Hugh Jackman - Gã đàn ông sau móng vuốt sắt - Tạp chí Đẹp

Hugh Jackman – Gã đàn ông sau móng vuốt sắt

Giải Trí

Cả hai gã đàn ông này đều chạy trốn những cuộc săn đuổi để đi tìm công lý và là hai cột mốc lớn làm nên tên tuổi của Hugh Jackman trong điện ảnh…


 

“The Wolverine” là bộ phim bom tấn cuối cùng của mùa hè năm nay, trình chiếu tại Bắc Mỹ từ cuối tháng 7 và có mặt tại Việt Nam vào ngày 2.8. Sau 4 lần vào vai nhân vật có sức mạnh cơ bắp, và tự làm lành vết thương nhanh chóng – Hugh Jackman trở lại với nhân vật này lần thứ 5 trong mùa hè năm nay và trông anh tự tin hơn bao giờ hết. Câu tagline của bộ phim này là: “Người hùng. Kẻ đào tẩu. Chiến binh. Kẻ sống sót. Huyền thoại”. Tất cả những danh từ này đều gắn chặt với số mệnh của kẻ đột biến The Wolverine.

Trong chiến dịch đi quảng bá bộ phim khắp thế giới, Hugh Jackman đã chia sẻ về vai diễn đặc biệt này với báo giới.

– Anh đã khám phá ra điều gì về Wolverine trong những năm qua. Hẳn nhân vật này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh?

– Wolverine là một kẻ suốt cuộc đời gặp rắc rối và luôn luôn bị săn đuổi. Tất nhiên, anh ta sẽ không chịu nổi bất công và luôn đứng dậy để bảo vệ lẽ phải, không chỉ cho chính anh ta mà còn cho những kẻ đột biến khác. Wolverine thực sự là một anh hùng bất đắc dĩ và hành động theo cách của mình. Nhiều người thường hỏi tôi: “Có bao giờ anh cảm thấy mình cũng như thế không?” Tôi trả lời rằng, tôi cũng hướng tới điều đó, nhưng tôi không có những sức mạnh như anh ấy nên đôi khi cũng… lực bất tòng tâm!

Wolverine không chỉ là một nhân vật phi thường mà còn rất có chiều sâu nội tâm. Ở trên nhiều phương diện, anh ấy rất con người!

– Anh có thể nói về những pha hành động ngoạn mục, những cảnh mạo hiểm trong phim?

– Tôi và đạo diễn James Mangold đã làm việc với một ê kíp tuyệt vời có tên là 87 Eleven, nhóm mà chúng tôi đã từng cộng tác trước đây và tôi không hề nói quá khi khẳng định rằng họ là những người giỏi về chuyên môn nhất mà tôi từng cộng tác.

Những pha hành động trong phim này thực sự hấp dẫn vì nó rất khó để thực hiện và cũng chịu không ít rủi ro. Quá trình chuẩn bị cũng công phu không kém. Wolverine là người phải đối mặt với cách chiến đấu mới ở Nhật và không phải lúc nào anh cũng giành chiến thắng trong bộ phim này. Vì thế, anh ta phải học hỏi từ những sai lầm và thất bại. Anh ta phải học cách chiến đấu của samurai, võ thuật Nhật Bản và học cách hoàn thiện bản thân. Lần này, chúng tôi đã tạo ra một Wolverine thật tuyệt vời. Bộ phim này mang phong cách hoàn toàn khác so với loạt phim “X-Men” trước đây.

 – Anh luôn trải qua một chương trình huấn luyện rất khắc nghiệt để vào vai Wolverine. Lần này, anh chuẩn bị về mặt thể lực như thế nào?

– Bản thân tôi phải luyện tập chăm chỉ hơn và bắt đầu sớm hơn. Họ đánh tôi cả ngày trong quá trình luyện tập (cười). Mặc dù những vũ khí và móng vuốt của Wolverine là giả, nhưng bạn không thể tránh khỏi bị thương. Tôi cũng phải tuân thủ chế độ ăn nhàm chán và ăn nhiều hơn bất kỳ lúc nào. Về mặt thể lực, tôi muốn Wolverine trông thật hoàn hảo. Chúng tôi cố gắng làm cho bộ phim thật hoàn hảo bằng mọi cách có thể.

– Cụ thể là khóa huấn luyện đã đem lại điều gì?

– Tôi dành rất nhiều thời gian cho tập luyện. Tôi tập rất nhiều động tác xoạc chân và đối với những người có cặp chân dài thì rất khó để bạn hình dung như thế nào (cười). Tôi dành rất nhiều thời gian cho việc tập thể lực, tuy nhiên tôi không muốn khán giả khi nói về Wolverine đại loại như: “Anh ấy có thể hình thật chuẩn. Anh ấy thật to lớn, cơ bắp hay bụng 6 múi”. Đó không phải là hình tượng về Wolverine – một anh chàng đẹp mã ở phòng gym. Wolverine là kiểu nhân vật đầy thú tính và hoang dã. Bạn có thể nhìn thấy những mạch máu, đường gân nổi lên trên cơ thể tôi.

