Ngắn và vui (số 33): Buồn vì quá khổ! - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 33): Buồn vì quá khổ!

Review
1. “… Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại….”

Đây chắc chắn là một câu hát nói lên cõi lòng của một người buồn vì quá khổ.

2. Bực quá hôm nay mình vừa hăng hái bắt đầu chạy được có 2 phút đã quên một thứ và phải về nhà.

Đó là mình quên là mình đã quá béo và không thể chạy được quá 2 phút.

Các bạn gái có thể thay chữ “chạy” ở trên bằng chữ khác tùy thích và tặng bạn trai béo của mình. Nhé! 

3. Nếu bạn đang buồn bã, đang cảm thấy mình chẳng làm nên trò trống gì, hãy để một cái cây xanh trong phòng.

Không phải vấn đề phong thủy, mà để cho bạn đỡ vô dụng cho đời. Ít nhất hơi thở của bạn có CO2 và có thể làm cái cây xanh hơn.

4. Ngày bé mình cứ nghĩ như Lưu Bị, rằng “anh em như chân tay, vợ con như áo mặc”. Lớn rồi mình mới hiểu bạn có thể cụt tay nhưng nhất định không được khỏa thân ra đường.

5. Ngày thanh niên mình cứ nghĩ như Bạt Phong Hàn, rằng “Nữ nhân đã thay lòng giữ lại phỏng có ích gì?!”. Lớn lên mới biết rằng có chuyện còn gần gũi hơn: “Nhân viên đã thay lòng, giữ lại phỏng có ích gì?!”.

6. Ngày bé mình cứ phân vân không biết chọn cách sống của Tào Tháo: “Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta”, hay Lưu Bị: “Thà để người phụ ta chứ ta quyết không phụ người”.

Lớn lên mới biết: để hô khẩu hiệu được như hai thằng ở trên, trước hết phải biết tự phụ.

Có thực lực tự tin rồi nói gì bọn khác chả tưởng thật!
7. Bạn còn nhớ không? Hai con dê đi qua cầu, dê trắng và dê đen, hai con không con nào nhường con nào, chúng húc nhau suýt rơi xuống dòng nước chảy xiết. Sau một hồi cãi cọ, chúng bèn thỏa thuận cõng nhau lên để cùng nhau vượt qua chiếc cầu. Từ đó hai con dê làm bạn rất hòa thuận.

Bài học thời ấu thơ đã dạy chúng ta rằng: Mọi chuyện đều có thể giải quyết được nếu bạn chịu khó xếp hình.

8. Bạn có thấy đoạn đối thoại này quen không?

– Anh ơi sao yêu xong rồi lại cứ phải khổ sở đau đớn thế này! Từ nay em đ*o yêu nữa…

– Sống xong cũng phải chết, nên mày cũng đừng sống nữa.

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”

Bài: Lê Bích


logo
 

Thực hiện: depweb

22/07/2014, 15:46