Ngô Kiến Huy: “Không còn là hotboy, nhưng chưa hẳn đã… đàn ông” - Tạp chí Đẹp

Ngô Kiến Huy: “Không còn là hotboy, nhưng chưa hẳn đã… đàn ông”

Giải Trí

Huy đang cố gắng bước ra khỏi những scandal mình đã gây ra, và cố tỏ khả năng của mình bằng việc đóng kịch, đóng phim và đang thử sức ở chương trình truyền hình thực tế Bước nhảy Hoàn vũ 2013.

– Từ lúc vào nghề đến giờ đã được 5 năm, Huy có thấy mình thay đổi đi nhiều?

– Lúc đầu tôi vào nghề là độc quyền của Music Box, mới ngày nào chập chững cái gì cũng phải để công ty lo, nhưng giờ thì có thể lên ý tưởng, đưa ý kiến và làm chủ sân khấu, tức là đã tự mình kiểm soát được công việc của mình. Tính tình và con người tôi thì vẫn thế, bằng chứng là bạn bè đã quen hơn 10 năm vẫn còn chơi với nhau.

“Boys to Men

Trong thể xác của một người đàn ông trưởng thành luôn còn sót lại những tính cách của một cậu nhóc mới lớn – phụ nữ đã từng nhận xét như thế. Vậy từ một anh chàng hotboy vốn là “trung tâm vũ trụ” trong mắt các cô gái mới lớn đến một người đàn ông trưởng thành thì như thế nào? Chắc cũng không khác lắm với ca từ mà chúng tôi chế lại từ ca khúc của Britney Spears: “I’m not a… hotboy, not yet a man” để nói về họ: “I’m not a boy/ Not yet a man/ All I need is time/ A moment that is mine/ While I’m in between”. Chẳng có cuộc trưởng thành nào mà không đau đớn, một nhà văn nào đó đã từng nói vậy. Hãy nghe 4 chàng “hotboy” này nói về những cuộc lột xác để từ một chàng trai trở thành một quý ông, dù họ cũng tự nhận chưa hẳn đã là thế!

– Thế thì có dự kiến gì cho tương lai?

– Thường nói trước bước không qua, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để không phụ lòng những ai đã yêu mến tôi và chinh phục những người chưa hiểu mình.

– Huy có cho rằng mình đã là người đàn ông trưởng thành?

– Tôi nghĩ mình đang ở khoảng giữa và đang chờ cuộc lột xác lớn hơn.

– Nghĩa là teen… hấp hối?

– Tính tôi vui vẻ hài hước mà fans của tôi đa số các bạn còn trẻ nên tôi vẫn teen lắm, nhưng lúc cần vẫn phải đàn ông chứ.

– Vậy hình mẫu người đàn ông lý tưởng mà Huy muốn hướng tới là?

– Tôi là người khá truyền thống, nên người đàn ông lý tưởng là người có sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc. Chỉ cần mơ đến chuyện cả nhà cùng nhau đi picnic vào cuối tuần là tôi thấy vui rồi.

– Sự nghiệp bây giờ quan trọng nhất là cái gì?

– Là tình cảm của khán giả, khi đã có vị trí, đã được khán giả nhớ mặt điểm tên thì cần những bài hát thật hay đủ tạo hit để duy trì tên tuổi và làm ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất có thể.


– Nếu phải chọn lại, Huy có chọn con đường đi bây giờ?

– Tôi từng bỏ 2 trường để theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, nếu chọn lại chắc tôi sẽ vẫn chọn con đường này, dù phải trả những cái giá không mong muốn, nhưng tôi cũng có nhiều khán giả ủng hộ mình hơn.

– Những điều gì ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Huy?

– Đam mê là yếu tố quyết định trên hết vì gia đình không ủng hộ, sự nổi tiếng mới đem lại tiền bạc nhưng lúc bắt đầu thì chưa nghĩ tới đâu.

Trước khi vào Music Box tôi từng tham gia khá nhiều cuộc thi, chỉ để được đứng trên sân khấu, nên có thể nói đam mê với cái nghề này là từ khi sinh ra rồi.

– Vậy Huy có một thần tượng để noi theo không?

– Không có một thần tượng chính xác, mỗi người đều có một cái hay cho tôi học tập, dù chỉ là một câu châm ngôn hay.

 

Q & A

– Áo vest đeo nơ hay thắt cà vạt?

– Vest đeo nơ.

– Giày cỏ hay giày thể thao?

– Giày thể thao vì hay đi đá bóng.

– Cặp mắt kính yêu thích nhất là hiệu gì?

– Gucci

– Style ăn mặc có nói lên tính cách?

– Lịch lãm, có phong cách riêng.

– Định nghĩa “hotboy”?

– Một chàng trai nóng bỏng, hấp dẫn được các cô gái mới lớn.

– Định nghĩa đàn ông lịch lãm?

– Lịch sự, chỉn chu, ga lăng.

– Điều gì làm nên đàn ông lịch lãm?

– Sự nghiệp, tính cách, phong cách ăn mặc, tác phong…

– Thú cưng hay vật cưng?

– Chó, nhà Huy nuôi 3 em.

– Ngôi nhà mơ ước: sát bờ biển hay ở trên đồi?

– Ở biển đi, để bơi lội tung tăng nữa.

– Điều luôn luôn thực hiện trước khi ra khỏi nhà?

Soi gương và kiểm tra điện thoại xem hôm nay phải làm những gì đi đến đâu.

– Nếu trúng số 2 tỷ sẽ…?

– Tiền trên trời rơi xuống, 500 triệu sẽ làm từ thiện, 200 triệu đóng thuế, còn lại góp tiền để mẹ mua nhà vì mẹ đang có ý định đổi nhà.

– Ước mơ kỳ cục nhất?

– Làm quản lý ca sĩ vì quản lý ca sĩ không phải hát nhiều như ca sĩ.

– Bộ phim xem nhiều lần nhất?

– “Vượt ngục”.

– Trời nóng sẽ trốn đi?

– Bơi bơi bơi mà thoa kem chống nắng.

– Nhân vật tiểu thuyết, truyện tranh yêu thích nhất?

– Doremon (cười).

 

Text: Thuy Le, Phuong Huynh
Photo: Tuan.Fr
Producer: Cam Huyen
Assistant: Ly Binh Son
Stylist: Sid Chung, Maruko
Make up: Thong Bao, Dinh Nhon

Thực hiện: depweb

17/05/2013, 17:46