Hoa hậu Thùy Lâm "chi mạnh" cho con - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Thùy Lâm “chi mạnh” cho con

Sao

Khi nghe phóng viên hỏi: “Chuyện về gia đình, con cái của Lâm xuất hiện nhan nhản trên mặt báo suốt thời gian qua rồi, liệu còn gì độc đáo để khai thác nữa không?”, Thùy Lâm nháy mắt dí dỏm: “Cứ thử hỏi đi để xem hôm nay, bạn có lấy “cung” được không nào!”.

– Trên mạng có một danh sách vui về sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn, bạn có xem cái đó chưa? Sống ở đây lâu rồi, bạn có quen với những khác biệt được nhắc trong đấy?

– Có, có… Lâm biết bản danh sách ấy, nhảm nhảm nhưng vui thật! Ra đây, Lâm khác nhiều lắm! Người Nam sống hướng ngoại nên lễ, Tết mọi người đi du lịch đó đây trong khi người Bắc lại ưa tụ họp, ăn uống ở nhà. Lâm cũng thích nét văn hóa ấy nên không có gì khó khăn khi hòa nhập. Chỉ có chuyện tiêu tiền thì mình hơi kém! Lâm suy nghĩ rằng, nếu đã kiếm được tiền thì nên tiêu xài hợp lý. Thi thoảng, tự thưởng cho mình một món đồ nào đó hay cả gia đình cùng đi du lịch xả hơi cũng là điều tốt. Kiếm được 10 đồng thì nên tiêu dăm ba đồng, còn lại tiết kiệm cho con.

– Chiếc túi hiệu Hermes, đôi bông tai hột xoàn kia cũng là món quà tự thưởng?

– Ôi không không! Bạn đừng hỏi đến vấn đề này nhé! Mình không nói đâu vì ngại mọi người lại săm soi, chú ý. Tiêu cho chồng, cho con thì mình không tiếc chứ nhiều khi mua đồ cho bản thân, mình lại ki bo lắm. Cũng may, mẹ chồng và anh Tuấn rất tâm lý, lại hợp gu với mình nên thi thoảng hai người cũng hay mua quà tặng Lâm. Thú thật là mình chỉ tiêu hoang trong những khoản như mua quần áo, thay giấy dán tường, thay thảm, đồ chơi treo nôi… cho bé Su thôi.

Buổi sáng đi làm tới chiều, trưa ăn cơm cùng nhân viên công ty, tối về nhà chơi với con nên có khi, cả ngày mình chẳng động tới tiền. Ngày chưa sinh con, mình cũng nghe theo lời bà, mẹ đi xin đồ cũ cho bé nhưng rốt cuộc chẳng dùng đến. Mình chỉ nghĩ, con mới chào đời, mình muốn mang đến cho con những điều mới mẻ nên tất tần tật từ quần áo, đồ chơi… cái gì cũng mới tinh.

Su mới hơn 1 tuổi nhưng vài tháng mình lại thay giấy dán tường cho con một lần để bé thích thú với không gian mới. Khoản này mình bị anh Tuấn càu nhàu nhiều lắm đấy, anh ấy nói vậy là lãng phí. Chắc mình phải sửa đổi từ từ. (Cười)

– Một ngày hoàn hảo của Lâm sẽ thế nào?

– À, ngày xưa lúc chưa có Su, mình làm nghệ thuật nhiều, có những ngày bận thật là bận nhưng về đến nhà là đầu óc nhẹ bẫng, ngồi thảnh thơi xem phim, lên giường ngủ một lèo đến sáng. Nhưng giờ thì khác rồi, cứ mở mắt ra là phải lo xem hôm nay sẽ thế nào, con ăn uống ra sao, chồng mình có vấn đề gì không…

Nhiều khi mình cũng ước, giá mà có môt ngày thanh thản như xưa, không bận tâm, lo lắng gì hết nhưng nếu có một ngày như vậy thật thì cũng buồn lắm! Không được chơi cùng con, không có cảnh bé đi chập chững vào phòng, đánh thức ba mẹ dậy, gọi mama, baba suốt ngày. Mâu thuẫn đấy nhỉ?

 

– Bạn lúc nào cũng có thân hình cân đối, da dẻ hồng hào, khuôn mặt rạng rỡ, có bí quyết gì không?

– Không! (Cười to) Lâm lười tập thể dục lắm, cũng mua thẻ nhưng có khi cả tháng mình mới mò lên phòng tập một lần. Lâm chỉ chú trọng vào khâu rửa mặt thật sạch và thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ.

– Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Thùy Lâm rất thích xem phim bộ Hồng Kông. Cô kể, ở nhà mình có cả tủ to đựng đĩa phim bộ. Thùy Lâm xem mọi lúc mọi nơi, tranh thủ vừa lướt web vừa rảo mắt coi phim. Nhiều khi, phim mới chưa kịp ra mắt, phim cũ thì coi hết rồi, Lâm đành xem lại những bộ phim yêu thích như: Hồ sơ trinh sát, Bằng chứng thép… Lâm rất thích được chăm sóc mọi người trong gia đình như: cắt móng tay, móng chân cho ba mẹ, ngoáy tai cho ông xã… Thấy vậy, chồng cô gợi ý mở cửa hang nail nhưng Thùy Lâm vẫn chưa quyết định.

Theo Thế giới Gia đình

Thực hiện: depweb

13/07/2012, 13:31