Một thập kỷ vinh danh đàn ông Việt - Tạp chí Đẹp

Một thập kỷ vinh danh đàn ông Việt

Giải Trí

Đó cũng là khoảng thời gian vô cùng quý báu mà tạp chí Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông (TTVH&ĐÔ) cũng như giải thưởng “Men Of The Year” (MOTY) đã vinh hạnh được đồng hành cùng một thế hệ đàn ông Việt Nam, chứng kiến họ trưởng thành với những dấu ấn khó quên trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Với ý nghĩa trang trọng đó, sự kiện trao giải “Men Of The Year 2015 & Men Of The Decade 2005-2015” chính là dấu son ấn tượng nhất, tổng kết lại hành trình một thập kỷ ấn tượng với vô vàn cảm xúc tuyệt vời và thăng hoa.

Năm “Người đàn ông của thập kỷ” (từ trái sang): Đạo diễn Phan Đăng Di, nhạc sĩ Quốc Trung, diễn viên Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Victor Vũ và NTK Công Trí  lần đầu tiên cùng hiện diện trên một sân khấu

Sau phần phát biểu mở màn sự kiện của ông Lê Xuân Thành – Tổng biên tập báo Thể Thao & Văn Hóa, đại diện thương mại của tạp chí là ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO của Le Group đã có những chia sẻ chân thành và đầy cảm xúc về chặng đường 10 năm đầy gian truân và thử thách của một tạp chí lifestye dành cho nam giới như TTVH&ĐÔ, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt “khi nhiều đối thủ đã đành lặng lẽ ra đi nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết tồn tại và phát triển”. Ông Lê Quốc Vinh cũng trân trọng giới thiệu quyển sách “Cha nào con nấy”, một ấn phẩm đặc biệt do TTVH&ĐÔ phối hợp cùng NXB Trẻ phát hành. 

Đây là sản phẩm thể hiện trọn vẹn những giá trị tinh thần về người đàn ông hiện đại mà tất cả những thành viên trong ban biên tập cũng như ê kíp sản xuất đều một lòng tin tưởng và nỗ lực truyền tải suốt thời gian qua. “Cha nào con nấy” tập hợp những câu chuyện cảm động ý nghĩa về tình cha con và tình cảm gia đình, mối quan tâm tối thượng của người đàn ông Việt khi thành tựu lớn nhất cuộc đời không hề nằm ở bất kỳ giá trị vật chất nào mà chính ở những “di sản” bằng xương bằng thịt sẽ ở lại hậu thế và tiếp tục phát triển. 



NSND Trần Hiếu mở màn chương trình với ca khúc đầy trẻ trung “Đừng nói tôi già”
Ngoài ý nghĩa cao đẹp đó, ấn phẩm “Cha nào con nấy” tiếp tục là thành viên mới nhất trong hệ sinh thái phong phú của tạp chí Đẹp và TTVH&ĐÔ trong chiến lược mang đến trải nghiệm nội dung toàn diện và thiết thực nhất cho độc giả, những người đã luôn tin tưởng lựa chọn và gắn bó với các sản phẩm uy tín đến từ Le Group.

Một trong những khoảnh khắc xứng đáng được vinh danh là “Moment Of The Decade – Khoảnh khắc của thập kỷ” chính là sự xuất hiện hoành tráng của 5 người đàn ông “Men Of The Decade” trước màn hình chiếu bức ảnh chụp chung của họ trên trang báo đã được ê kíp TTVH&ĐÔ dày công thực hiện trước đó. Đó là khoảnh khắc xứng đáng đi vào lịch sử phát triển của tạp chí khi bắt đầu từ một vạch xuất phát non trẻ và liều lĩnh, TTVH&ĐÔ đã tiến từng bước vững chắc trên con đường độc đạo trải dài suốt 10 năm tròn trĩnh, không ngừng tôn vinh những cống hiến nổi bật nhất của những người đàn ông Việt Nam trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là văn nghệ, giải trí và phong cách sống, để ngày hôm nay có thể tự hào quy tụ những “tay đua cự phách” nhất với bảng thành tích 10 năm vô cùng đáng tự hào và ngưỡng mộ.

