Siêu mẫu Minh Tú: "Đàn ông theo tôi nhiều lắm" - Tạp chí Đẹp

Siêu mẫu Minh Tú: “Đàn ông theo tôi nhiều lắm”

Giải Trí

Sự cố khiến tôi có thêm bài học lớn

Là thí sinh nữ cuối cùng được xướng tên lọt vào top 6 trong đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011, Minh Tú đã khiến nhiều người bất ngờ và “sốc nặng” khi cố chen lấn vào giữa hai thí sinh khác để dành vị trí đẹp giữa sân khấu. Hành động không đẹp mắt này được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia và ngay lập tức, người mẫu trẻ này nhận được nhiều lời chỉ trích nặng nề từ phía khán giả. Nhớ lại sự cố của mình, Minh Tú chia sẻ “Chính bản thân tôi khi xem lại hình ảnh này cũng cảm thấy sốc và nhận ra mình đã phạm lỗi lớn. Cho dù ngay lập tức gửi lời xin lỗi tới BTC cuộc thi và bạn thi nhưng cả một thời gian dài tôi vẫn sống trong sự hối hận”.

 Trước những lời nhận xét cay nghiệt từ công chúng dành cho mình như “chân dài óc ngắn”, Minh Tú chỉ biết im lặng. Phải đến một năm sau, khi tâm sự cùng NĐ & ĐS, Minh Tú mới thổ lộ rằng lúc đó chỉ vì run và hoàn toàn bị mất kiểm soát trên sân khấu nên cô mới có hành động “phản cảm” như vậy. “Tôi rất buồn. Lúc đó tôi mới 19 tuổi, lần đầu tiên tham gia cuộc thi khá lớn mà cảm xúc lại rất nhiều. Tôi không tránh được sự lúng túng và bỡ ngỡ vì kinh nghiệm sàn diễn chưa có, mà tính trẻ con lại bộc lộ ra nhiều”. Minh Tú cũng cho rằng “trong cuộc sống, ai cũng có lần mắc lỗi nhưng quan trọng bản thân mỗi người biết nhận lỗi và sửa đổi sẽ được nhìn nhận”.

Một năm trôi qua, Minh Tú đã biết kiểm soát cái tôi và cảm xúc của mình ở mức cân bằng hơn. Hiện tại, ngoài việc đứng trên sàn diễn thời trang, cô người mẫu 9x này cũng đang bận rộn với việc học tại Trường cao đẳng Kinh tế chuyên ngành Quản trị tài chính ngân hàng.

Nhiều trai theo tôi lắm

– Cuộc sống của một cô gái trẻ khi bước vào nghề nhiều cạm bẫy này chắc đảo lộn nhiều rồi chứ?

Bước vào nghề, tôi thấy có nhiều điều thú vị. Tôi được trải nghiệm và học hỏi nhiều từ những anh chị đi trước. Tôi biết giao tiếp và tự làm đẹp cho mình, đồng thời cũng quen nhiều bạn hơn. Mỗi lần lên sàn diễn, tôi không nghĩ gì nữa mà rất vui và hãnh diện vì được làm điều mình yêu thích nhất.

– Nhiều người mẫu sau giờ diễn thường thích la cà ở vũ trường, quán bar. Còn chị thì sao?

Tôi ít đi chơi về khuya và không tiếp xúc với những số điện thoại hay người lạ. Tôi có nhận được những lời gạ gẫm này kia nhưng tôi biết tự kiểm soát bản thân mình. Mỗi người có cuộc sống và hoàn cảnh riêng. Trước những lời có cánh và cám dỗ bày ra trước mặt, tôi lại nhớ đến những lời dặn dò của mẹ dành cho mình. Tôi cũng được những anh chị trong nghề giải thích cho tôi hiểu những điều đúng sai, cái gì nên hay không nên làm. Qua mỗi lần nói chuyện với họ, tôi tự đúc rút ra kinh nghiệm để né tránh.

– Nhưng cạm bẫy trong showbiz thì quá ngọt ngào và muôn hình vạn trạng? Làm sao mà chị lường hết được?

Tôi biết chứ. Vật chất chỉ là hào nhoáng trước mắt, cái gì đạt được dễ dàng thì cũng sớm mất đi. Chỉ khi bỏ công sức ra làm để đổi lấy những giá trị vật chất thì mình mới biết trân quý nó.

– Gia đình và người yêu có khó chịu khi nghe được những tai tiếng trong nghề của chị không?

Gia đình kiểm soát lịch làm việc và đi lại của tôi. Ba mẹ không đi theo quản lý nhưng lịch hằng tuần của tôi đều được tôi viết ra và dán lên tường để ba mẹ thấy được trong tuần tôi sẽ làm gì, gặp ai, vào lúc nào. Bình thường tôi về nhà trước 23g, những khi có sự kiện, tiệc tùng hay sinh nhật bạn bè, tôi được phép về trễ hơn một chút. Còn người yêu thì nói thật: tôi chưa có.

 

– Chưa bao giờ có sao?

Thú thật, tôi đã từng yêu một người. Đó là tình yêu học trò. Dù đã chia tay khá lâu nhưng tôi và anh ấy vẫn là hai người bạn thân thiết.

– Chị thích một người đàn ông như thế nào?

Nếu được lựa chọn, tôi không cần người đàn ông quá đẹp trai hay giàu có. Người đàn ông để tôi yêu không nhất thiết phải sở hữu nhiều đồ hiệu, đi xe đắt tiền hay ở biệt thự. Tôi chỉ muốn người ta có thể chăm sóc tôi vừa đủ và khiến tôi cảm nhận họ đến với mình bằng tình cảm thật sự.

– Chị không nghe bây giờ mọi người vẫn bảo nhau “Không có tiền cạp đất mà ăn à?”

(Cười lớn). Nhưng “tiền” như thế nào lại khác nhé. Bản thân tôi là một cô gái cá tính nên đàn ông sẽ sợ và… chạy dài. Mỗi một người sẽ có đối tượng phù hợp với họ.

– Chị nói sao về tin đồn Minh Tú là les (đồng tính nữ)?

Tôi nhận khá nhiều câu hỏi như thế. Nhưng tôi không phải là les và có nhiều trai theo đuổi lắm. Tôi rất mê trai (cười lớn). Người khác nhìn bề ngoài có cảm giác thấy tôi khó chịu và bụi đời nhưng bạn bè chơi thân thiết đều hiểu tôi như thế nào.

 

 Trước đây, khi chạy xe ngoài đường, có người chạy theo hỏi tôi là trai hay gái, tôi rất mắc cỡ. Nhưng sau một thời gian, tôi lại thấy bình thường vì phong cách của mình được chú ý đến. Một số người hâm mộ còn hỏi tôi cách ăn mặc, trang điểm… Tôi vui vì phong cách mình xây dựng được chấp nhận.

 

Lam Thiên

Theo NĐ & ĐS

Thực hiện: depweb

27/07/2012, 15:09