Hoa nhài - Điều kỳ diệu cho làn da nhạy cảm - Tạp chí Đẹp

Hoa nhài – Điều kỳ diệu cho làn da nhạy cảm

Làm Đẹp

Cuối cùng, nỗi buồn tuổi trung niên của tôi lại được đẩy đi nhờ thứ hoa nhỏ trắng xinh, hàng ngày vẫn nở những bông bé xíu e lệ trong đám lá xanh rì ở vườn nhà tôi. Da tôi nhạy cảm vô cùng và hoa nhài cũng nhẹ nhàng vô cùng để chăm sóc làn da ấy.

 

Cú sốc sau sinh

Tôi bắt đầu hình thành thói quen viết nhật kí và chụp ảnh mỗi ngày bắt đầu từ khi biết tin mình mang thai. Thứ tôi ấp ủ trong đầu là một cuốn nhật kí bằng hình ảnh ghi lại sự thay đổi của tôi mỗi ngày và cảm xúc của cả hai vợ chồng tôi đối với đứa con đầu lòng mà tôi và chồng đã mong mỏi bấy lâu. Đó sẽ là cuốn nhật kí đầy đủ và sinh động nhất để con tôi sau này khi xem lại có thể biết từng ngày con lớn lên và hiểu rằng tôi và bố con đã yêu nhau như thế nào.

Tôi kết hôn năm 32 tuổi. Đối với phụ nữ, đó là tuổi khá muộn để kết hôn. Tôi không có sự nghiệp gì to lớn, chẳng qua duyên số chưa đến nên mãi mới lấy chồng. Tôi là một nhà văn, viết báo để sống và nuôi nghề văn của mình. Phụ nữ làm báo có nhiều điều bất tiện và cũng gặp khó khăn hơn phụ nữ ở các nghề khác. Đi lại nhiều không kể thời tiết và do công việc bận rộn nên tôi không có thời gian chăm sóc cho bản thân.

Khi còn trẻ, tôi tự tin vì mình trẻ nên có xông pha thế nào cũng không sợ xấu đi. Da cháy nắng thì sẽ khắc hết cháy. Tóc tôi cắt ngắn để tiện cho việc chăm sóc và tiết kiệm thời gian gội đầu. Hồi trẻ, tôi tự cho phép mình được quyền sống tự do, không quan tâm nhiều đến bề ngoài. Tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn. Thừa hưởng làn da từ mẹ nên da tôi rất trắng. Đi nắng nhiều, da chỉ ửng đỏ rồi thi thoảng cũng cháy nắng vài phen nhưng tôi lại nhanh chóng trở về với sự trắng trẻo, hồng hào của mình. Nhưng đó chỉ là khi còn trẻ. Khi đã trở thành một người vợ, tôi ý thức nhiều hơn đến bề ngoài của mình. Một phần là vì tôi còn phần nhiều là vì chồng tôi.

Chồng tôi là một người có thế lực trong lĩnh vực xây dựng. Cuộc sống hàng ngày của anh là những buổi tiệc chiêu đãi kéo dài và khi tôi trở thành vợ anh, tôi cũng cùng anh tham gia vào những buổi tiệc đó. Những ngày đầu, tôi chỉ quần bò, áo sơ mi trắng thùng thình theo chồng. Tôi hoàn toàn tự tin với cách ăn mặc của mình và với cả con người mình. Chồng cũng nói anh thích tôi như vậy. Nhưng những lời tôi nghe được từ đồng nghiệp của chồng trong phòng vệ sinh đã khiến tôi thay đổi. Họ nói chồng tôi lấy một người vợ quá tuềnh toàng và không có nhan sắc, rằng tôi không xứng đáng để làm vợ của chồng mình.

Vì thế, tôi thay đổi. Tôi học cách mặc váy, đi dép cao, son phấn và đi spa hàng tuần. Phải công nhận rằng quần áo và cách trang điểm khiến con người ta trông khác đi rất nhiều. Tôi nhờ những thứ đó mà đẹp ra và trông sang trọng hẳn lên, đúng với vị thế xã hội mà tôi đang có. Lấy chồng 4 năm thì tôi mang thai. Đã biết phụ nữ xấu nhất khi mang thai nhưng khi điều đó xảy ra với tôi, tôi thực sự không dễ dàng chấp nhận. Sự xấu xí của tôi tăng theo từng ngày và thể hiện qua những bức ảnh tôi chụp để viết nhật kí cho con. So với những ngày đầu mang thai thì những ngày cuối, tôi trông hệt như một người khác: Béo, lùn và bị phù. Vết rạn xuất hiện ở bụng và đùi. Da mặt tôi cũng không còn tươi sáng như trước nữa mà sạm đen. Tôi tin rằng mình là bà bầu xấu xí nhất thế giới.

Chồng luôn miệng động viên rằng sau khi sinh con, tôi sẽ lấy lại dáng vóc của mình rất nhanh và quan trọng là “gái một con trông mòn con mắt. Em có khi còn xinh đẹp hơn trước khi mang thai nhiều”. Tôi đành tin như thế nhưng sau khi sinh con, dù đã làm nhiều cách và dùng nhiều phương pháp thẩm mĩ, tôi chỉ có thể giảm cân và trị vết rạn trên cơ thể còn khuôn mặt thâm sạm vẫn không hề biến mất. Từ bà bầu xấu xí nhất thế giới, tôi tự phong cho mình danh hiệu, bà mẹ xấu nhất thế giới.

