Một phút với “Người sói” Hugh Jackman - Tạp chí Đẹp

Một phút với “Người sói” Hugh Jackman

Giải Trí
“Sugar Ray Leonard đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều” Hugh Jackman nắm tay lại, thu mình và đâm mạnh vào không trung. “Anh có thấy chữ kí của ông ấy chạy qua trên màn hình không?” Anh tiếp tục: “Tôi thì cứ diễn còn ông ấy liên tục nhắc nhở: “Tôi sẽ để mắt tới anh đấy” giống hệt Robert De Niro vậy.” Và chúng tôi ghé vào một quán cafe gần đó.

Lần cuối cùng anh mua một món hàng thời trang là khi nào ?


Bộ đồ mà tôi đặt từ John Lobb vừa được chuyển tới sáng nay. Tôi rất phấn khích vì tôi đã chờ đợi được mặc nó suốt 2 năm nay rồi. Đó là một ân huệ lớn đối với tôi – một bộ vest và một đôi giày được làm thủ công. Không gì tốt hơn John Lobb cả. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

Hugh Jackman trong buổi công chiếu “bpm tấn” “Real Steel” tại Mỹ

Vậy anh thường đặt may bộ vest của mình ở đâu?


Salvatore Ferragamo là một nhãn hiệu ưa thích của tôi. Nhưng gần đây tôi chủ yếu sử dụng đồ của Lanvin. Tôi cũng có một vài bộ may bởi Isaia. Không nhiều người biết đến ông nhưng George Clooney và Brad Pitt thì có. Nhiều người nghĩ rằng tôi rất khó gần và luôn muốn giữ bí mật cho riêng mình. Nhưng bạn thấy đấy, khi trở thành “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh”, cả thế giới sẽ mở rộng vòng tay chào đón bạn (cười)

Anh vừa mới công bố một vở kịch ở Broadway. Anh có định theo dõi một vở kịch nào đó khác ở West End không?


Tôi rất thích xem “The Tempest” do Ralph Fiennes diễn xuất. Một ngày nào đó tôi muốn đóng một vở kịch của Shakespeare với Trevor Nunn. Tôi đã hợp tác khá nhiều với anh nhưng trong một tác phẩm của Shakespeare thì chưa bao giờ. Ông thực sự là một nhà soạn kịch vĩ đại.



 


Anh đã từng hát karaoke trên chiếc phi thuyền của Sting đúng không? Liệu anh có còn nhớ tên bài hát đó?


Tôi nhớ chứ (cười). Họ bắt tôi hát “I Still Call Australia Home”. Ca khúc của Peter Allen này là quốc ca đối với bọn họ. Tôi không thích nó lắm vì tôi đã phải hát tới 400 lần khi tham gia “The Boy From Oz” rồi. Tôi thích the Rolling Stones hơn. “Sympathy For The Devil” chẳng hạn.

Hình ảnh ấn tượng của Hugh Jackman trong phim

Nghe nói anh vừa mới tham dự tour diễn 360o của U2. Ca khúc ưa thích của anh là gì?


Tôi đã gặp Bono vài lần và anh ấy thật tuyệt vời. Họ nổi tiếng từ khi tôi còn rất trẻ nên tôi ưu tiên những ca khúc cũ hơn. Tôi thích nghe “Sunday Bloody Sunday” và “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.


Nhìn vẻ ngoài của anh thật đáng ghen tị đấy.


Thật sự thì nó đang ngày càng trở nên tồi tệ đấy. Shawn Levy và tôi đã cùng trò chuyện và ông ấy đề nghị tôi phải tăng them 10 kg nữa. Có hai cảnh trong bộ phim mà nhân vật tôi phải có những thay đổi trước khi lên tàu. Anh chàng này là một cựu võ sĩ quyền Anh vô gia cư không nơi nương tựa nên tất nhiên anh ta phải thay đổi đúng không?

Từ đó tôi cũng phải tập thể hình rất nhiều cho yêu cầu của bô phim. Mọi người thường trêu: “Chẳng phải anh đã đề nghị cảnh ngực trần đó được đưa vào bộ phim hay sao?”(cười)


 

Anh thường tập thể dục bằng cách nào?


Khi tham gia bộ phim “Australia” của Baz Luhrmann, tôi đã khám phá môn chèo xuồng. Ông nói vơi tôi: “Trông anh thật cường tráng đấy. Nhưng nhân vật của anh là một chàng cao bồi, và anh phải gầy hơn một chút. Tôi nghĩ anh nên giảm cân.”

Lúc đó tôi có một huấn luyện viên là một thành viên của đội chèo xuồng New South Wales. Anh nói sẽ giúp tôi giảm cân mà vẫn giữ được vẻ ngoài cơ bắp. Tất cả những gì tôi phải làm là chèo xuồng 2km trong 7 phút, 2 lần 1 tuần. Thực ra thì tôi cũng vừa mới tập bài tập này sáng nay. Có vẻ như đó là cách tốt nhất để đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể của bạn.


Trong những ngày nghỉ của mình anh thường chọn món ăn nào cho riêng mình?


Tôi thích đồ ăn của Ý, đặc biệt là Tiramisu. Hai vợ chồng chúng tôi đã cùng tới nơi đây trong 4 ngày và ăn rất nhiều Tiramisu. Tôi nghĩ sau đó mình đã tăng them vài cân nhưng có hề gì. Cũng đáng đấy chứ.

Theo tôi được biết anh đã từng chơi bóng bầu dục trong những năm ở đại học. Anh dự đoán thế nào về World Cup năm nay?


Tôi không mấy khi xem bong bầu dục lắm. Tôi nghĩ, Australia và Anh là những đội mạnh nhưng New Zealand mới là đội mạnh nhất. Thật ngạc nhiên nếu họ không giành được chức vô địch World Cup lần này.


* 21/10, bộ phim bom tấn “Real Steel” – “Tay đấm thép”, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Hugh Jackman sẽ được công chiếu chính thức tại Việt Nam.


                          
Trailer hấp dẫn và kịch tích của Real Steel
Duy Hưng (Theo GQ magazine)

Thực hiện: depweb

15/10/2011, 07:48