Cháu gái "Vua hài" Charlie Chaplin tiết lộ chuyện "thâm cung bí sử" - Tạp chí Đẹp

Cháu gái “Vua hài” Charlie Chaplin tiết lộ chuyện “thâm cung bí sử”

Sao

Lớn lên với tư cách cháu của “Vua hài” và thường xuyên được gặp gỡ Michael Jackson cũng như nam diễn viên hài Benny Hill – những người bạn của gia đình, Kiera Chaplin mới đây đã tiết lộ những điều chưa từng được tiết lộ về những người nổi tiếng quanh cô và bản thân cô…

Tôi đã tới nhà ông bà uống trà và Michael Jackson cũng đã ngồi ở đó

Khi ấy, tôi khoảng 7 tuổi và sống ngay cạnh nhà bà tôi, Oona. Một ngày, tôi ra khỏi nhà và thấy có một chiếc trực thăng ở trong sân vườn của bà. Tôi đã vào thăm bà và thấy Michael đang ngồi ở đó. Tôi đã vô cùng sửng sốt vì Michael hiển nhiên là thần tượng của tôi và tôi thực sự đang ôm trên tay con búp bê Michael Jackson.

Tôi đã không thể nói gì với ông khi đó bởi sự ngỡ ngàng. Còn Michael đã ở đó vì ông là một fan của ông tôi –  Charlie Chaplin. Michael đã đề nghị tôi ngồi trong lòng ông nhưng tôi đã quá ngượng ngùng.

Tôi đã trao giải cho Benny Hill tại một buổi lễ vô cùng lớn khi tôi 9 tuổi.

Tôi đã hơi sợ hãi nhưng Benny vốn là một người bạn của gia đình nên tôi đã quen thuộc với ông trong phần lớn cuộc đời mình. Khi ấy, tôi ở cái tuổi mà chỉ vừa mới nhận thức được rằng ông nội mình là một người nổi tiếng.

Chúng tôi sống gần một công viên được đặt tên là Chaplin Park và ở giữa công viên. Tôi đã luôn băn khoăn không biết tại sao lại thế và rồi tôi được biết rằng chúng tôi sở hữu nó và đã đặt bức tượng ở đó.

Khi còn nhỏ, tôi còn “hay ho” hơn cả hoàng tử William nhiều.

Tôi đã gặp công nương Diana một lần tại một sự kiện mà tôi được giao trọng trách tặng cho bà một bó hoa. Khi đó tôi còn nhỏ lắm, ở cái tuổi thay răng. Khi cười với bà, tôi hầu như chẳng có cái răng cửa nào ở hàm trên.

Bà đã cúi xuống và nói với tôi rằng: “Cháu thật may mắn. Ta có một cậu con trai ở tuổi cháu và thằng bé … Tôi đã nghĩ tôi “cool” đến mức khó tin…”

Tôi có lẽ là người dưới 30 tuổi giàu thứ 4 ở Anh nhưng tôi chẳng bao giờ nói về công việc.

Đó là một quy tắc của tôi. Tôi đã được nuôi dưỡng như vậy, không bao giờ bàn về chuyện tiền bạc và tôi tuân thủ điều đó.

Nhưng điều tôi sẽ nói là tôi cứng rắn hơn vẻ ngoài và tôi “nhúng tay” vào rất nhiều việc. Điều quan trọng là phải có những người tốt ở quanh bạn. Tôi có thể tham gia một cuộc họp cùng rất nhiều người đàn ông lớn tuổi hơn, những người có thể nghĩ tôi là một sự lựa chọn mềm mại nhưng rồi tôi biết thời điểm phát huy bản năng…

Tôi sinh ra đã được ngậm chiếc thìa bạc nhưng tôi đã nhổ nó ra.

Tôi đã rời bỏ tổ ấm ở Thụy Sỹ để tới Paris với mong muốn trở thành một người mẫu. Cha mẹ tôi đã phản đối điều đó nhưng tôi vốn là một cô gái bướng bỉnh và hơi nổi loạn.

Thực sự rất khó khăn. Tôi đã không có bất kỳ việc gì trong khoảng 6 tháng. Một người mẫu khác đã gợi ý tôi nên tới New York và rồi tôi mua một chiếc máy bay. Chỉ trong vòng 1 tuần, tôi đã ngay lập tức có việc. Tôi cũng gia nhập những lớp học diễn xuất bởi tôi biết tôi cần những thứ khác để hỗ trợ cho mình.

Kiera Chaplin tại LHP Cannes

Jim Carrey và Ben Stiller vẫn rất thần tượng ông tôi

Nam diễn viên Jim Carrey sở hữu một chiếc máy ảnh cũ vốn từng thuộc về Charlie. Tôi biết được điều này bởi một người bạn của tôi từng hẹn hò anh ấy. Anh ấy đặt nó trong một căn phòng đặc biệt và vô cùng tự hào về nó.