Điều kì diệu từ hoa trắng

Khi con được một tuổi, tôi có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân mình. Da mặt không còn tươi tắn, hồng hào là điều khiến tôi bận tâm nhất. Vì mặc cảm với bản thân nên lúc nào tôi cũng dùng phấn và tôi tuyệt đối không tham gia bất cứ buổi tiệc chiêu đãi nào cùng chồng với lí do phải trông con. Nếu đi cùng chồng, hứng chịu lời gièm pha từ đồng nghiệp của anh và những kẻ ác ý, tôi sẽ không chịu đựng nổi và khiến tinh thần mình bị suy sụp. Nguyên tắc số một trong việc làm đẹp của tôi là luôn phải giữ cho mình vui vẻ vì đó là cốt lõi của việc làm đẹp. Thế nên tôi tránh xa những thứ có thể khiến tôi buồn phiền và phát điên.

 

Việc dùng nhiều mỹ phẩm gần như 24/24 khiến da tôi gặp vấn đề thực sự. Da tôi vốn rất nhạy cảm, trước đó tôi hầu như chỉ dùng phấn má chứ không dùng kem nền và phấn trắng để che khuyết điểm nhưng nay, vì da sạm đen nên tôi dùng phấn khắp mặt. Lỗ chân lông bị bít kín nên mụn bắt đầu mọc. Hãy tưởng tượng về một khuôn mặt với làn da rất tái và những nốt mụn rất to. Khuôn mặt đó mới khủng khiếp làm sao. Bác sĩ yêu cầu tôi phải dừng các loại mĩ phẩm nếu muốn cứu làn da của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể dùng phấn để che làn da xấu xí của mình nữa. Tôi nghỉ việc và trốn trong nhà hàng tuần trời để chờ những nốt mụn chín và tự tiêu. Mụn tiêu đi thì để lại vết thâm. Thế nên mặt tôi trông càng thảm hại. Vẫn nhất nhất giữ nguyên tắc vui vẻ và tinh thần thoải mái, tôi trồng hoa để giảm stress. Trong khu vườn khá rộng, tôi trồng nhiều hoa nhài vì bố tôi thích trà ướp hương thơm dịu của loài hoa này. Mỗi độ hoa nở, đứng từ trong nhà cũng có thể hít hà trông không khí hương rất nhẹ của hoa nhài. Nó có tác dụng giúp tôi thư giãn đầu óc rất rốt.

Một lần, chị bạn thân của tôi từ Mỹ về nước có ghé qua thăm tôi. Thấy tình trạng của tôi như vậy, chị lắc đầu nói có bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới này làm mẹ nhưng không thể hiểu sao tôi làm mẹ lại trở nên xấu xí như vậy và chính chị đã tìm ra cách để giúp tôi thoát khỏi sự mặc cảm bao lâu nay. Chị cười và bảo với tôi: “Có một kho thuốc trong nhà mà không biết dùng”. “Kho thuốc” đó là vườn hoa nhài của tôi. Chị đã mách tôi cách làm mặt nạ hoa nhài dùng cho làn da rất nhạy cảm của tôi. Công thức gồm có 10 cánh hoa nhài tươi nghiền nát, trộn với 2 muỗng sữa chua, 1 muỗng cà phê đường rồi thoa lên mặt và để chừng 15 phút. Sau đó rửa lại bằng nước ấm. Mỗi tuần làm từ 2 đến 3 lần. Kiên trì dùng mặt nạ hoa nhài trong 3 tháng, tôi thấy rõ sự thay đổi của làn da mình. Da mặt tôi tươi sáng hơn và cũng căng mịn hơn. Những vết thâm do mụn trứng cá cũng mờ dần. Cuối cùng chữa chạy ở khắp nơi, tôi lại tìm được vị thuốc đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất, an toàn nhất trong chính khu vườn nhà mình từ hoa nhài nhỏ bé trắng muốt dịu dàng.

Một số bài thuốc chữa các chứng bệnh khác từ hoa nhài:

– Trị chứng cao huyết áp: 10g hoa nhài, 6h hoa đại, 6g kim cúc, 10g hoa hòe. Sắc lấy nước uống ngày 1 thang.

– Trị chứng mất ngủ kéo dài, an thần: dùng 100 – 200g rễ hoa nhài, 1 lít rượu trắng 40 độ. Rễ nhài rửa sạch, băm nhỏ, ngâm với rượu, để sau 2 tuần thì dùng được. Mỗi lần uống 10 – 20ml trước khi đi ngủ. Bài thuốc này không dùng cho trẻ em. Hoặc dùng 10g hoa nhài, 10g tâm sen, 12g hạt muống đã sao đen. Sắc nước uống ngày 1 thang. Chia 3 lần. Uống 3 – 5 ngày sẽ có kết quả.

– Trị chứng tiêu chảy: 6g hoa nhài, 3g thảo quả, 8g vỏ ổi dộp. Sắc nước uống ngày 1 thang chia làm 2 – 3 lần. Uống liền trong 3 – 5 ngày sẽ có kết quả.

– Trị rôm sẩy: 50g lá nhài, 20g lá sài đất, 30g lá ngải cứu. Sắc nước uống ngày 1 thang, chia làm 2 – 3 lần. Uống liền trong 3 – 5 ngày.

– Trị chứng mụn nhọt: 10g hoa nhài, 16g cam thảo đất, 20g kim ngân hoa, 20g bồ công anh. Sắc lấy nước uống ngày 1 thang chia làm 2 – 3 lần.

Nguyễn Lan Hương (theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

31/07/2012, 16:44