố gắng rất nhiều. “Tôi tin rằng tôi sẽ yêu một lần nữa, nhưng theo cách đúng đắn hơn. Tôi biết là tôi xứng đáng với điều đó”.

Hoa Đường

Biên dịch từ Vogue

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

18/07/2013, 12:44