Đạo diễn Phan Đăng Di, nhạc sĩ Quốc Trung, diễn viên Johnny Trí Nguyễn, Đạo diễn Victor Vũ, nhà thiết kế thời trang Công Trí và lẽ ra có cả sự xuất hiện rất được mong chờ của nhạc sĩ-rocker Trần Lập nhưng anh đã không tham dự được do đang tiếp tục điều trị. Họ đã cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ những kỷ niệm và kinh nghiệm đáng nhớ trong hành trình phát triển bản thân suốt 10 năm qua. 
Nếu Phan Đăng Di đề cao chất riêng của người nghệ sĩ nhưng vẫn trân trọng và khuyến khích sự đoàn kết cộng hưởng để làm nên sức mạnh chung của tập thể cộng đồng, thì Quốc Trung lại quan tâm đến bản lĩnh đường dài của một đấng trượng phu thời hiện đại, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật – sáng tạo nói chung để không dễ dàng thỏa hiệp và bằng lòng với thực tại. Với Victor Vũ vẫn là câu chuyện chinh phục khán giả quê nhà và cả quốc tế nhưng không đánh mất mình cùng tình cảm đau đáu của người con tha hương dành cho mảnh đất đã từng dung dưỡng và đến hôm nay vẫn tiếp tục ủng hộ mình.

“Cover man” từ ngày đầu tiên của TTVH&ĐÔ – Johnny Trí Nguyễn, sau ngần ấy năm vẫn hừng hực đam mê và năng lượng dành cho những giá trị mình xác tín. Với Công Trí, người đàn ông không chỉ cần có đam mê, tài năng mà còn cần cả trách nhiệm đối với cộng sự, trọng trách “giữ lửa” với những thế hệ tương lai sẽ đáp đền tiếp nối, để không ngừng thôi thúc bản thân không ngừng đổi mới giữa bối cảnh sáng tạo nghệ thuật vốn sở hữu quy luật đào thải và cạnh tranh khốc liệt nhất. 

Ông Lê Quốc Vinh 
(Chủ Tịch/CEO Le Group) đến thăm và trao quà tận tay Nhạc sĩ Trần Lập.

Với Trần Lập, dù anh không thể có mặt trong sự kiện đặc biệt này, nhưng tinh thần chiến binh quả cảm của anh khi chống chọi và lạc quan trước bệnh tật lại là thông điệp cực kỳ mạnh mẽ về ý chí kiên cường và bản lĩnh đàn ông đích thực. Sáu người đàn ông, sáu câu chuyện, sáu mảnh ghép đã cùng vẽ nên bức chân dung ấn tượng về người đàn ông Việt Nam hiện đại, quyết liệt, đam mê và vô cùng truyền cảm hứng.

Năm nay tiết mục giải trí được đầu tư hoành tráng không chỉ về dàn dựng âm thanh ánh sáng mà chính ở sự xuất hiện quá sức ấn tượng của “Song Hiếu” – hai “entertainer” đình đám đại diện cho hai thế hệ: “Lão tướng” NSND Trần Hiếu và “tân binh” Hotboy Vietnam Idol Trọng Hiếu. Trọng Hiếu như mọi khi vẫn khuấy động khán giả bằng tất cả các ngón nghề sành sỏi nhất, hát-nhảy-diễn điêu luyện nhuần nhuyễn kèm gương mặt sáng bừng thần thái của thần tượng “vạn người mê” khiến cả khán phòng “dậy sóng”. 
Nhưng “cây đại thụ của nhạc Việt” mới quả thật lợi hại. Không hổ danh “gừng càng già càng cay”, Trần Hiếu làm chủ hoàn toàn sân khấu bằng phong độ cao ngất trời của người nghệ sĩ lão làng một đời phụng sự nghiệp hát bằng một tuyên ngôn siêu dí dỏm – “Đừng nói tôi già” của nhạc sĩ Xuân Quỳnh. Bất kỳ khán giả nào có mặt trong khán phòng và tận mắt chứng kiến năng lượng cùng độ “phiêu” đáng nể của “sư tử chúa nhà Trần Gia” cũng đều phải tấm tắc công nhận cái sự trẻ trung hồn nhiên vô đối của “ngoại già” nhưng lòng vẫn “thanh xuân”.