Thật không may là điều này đòi hỏi phải có thời gian và kiên trì với một gã ở độ tuổi như tôi. Để đạt được điều đó, quả thật tốn không ít những chú gà và bò (cười). Tôi rất nghiêm khắc với chế độ ăn và đã tập luyện trong vòng 18 tháng. Chưa bao giờ tôi dành nhiều thời gian ở phòng gym như vậy. Tôi từng tự nhủ mình rằng mỗi ngày một tiếng là đủ, nhưng lần này ít nhất tôi dành từ 2 – 3 tiếng mỗi ngày.

Tôi cho rằng, James Mangold đã mang lại cảm nhận hoàn toàn mới cho bộ phim và tôi thấy rằng nó sẽ rất khác so với bất kỳ bộ phim “X-Men” nào trước đây. Cũng phải nói rằng, bộ phim này không hoàn toàn chỉ dựa vào yếu tố người đột biến. Không có những tia lade phóng ra từ cặp mắt. Nó chủ yếu nói về Logan và thế giới hoàn toàn xa lạ với Wolverine/Logan. Anh ấy không còn nguồn an ủi. Anh trở thành người lạ mặt ở Nhật Bản và rất lo lắng để hòa nhập. Bộ phim cũng khá hài hước và lôi cuốn. Cũng như đất nước Nhật Bản, bộ phim đầy bí ẩn và khó hiểu.

 – Bộ phim này có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân anh?

– Tôi tưởng tượng khi tôi già, ngồi trên xe lăn, vài người sẽ hỏi: “Bộ phim nào tôi nên xem để thấy được một nhân vật Wolverine vĩ đại?”. Tôi muốn nói: “Hãy xem “The Wolverine”.  Tôi thực sự thấy thích thú với bộ phim. Chúng tôi có một kịch bản lý thú dưới bàn tay của Chris McQuarrie và James Mangold là một đạo diễn tuyệt vời.

– Bối cảnh ở Nhật có gì đặc biệt cho bộ phim này?

– Đối với những fan hâm mộ và những người chưa từng xem, đó là khung cảnh thật quyến rũ. Tôi đã đến Nhật Bản 10 đến 11 lần. Tôi luôn thấy đất nước này thật thú vị. Người dân thật lạ thường và nền văn hóa phong phú và đa dạng; nó hoàn toàn khác với bất cứ nơi nào trên thế giới. Hàng nghìn năm Nhật Bản bị cô lập. Chỉ mới gần đây, đất nước này mới trở thành một phần của cộng đồng quốc tế và vì thế người ta vẫn tìm thấy ở đây một cảm giác rất khác lạ.

– Đóng vai Wolverine rất nhiều lần, anh còn hứng thú với nhân vật này không?

– Tôi rất háo hức mỗi khi có cơ hội đảm nhận vai này. Đó không còn là một nhân vật bình thường mà là một nhân vật khiến tôi luôn đam mê. Hãy hình dung một người yêu chơi golf và ai đó vỗ vào vai người đó và nói: “Anh có muốn chơi giải chuyên nghiệp trong suốt phần đời còn lại không?” Tôi cảm giác như thế với nhân vật này. Lần đầu tiên đảm nhận vai này là năm tôi 32 tuổi, trong phần đầu tiên của X-Men năm 2000. Đây cũng là vai diễn lớn đầu tiên của tôi ở Hollywood. Vai diễn này theo tôi trong suốt 13 năm qua và chưa dừng lại. Đó thực sự là một điều rất may mắn vì tôi đã có cơ hội đóng vai một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong thế giới truyện tranh.

 

“Cao 1,89m và thể hình tuyệt đẹp – Hugh Jackman là một trong những gã đàn ông có vẻ ngoài ấn tượng nhất Hollywood. Anh đã nhiều lần lọt vào danh sách Những gã đàn ông quyến rũ nhất còn sống. Trong sự nghiệp điện ảnh, ngôi sao 44 tuổi đến từ Úc này được biết đến trên toàn thế giới sau bộ phim “X-Men” năm 2000 và giúp anh trở thành một tên tuổi lớn. Trong suốt 13 năm qua, ngoài series “X-Men” và “Wolverine” – Hugh đã góp mặt trong hơn 10 bộ phim lớn, như “Kate and Leopold”, “Van Helsing”, “The Prestige”, “Australia”, “Real Steel”… đoạt Quả cầu vàng và được đề cử Oscar cho vai diễn trong “Les Misérables”. Anh cũng một lần đoạt giải Tony cho sân khấu kịch. Hugh Jackman sẽ trở lại trong một bộ phim tâm lý tội phạm “The Prisoner” cùng với Jake Gyllenhall vào cuối năm – một trong những ứng cử viên của giải Oscar năm sau.

 
Bài: M.G

Bạn đọc gửi thông tin, bài viết và hình ảnh cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

05/08/2013, 17:52