Ben Stiller một lần đã từng tới gần tôi và nói rằng “Anh yêu ông của em”. Anh ấy rất nghiêm túc, thành thật bởi vì điều đó rõ ràng có ý nghĩa rất lớn với anh ấy.

Việc này vốn từng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng hiện giờ tôi chỉ cảm thấy tự hào rằng ông tôi vẫn giữ được sự yêu mến bởi rất nhiều người, ở nhiều lứa tuổi.

Tôi đã xuất hiện với ngực trần khắp Paris.

Tôi cầm một cái roi da bò và những bức ảnh được dán khắp thành phố. Tôi đoán đó chắc hẳn phải gây shock cho không ít người. Bố tôi vô tình có mặt ở Paris thời gian đó và tôi nhớ đã nhận được một cuộc điện thoại của ông. Ông đã không hề gào thét hay quát mắng. Ông đã tiếp nhận việc ấy một cách khá vừa phải và đủ ân cần.

Tôi luôn khát khao chứng tỏ  bản thân mình

Khi tôi bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở New York, tôi đã nghe những cô gái khác thì thầm rằng tôi có được công việc nhờ cái tên của mình. Điều khiến tôi tổn thương nhất là tôi đã cảm thấy có lẽ điều đó đúng.

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi là khi được Mario Testino chọn.

Một vài người đã hỏi tôi rằng bố tôi hay mẹ tôi là người nổi tiếng. Mario nghe được và đã hỏi chúng tôi đang nói về chuyện gì và tôi đã giải thích về ông tôi. Mario đã nói rằng: “Chà. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi đã không biết”. Tôi đã vô cùng hạnh phúc bởi tôi biết rằng Mario chọn tôi vì tôi là tôi mà thôi.

Marilyn Manson là mối tình lớn nhất của tôi.

Anh ấy vô cùng thông minh và lạ lùng cũng như đầy bí ẩn và quyến rũ. Anh ấy từng là một nhà báo trước khi là một ngôi sao nhạc Rock nên anh ấy đánh giá về mọi thứ. Anh ấy chắc chắn là người sở hữu trí tuệ mà tôi muốn chọn.

Tôi đã nghĩ tôi không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được sau scandal ma túy.

17 tuổi, tôi đã hẹn hò với một người đàn ông mà 6 năm sau anh ta xây dựng một công ty sản xuất phim, trong đó tôi là một gương mặt đại diện. Anh ta đã bị bắt vì dùng công ty như bức bình phong cho hoạt động liên quan đến ma túy. Tôi đã không hề biết gì về việc đó và hoàn toàn suy sụp.

Đó là người mà tôi biết và tin tưởng, thậm chí tôi còn luôn nghĩ mình rất hiểu về người khác. Bạn không bao giờ biết được sẽ có điều gì đó không hề mong đợi xảy đến, làm bạn đau đớn. Tôi đã quyết định “ở ẩn” 1 năm. Đó thực sự là một trải nghiệm tốt. Tôi đã phát hiện ra chính xác ai thực sự là bạn của mình.

Tôi biết quá nhiều về ông tôi và biết quá ít về cố ngoại của mình (nhà biên kịch nổi tiếng Eugene O’Neill).

Ông cố là một người sống kín đáo, xa lánh mọi người và vốn ghét trẻ con bởi chúng làm ồn và tất cả những gì ông muốn làm là được viết trong yên tĩnh. Ông không hay xuất hiện khi bà tôi còn nhỏ nhưng ông đã rất tức giận khi bà bắt đầu mối quan hệ với Charlie. Ông đã trách bà đã làm ảnh hưởng đến tên tuổi của ông. Tôi đã cố để hiểu ông thông qua những vở kịch của ông. Tác phẩm yêu thích của tôi là “Long Day’s Journey Into Night” (Chuyến đi dài vào đêm của ngày) vì nó có vẻ như tự truyện nhất.

Bạn phải làm những thứ khiến bạn sợ hãi.

Trong tất cả những điều tôi từng làm, điều tôi tự hào nhất là sản xuất một bộ phim Serbi về chính trị và xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh của Bollywood. Tôi rất thích tác giả và đạo diễn nên đã đồng ý làm, không phải vì tiền mà vì tôi đã tin vào nó.

Điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là nói trước đám đông vì thế tôi làm việc ấy khi tôi có thể. Gần đây tôi đã nói chuyện trước rất đông những người làm phim ở New York. Bạn phải ép bản thân mình để hoàn thiện hơn.

Phương Anh (Theo Daily Mail)

Thực hiện: depweb

13/08/2012, 15:08