Sau khi yêu ồn ào, Taylor Swift đã chịu kìm cương? - Tạp chí Đẹp

Sau khi yêu ồn ào, Taylor Swift đã chịu kìm cương?

Review

Câu chuyện tình yêu giữa cô ca sĩ đình đám của showbiz và anh chàng DJ giàu có nhất thế giới đang là tâm điểm của giới truyền thông những ngày vừa qua. Hiện cả Taylor và Calvin Harris đều đang bận bịu với tour lưu diễn của mình. Nhưng nhiều người tin rằng, tác giả của hit “Blame” sẽ là bến đỗ bình yên sau nhiều cuộc tình của Taylor Swift.

Những chuyện tình nhanh như tia chớp của “công chúa” nhạc đồng quê

Taylor Swift có một lịch sử “tình trường” khá đồ sộ, và chẳng khó để nhận ra sau mỗi cuộc tình, cô nàng lại có thêm chất liệu cho các sáng tác mới của mình. Đa số tác phẩm của Taylor luôn có bóng hình những chàng trai cô từng gắn bó.

 Một số “người cũ” của Taylor Swift

Người ta vẫn còn nhớ giai thoại về “cuộc gọi 27 giây” kết thúc chuyện tình giữa nữ ca sĩ nhạc đồng quê và Joe Jonas. Sau khi chia tay, Taylor đã “xốc lại tinh thần” để cho ra đời loạt ca khúc như “Last Kiss” và “Forever and Always“. Có điều, anh chàng Joe thì chắc hẳn chẳng thích thú gì, khi nghe người mình từng nắm chặt tay hát những giai điệu chỉ trích mình gay gắt đến vậy. Nhưng rồi hờn giận cũng “nguội”, và Taylor lại viết: “Holy Ground” – vẫn là trách cứ, song bài hát đã là những cảm xúc tích cực hơn nhiều.

Mặc cho ai nấy đều tự hỏi, tại sao cô nàng lại “lấy mỡ nó rán nó” như vậy, nhưng Taylor nào có quan tâm, khi cô cứ chân thật hết lần này đến lần khác, trong cảm xúc của chính mình.

 Joe Jonas và Taylor Swift

Những cuộc tình của “nàng country” hầu như đều đến và đi nhanh như tia chớp. Taylor đã “nếm mùi” tình ái với các diễn viên như Lucas Till, Taylor Lautner, và tới năm 2009 thì “bấm nút tạm dừng” một năm trong cuộc tình với John Mayer, khi đó cô chỉ vừa 19 tuổi. Taylor tràn đầy lòng kiêu hãnh khi được phong là “công chúa nhạc đồng quê”. Mà công chúa thì tất nhiên cần được đối xử một cách nâng niu, vì thế, cô đâu có sai khi bên ai đó với đầy yêu sách. Nhưng cũng chính John Mayer đã “dạy” cô trở thành một người phụ nữ trưởng thành, và trong cuộc tình đó, khi chia tay, “công chúa” đã “khóc suốt đường về nhà”.

Đến cuối năm 2010 đầu 2011, Taylor lại có thêm một câu chuyện tình – được viết thành ca khúc – ấy là khi cô “bắt cặp” với người đàn ông mà cô viết rằng “không đáng tin” – nam diễn viên Jake Gyllenhaal. Bài hát “The Last Time” đã ra đời sau khi cuộc tình ấy tan vỡ.

Còn đĩa đơn “Begin Again” ra đời lúc  Taylor đang ở trong tin đồn có tình cảm với một cậu chàng 18 tuổi tên là Conor Kennedy. Chính nàng đã thú nhận cảm xúc khi viết ca khúc “Begin Again” như thế này: “khi bạn trải qua một mối quan hệ thực sự tồi tệ và cuối cùng bạn phải chôn vùi nó”.

Taylor tay trong tay với Harry Styles thuở yêu đương mặn nồng

Còn cuộc tình mà cả giới truyền thông và người hâm mộ săn đón phải kể đến, là khi Taylor bắt cặp với Harry Styles – ca sĩ nhóm One Direction. Khi có tin đồn chia tay, như thường lệ, nữ ca sĩ lại sáng tác. Bài hát “I knew you were trouble” đã ra đời khi thông tin về mối quan hệ này đang trên bờ vực tan vỡ. Không chỉ viết thành bài hát, Taylor còn trích lời ca khúc trên Twitter như một cách thông báo ngầm tới fan rằng cô và anh chàng đẹp trai đã chia tay. Hai năm sau cuộc tình đó, “Out of  the woods” – ca khúc nổi bật trong album “1989” được cho là có nhiều điểm tương đồng với các “tình tiết” trong mối tình tốn nhiều giấy mực với Harry Styles đã trở thành “hit” lớn.

Chuyện tình với Calvin Harris có gì đáng hứa hẹn?

Vì những cuộc tình của “công chúa nhạc đồng quê” cứ “sớm nở tối tàn” nên người ta ngạc nhiên khi lần này – trong mối quan hệ với Calvin Hariis – Taylor tỏ ra nghiêm túc. Mặc dù mới hẹn hò vài tháng nhưng cả hai đều có ý công khai những bức hình thân mật bên nhau. Mở màn là dịp Lễ quốc khánh Mỹ 4/7, Taylor đã post một tấm ảnh trên Instagram – trong bộ bikini, cô ôm chặt cổ Calvin Harris và cả hai đang tỏ ra hạnh phúc.

Taylor đã post một tấm ảnh trên Instagram – trong bộ bikini, cô ôm chặt cổ Calvin Harris trong ngày quốc khánh Mỹ năm nay

Người ta cứ mặc định rằng, ca sĩ 25 tuổi sở dĩ không “ở lâu” được trong mối tình nào vì chưa có chàng trai nào xứng đáng với tài năng của cô. Không chỉ tài năng, Taylor còn xinh đẹp, cô sở hữu đôi chân trị giá 40 triệu đô la. Nhưng thật lạ, từ khi Taylor ở bên Calvin Harris, có vẻ như quan điểm này đã thay đổi. Anh chàng Calvin tỏ ra là một người đàn ông biết quan tâm, anh chăm sóc lũ mèo cho Taylor, hay không ngại viết những dòng ủng hộ người yêu trên mạng xã hội trong chiến dịch nữ ca sĩ đòi hỏi Apple Music phải trả phí xứng đáng.

Và hình như lần đầu tiên, Taylor Swift chia sẻ cô muốn tiến xa hơn trong chuyện tình cảm với một người đàn ông, đó là Calvin Harris. Cô bắt đầu bộc lộ ý nghĩ đó bằng một vài hé lộ về lễ đính hôn, hay dự định về đám cưới. Tuy vậy, “công chúa” vẫn khẳng định sẽ hưởng thụ đời sống độc thân đến năm 30 tuổi.

Ngày ngày, những hình ảnh thân mật của cặp đôi vẫn được công khai. Nhiều người mong, câu chuyện tình này sẽ mang tới một cái kết có hậu. Hi vọng vẫn ở thì tương lai, nhưng hiện tại cả hai đang viết tiếp câu chuyện của một cặp đôi trong mơ, khiến hàng triệu trái tim đang yêu thổn thức.

Bài: Ngọc King

Ảnh: Daily Mail

logo

Thực hiện: depweb

14/07/2015, 15:59