MC Phan Anh - Làm bố là lúc tôi đẹp trai nhất - Tạp chí Đẹp

MC Phan Anh – Làm bố là lúc tôi đẹp trai nhất

Giải Trí

Nhưng có tận mắt chứng kiến Phan Anh được các chị em xúm xít lại trầm trồ ngưỡng mộ và khen lấy khen để “anh đẹp trai ơi” dù đang đứng bán bánh xèo trong bộ đồ nông dân quê kiểng tuềnh toàng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi mình đi đâu thế” với con gái cưng , mới thấy rõ hấp lực của trai đẹp (đặc biệt là trai đẹp đã yên bề gia thất) mãnh liệt đến dường nào.

Hình ảnh ông bố Phan Anh hiện ra chân thực và tròn trịa nhất khi “anh đẹp trai” chẳng quản ngại đẹp xấu, xắn tay áo (và cả gấu quần) lên tắm chó, nấu cơm, lúc dạy con thì nghiêm khắc “một phép” nhưng cũng tình cảm đúng lúc đúng chỗ, khiến tập thể chị em chỉ biết tấm tắc: “Trông chồng người ta mà phát ham, đi khắp thế gian cũng phải lấy người như anh!” Thế mới vỡ lẽ ra, người đàn ông phong cách nhất chẳng còn được đo lường bằng lúc anh ta khoác lên mình bộ tuxedo láng lẩy thơm phức nước hoa, mà chính bằng khoảnh khắc ở bên người mình yêu thương, giản dị mà đẹp đến không ngờ.

Anh nghĩ như thế nào khi được người khác khen đẹp trai?

– Thôi chết, thế là lại phải tiếp tục “gồng” rồi. Mệt thế không biết!

– Cùng câu hỏi trên nếu thay “đẹp trai” bằng có gout, có phong cách chuẩn?

– Đó là một vinh hạnh.

– Anh có điểm gì chưa hài long với ngoại hình của mình?

– Ngày trước tôi cứ mong mình có 6 múi, giờ thấy nhiều người có múi quá nên lại thích thân hình hơi gầy một tí thế này lại hay.

– Tự chấm điểm thì anh cho mình bao nhiêu?

– Điểm về điều gì cơ? Nói thật là tôi ghét quy mọi thứ ra những con số.

– Làm bố rồi anh chia thời gian thế nào để chăm sóc bản thân?

– Chơi với con là một cách chăm sóc bản thân rất tích cực! Tôi cho đó là một hoạt động thể dục và còn là cách hay để thiền nữa. Bạn biết trẻ con bây giờ thế nào rồi đấy!

– Trước khi đi ra đường anh mất bao nhiêu thời gian để “tút tát”?

– Khi nhanh nhất thì chỉ cần 3 giây thôi. Trong nhà tôi để cả hộp khẩu trang ở tủ giầy ngay sát cửa ra vào.

– Anh có sợ người khác trông thấy mình vào những lúc “xấu xí”?

– Không! Tôi không ngại. Mọi người có thể thấy tôi vô cùng chân thực trong “Bố ơi mình đi đâu thế” đấy thôi. Với phản hồi của khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ, tôi nghĩ nhan sắc hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn quá quan trọng khi nhận xét về đàn ông.

– Đồ may sẵn với đồ thửa riêng anh thích cái nào hơn?

– Thực tế 99% đồ tôi mặc là may sẵn.

– Thương hiệu quốc tế anh yêu thích nhất?

– Ziozia.

– Kể tên 3 thứ ra đường anh không thể thiếu?

– Điện thoại, một thứ đó thôi tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề khác!

– Anh có tự mua sắm cho mình không hay giao hết cho vợ?

– Tôi khó tính lắm, lâu ngày thành quen, hình như toàn tôi sắm cho tôi và đôi khi sắm cho cả vợ, cả con ấy chứ.

– Giả dụ được tặng quà về thời trang, anh thích được tặng gì nhất?

– Áo khoác nhẹ!

– Anh nghĩ mình sành sỏi nhất trong việc mua sắm thứ gì?

– Đồ điện tử, điện lạnh. Tôi hay dẫn các chương trình sự kiện cho các đơn vị này nên kiến thức có thể nói là đủ dùng.

– Đã từng “vung tay quá trán” với thời trang chưa?

– Rồi. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Còn khoảng 3 năm trở lại đây, có lẽ phải 3 tháng tôi mới mua sắm cho  mình một lần, không nhiều, chỉ đủ dùng.

– Con gái anh có hay góp ý chuyện ăn mặc của ba không?

– Ôi, con gái tôi ấy à? Sao con dám chứ (cười lớn). Nói vậy thôi chứ các con tôi khéo nịnh lắm, lúc nào cũng khen bố mặc đẹp.

– Con gái anh có công nhận ba “đẹp trai” không?

– Cái đó thì tôi “ép” các con khẳng định từ thuở nhỏ rồi (cười).

– Thế chẳng may phụ huynh của bạn con gái anh xiêu long thì sao?

– Ồ, thực tế thì tôi thấy đấy là may mắn mà! Tôi cũng nghe trực tiếp một lần rồi, còn gián tiếp qua ánh mắt cũng có đôi lần. Nhưng tôi không để tâm lắm, cứ tự nhiên thôi, những cảm xúc nhẹ nhàng thoáng qua như thế cũng làm cuộc sống dễ chịu hơn. Ngọn lửa nhỏ thì chẳng thể cháy dài lâu được.

– Vợ anh có tác động đến phong cách thời trang của anh không?

– Chắc chắn rồi. Đó là sự giản dị mà người ta vẫn thường thấy tôi ngoài đời.

– Anh nghĩ thế nào nếu người ta nói “đàn ông có gia đình rồi diện để gái nó theo à”?

– Tôi thấy đàn ông có gia đình rồi mà diện quá bây giờ trai theo còn nhiều hơn mới  phải! (cười lớn)

– Vậy đàn ông có gia đình rồi diện cho ai ngắm?

– Tôi không biết. Đối với tôi, khi ở sân khấu cần ăn mặc chuẩn mực, và phù hợp. Với tôi nó thể  hiện sự tôn trọng tới khán giả. Khi rời sân khấu, tôi luôn thoải mái nhất có thể. Tôi đơn giản hơn mọi người nghĩ nhiều.

– Anh thấy mình tự tin và ổn nhất khi nào?

– Khi ở trên giường!

– Đàn ông muốn phong cách hơn là nhu cầu có thực. Anh có lời khuyên ngắn gọn nào để họ cải thiện vẻ ngoài của mình?

– Đàn ông không có nghĩa là xuề xòa, tuy nhiên, sự cầu kỳ của vẻ ngoài cũng không làm nên cốt cách của người đàn ông. Mọi thứ đều có giới hạn của nó, nếu làm quá, đàn ông sẽ tự biến mình thành nửa kia của thế giới. Là đàn ông vui phết đấy, thử thì biết!

MC Phan Anh vừa được chương trình Men of the Year 2014 trao giải Vespa Sprint Stylish Man – Quý ông có phong cách lịch lãm của năm.

Text: Quoc Dung
Photo: Tuan.FR
Producer: Dinh Nguyen
Stylist: Huyen Coco
Makeup: Justin Vu
Assistant: Ly Binh Son

Thực hiện: depweb

31/12/2014, 11:58