Thanh Duy: Sinh ra để làm Entertainer! - Tạp chí Đẹp

Thanh Duy: Sinh ra để làm Entertainer!

Giải Trí
Thanh Duy là một người như vậy – một entertainer điển hình – một người sống trong thế giới của những người không có gì là không thể. Hài hước, sống động, sống theo kiểu “ngay ở đây – ngay bây giờ” và thường xuyên thêm vào gia vị náo động lẫn kịch tính vào cuộc sống của mình. 

Ngay sau khi đóng máy bộ phim mới nhất mà Duy vào vai chính – “Bạn Ma” – Duy đã nhanh chóng đi nhuộm lại mái tóc màu hồng. Đây là màu hợp với Duy nhất ở thời điểm hiện tại khi Duy đang ở sự sung mãn nhất, tràn trề cảm hứng và mang đến cho khán giả, người hâm mộ Duy những câu chuyện cụ thể nhất về sự nỗ lực, cố gắng hết mình có thể chiến thắng cái tầm thường của cuộc sống. Khởi đầu bằng giải Á quân ở Vietnam Idol nhưng sau đó là những chuỗi ngày loay hoay không biết đi về đâu, tưởng chừng gục ngã với ước mơ, Duy đã không ngại đổi hướng sang đi dạy tiếng Anh, đi làm nhân viên truyền thông để chờ ngày quay lại với nghệ thuật và không ngừng tỏa sáng.


Tự rèn luyện mỗi ngày, tự học đủ các chiêu trò biểu diễn, suốt mấy năm không có nhiều show, Duy vẫn miệt mài học vũ đạo, học hát, học biểu cảm. Và đến khi dự thi Gương mặt thân quen thì đây đúng là nơi để Duy thể hiện trổ tài, ứng dụng sự nỗ lực trong tất cả các dòng nhạc. Những đêm thi thành công là kết quả của việc Duy không ngừng tập hát nhấn nhá, tập khẩu hình để có thể vào vai các phong cách âm nhạc, từ nhạc trẻ, dân ca đến cải lương, bolero; Hát từ tiếng Nga qua tiếng Hàn, tiếng Anh. 

Dường như không nhiều ca sĩ mà khi nhập vai điện ảnh có thể được đánh giá cao bằng giải thưởng uy tín như giải diễn viên chính xuất sắc ở Vietnamese International Film Fest và kiểu đánh giá như đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã dành cho Duy: “Nhiều lúc quay cảnh Duy đóng, tôi im lặng vì quá xúc động. Duy không biết rằng, trong rất nhiều phân đoạn, Duy đã rời khỏi biên giới của diễn xuất để lơ lửng đâu đó giữa vùng hóa thân”

Cái hay của Duy mà người gần gũi, thân thiết sẽ hiểu rõ, đó là Duy muốn ở trong lòng của công chúng nhưng luôn luôn biết cách không đi quá lố, lặp lại nhàm chán. Sau vai giả gái thành công của Duy trong điện ảnh, Duy nhận được khá nhiều đề nghị lời mời vào các vai giả gái trong các bộ phim hài, dự kiến sẽ có cát sê cao, thu hút khán giả và chắc chắn sẽ gây nên sự ầm ĩ về truyền thông. Để rồi Duy chấp nhận nhận một vai diễn thật đặc biệt, thật khác lạ ngoài hình dung của mọi người với một đạo diễn phim đầu tay mà Duy tìm thấy được tài năng và sự tâm đầu hợp ý.

Đến giờ này, Duy vẫn chưa chia sẻ nhiều về dự án phim “Bạn Ma” với kế hoạch ra mắt vào năm 2016, Duy chỉ kể về một ngày tập của mình trước khi phim bấm máy, “Hôm nay đạo diễn cho làm một bài tập rất lạ. Anh bắt mình và bạn diễn lên một căn phòng kín, không bị những âm thanh bên ngoài gây xao lãng. Anh yêu cầu hai đứa ngồi đối diện nhau và nhắm mắt lại. Sau đó, bắt đầu từ bạn diễn của Duy trước. Anh bảo hãy nắm lấy tay của bạn diễn, sau đó hãy miêu tả điều bạn cảm nhận được. Từng bước một, bạn diễn nắm tay Duy, cảm nhận từ bàn tay, ngón tay, cánh tay, bờ vai, mái tóc, gương mặt, mắt, mũi, miệng, gò má, cổ. Sau đó ngược lại, Duy cũng phải làm những điều tương tự. Sau khi mở mắt ra, anh yêu cầu hai đứa diễn lại cái phân đoạn mà đã tập trước đó. Và kết quả thật bất ngờ. Rõ ràng hai đứa đã có thể kết nối được với nhau, dành cho nhau thứ tình cảm thật. Chứ không chỉ còn là diễn xuất”. 

Một người sinh ra để biểu diễn, đôi khi để chọc cười thiên hạ, nhưng Phạm Trần Thanh Duy đôi khi thể hiện sự tĩnh lặng trong con người mình. Duy ước ao sẽ xách ba lô lên đi du lịch nước ngoài 1 tháng hoặc hơn, sẽ đi ít nhất 6 nước, tùy vào khoảng cách địa lý, vừa đi vừa viết, chụp ảnh và sẽ viết một cuốn sách kể về những điều thú vị trong chuyến đi. “Thế giới quá rộng lớn, những gì mình nghe kể, thấy qua tranh ảnh, sách báo cũng chỉ là một phần của bức tranh. Trong lòng lúc nào cũng thôi thúc, mình cần phải đích thân cảm nhận được nó, chạm lấy nó và thẩm thấu”, đó là cách Duy cảm nhận cuộc sống. 

Chàng trai mái tóc màu hồng mang đến nhiều cảm xúc luôn khiến mọi người bất ngờ về những gì anh cố gắng, bởi chỉ 3 năm cách đây thôi, anh còn là một thầy giáo ở trung tâm tiếng Anh, giờ đã là một hình mẫu nổi tiếng, đại chúng và mỗi post trên facebook hàng chục ngàn người quan tâm. Nụ cười và chiếc răng khểnh nhìn hiền lành nhưng luôn tràn đầy quyết tâm, Duy luôn góp ý với các fan nhỏ tuổi của mình, các em còn là học sinh hãy có mục đích sống, “Làm gì cũng được chứ đừng an phận. Hãy xác định đam mê của mình là gì và sống vì nó, bạn sẽ lớn dần theo từng ngày mà không hối tiếc vì mình đã không lãng phí từng giây từng phút nào của cuộc đời”.

Với tinh thần tươi tắn và nỗ lực không ngừng đó, Duy ước ao 10 năm nữa mình vẫn là một nghệ sĩ cháy cuồng nhiệt trên sân khấu.


Bài: Trâm Anh
Ảnh: Mạnh Bi

Thực hiện: depweb

10/12/2015, 11:34