Một lần nữa, gia đình vẫn là chủ điểm tỏa sáng nhất khi những người đàn ông Việt vẫn lựa chọn thành viên trong gia đình để vinh danh là những “People Of The Year” sáng giá trong lòng. Nhà thiết kế trẻ Lâm Gia Khang chọn mẹ là “Pretty Woman Of The Year” bởi đã luôn ủng hộ cậu con trai cưng theo đuổi đam mê thiết kế. 
“Đạo diễn đột phá của năm” Việt Max chọn cậu con trai có phong cách “chất nhất quả đất” là “Man Of The Year”, hứa hẹn sẽ sớm là cặp nhân vật tiếp theo xuất hiện trên chuyên mục “Like Father Like Son” trong thời gian tới bởi mối liên hệ cực kỳ đặc biệt của “gia đình Hiphop”. Phillip Nguyễn chọn anh trai Louis Nguyễn là “Man Of The Year” như một lời khen tinh tế cho gia đình hạnh phúc viên mãn của anh trai, điều chính anh cũng đang tìm kiếm để trở thành người đàn ông toàn diện. Đây là điều rất đáng phấn khởi và tự hào bởi những người đàn ông tiêu biểu của chúng ta luôn xem gia đình là điều không thể nào thiếu vắng trong những thành tựu cá nhân.

Bên cạnh những nhân vật đột phá của năm như diễn viên B Trần và đạo diễn Việt Max với phim “Yêu” cùng nhà thiết kế thời trang Lâm Gia Khang, “Men Of The Year” năm nay cũng rất mới mẻ và đột phá khi mở ra nhiều hạng mục giải thưởng mới dành cho giới doanh nhân nhằm hoàn thiện hơn bức tranh toàn cảnh của đàn ông trong nước, bao gồm “Start Up Business Men Of The Year” dành cho chàng CEO “tuổi trẻ tài cao” Đinh Nhật Nam của chuỗi cà phê giải khát Urban Station, “Gentleman Of The Year” dành cho Phillip Nguyễn, hình mẫu doanh nhân sáng giá với nhiều bước tiến ấn tượng mà gần đây nhất là trở thành đại sứ chính thức cho siêu phẩm công nghệ Samsung Galaxy Note 5, và “Businessman Of The Year” dành cho doanh nhân Trần Quốc Dũng đến từ ADIVA với thành tích kinh doanh nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp.



Giây phút nâng ly chúc mừng cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập tạp chí TTVH & Đàn Ông của ban tổ chức

Thay cho giải “Singer Of The Year” ở các năm trước, giải “Entertainer Of The Year” cũng là sự tôn vinh xứng đáng dành cho Thanh Duy dành cho những cố gắng của anh chàng ca sĩ trẻ không chỉ trong lĩnh vực ca hát, đồng thời bắt nhịp với xu hướng mới của nền công nghiệp giải trí trong nước, nơi cánh đàn ông phải nỗ lực gấp bội để cạnh tranh và tỏa sáng bên cạnh các đồng nghiệp nữ vốn đang thống trị showbiz với nhiều lợi thế hơn. 
Bên cạnh đó, giải thưởng “Comic Artist Of The Year” dành cho họa sĩ đình đám Thành Phong tuy có hơi muộn nhưng vẫn là sự ghi nhận đáng quý để động viên một thế hệ sáng tạo trẻ vô cùng hùng hậu trong nước, những cá nhân vẫn đang nỗ lực và cống hiến từng ngày vì một nền công nghiệp sáng tạo Việt Nam dẫu non trẻ nhưng hứa hẹn nhiều tiềm năng tiệm cận và hòa nhập cùng thế giới.

Một hành trình mười năm khép lại nhẹ nhàng như một giấc mơ đẹp. Chẳng riêng gì những cá nhân được vinh danh trên sân khấu, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tự mình nhìn lại chặng đường đã qua, ngẫm nghĩ đong đếm những buồn vui được mất, để thấy chính mình đã trưởng thành ra sao, quyết liệt với đam mê hoài bão đến đâu và vượt qua giông bão cuộc đời như thế nào. 
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, cơn say men chiến thắng nào rồi cũng qua đi, trả lại tất cả về với thực tại, đứng trước vạch xuất phát mới trên con đường còn dài rộng thênh thang. Xin được mượn một câu hát Trọng Hiếu Idol đã trình bày trong sự kiện như lời chúc ý nghĩa gửi đến TTVH & Đàn Ông nói riêng và những người đàn ông Việt nói chung, hy vọng cho một hành trình 10 năm tiếp theo sẽ tiếp tục được lấp đầy bằng sức khỏe, thành công và những vận hội mới. “Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những chông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước, trên con đường tôi…
Bài: Quốc Dũng
Ảnh: Dương Công Sơn, Kỳ Anh

Thực hiện: depweb

08/01/2016, 14:44