Hãy yêu nhau đi! - Tạp chí Đẹp

Hãy yêu nhau đi!

Giải Trí

Kathy Uyên & Petey Majik

Kathy Uyên và diễn viên “tay ngang” – ảo thuật gia Petey Majik Nguyen vào vai cặp tình nhân trong bộ phim “Âm mưu giày gót nhọn”. Ngoài vai trò là diễn viên chính, Kathy Uyên còn đảm nhận cả công việc xây dựng nội dung và là nhà sản xuất của phim. “Âm mưu giày gót nhọn” là bộ phim về thế giới thời trang (được sản xuất bởi đạo diễn Hàm Trần – cái tên quen thuộc với những người sành sỏi điện ảnh Việt) quay tại Việt Nam và New York, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2013. Nhìn nụ hôn nóng bỏng của họ, nhiều người bắt đầu nghĩ về một câu chuyện “phim giả tình thật” có hậu.

Nhiếp ảnh: Bobby Nguyễn


Trang điểm: Quân Nguyễn


Trang phục: Đầm bèo lệch vai Anna Võ,

hoa tai Salvatore Ferragamo, Vòng tay Luala

Hà Anh & Bobby Chinn

Siêu mẫu Hà Anh và đầu bếp nổi tiếng thế giới Bobby Chinn như hai ngọn núi lửa hừng hực đốt cháy xung quanh với tình yêu của mình.

Bobby Chinn: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nên và cần phải chia sẻ về chuyện tình yêu của mình đối với công chúng, nhưng đối với Hà Anh, tôi tự nhủ ‘Tại sao lại không nhỉ?’! Hà Anh là một cô gái vô cùng đặc biệt. Tôi không nhìn cô ấy như một siêu mẫu sải những bước chân dài trên sàn diễn hay một ca sỹ với chất giọng đầy gợi cảm. Đối với tôi, tôi nhìn thấy cô ấy là một người con của hai bậc phụ huynh đầy kiêu hãnh, là cháu gái của những người ông bà đáng kính và là một người chị đầy yêu thương, ủng hộ đối với em gái mình.

Hà Anh là một cô gái lịch thiệp, tinh tế, thông minh, tự tin, hài hước. Tôi biết đến Hà Anh từ trước khi gặp cô ấy, và như một định mệnh được sắp đặt trước, chỉ một ngày trước lễ Valentine chúng tôi đã gặp nhau. Ngày đó thiên đường như mở cửa và những vì tinh tú như được sắp sẵn… Chúng tôi hạnh phúc, trưởng thành bên nhau mỗi ngày từ đó. Tôi cảm ơn những ngôi sao may mắn vì đã cho tôi được trở thành một phần trong cuộc sống của một cô gái tuyệt vời và một gia đình đầy yêu thương.”

Hà Anh: “Tôi cũng vậy, luôn e dè khi bày tỏ tình yêu, bởi tôi cần kiệm cảm xúc của chính mình.

Tình yêu đối với tôi là một điều thật tế nhị, thiêng liêng và quý báu. Tôi có thể không cần tiền bạc, địa vị, tiếng tăm…, nhưng tôi biết mình sẽ không thể sống thiếu tình yêu. Đằng sau hình ảnh mạnh mẽ, cá tính của một người thuộc về công chúng, trong tình yêu, tôi lại có thể trở nên mềm mại, mong manh và bé nhỏ. Tôi muốn có người đàn ông đủ mạnh mẽ để tôi có thể trở thành một người phụ nữ thực sự.

Tôi chưa từng chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân, bởi tôi muốn được xã hội biết đến với những thực lực, nỗ lực và những đóng góp chuyên môn của chính mình…

Nhưng có thể đã đến lúc, cô gái mạnh mẽ Hà Anh không phải lúc nào cũng cần mạnh mẽ… Hiện tại tôi cảm thấy mình yên bình trong tình yêu… Có thể người ta vẫn nói chẳng có điều gì là hoàn hảo và những điều chắc chắn nhất vẫn có thể mong manh… nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn hảo hơn cho nhau, và hàng ngày, xây dựng tình cảm của mình như những chú ong cần mẫn xây tổ.

Anh ấy đối với tôi không là một ngôi sao, anh ấy chỉ đơn giản, là người đàn ông của tôi!”

Nhiếp ảnh: TangTang

Khánh Thi & Đức Tuấn

Hồi đầu năm, Khánh Thi khéo léo: “Được dựa vào Chí Anh, Đức Tuấn là may mắn”, thì giữa năm Đức Tuấn lên báo tuyên bố: “Phải lấy người như Khánh Thi”. Chẳng bao lâu sau, Khánh Thi úp mở chuyện tình cảm với đạo diễn Quang Dũng, rồi khi thiên hạ râm ran bàn tán chuyện chia ly, chính Đức Tuấn lại lấp lửng: “Khánh Thi chia tay Dũng ‘khùng’ hồi nào?”. Mặc dư luận quay mòng mòng, hai người vẫn gắn bó trong một mối quan hệ thân thiết không dễ kiếm của giới showbiz.

Nhiếp ảnh: Bobby Nguyễn
Trang điểm: Andy Phan
Làm tóc: Tiến Phương Nam
Trang phục của Khánh Thi:
 Áo & chân váy Thủy Design house

Hà Đăng & Gabriel

Người mẫu Hà Đăng (Top 15 Elite Model Look 2010 Italy) và Gabriel Baptista (người Luxembourg, hiện là tùy viên văn hóa tại Việt Nam) kết hôn cuối năm 2012 sau 3 năm yêu nhau. Không cần siêu xe, paparazzi, không ồn ào trước-trong-sau sự kiện, đám cưới của họ ấm áp và tràn ngập tình yêu.

Nói về tình yêu của mình, Hà Đăng từng chia sẻ: “Chúng tôi có mục đích sống như nhau: sống, làm việc vừa đủ kiếm được một chút tiền và tận hưởng cuộc sống càng nhiều ý nghĩa càng tốt.”

Nhiếp ảnh: Sáng Studio (sangstudio.vn)
Trang điểm: Tú Shark
Stylist: Thư Madelin

Trương Thanh Long & Adrian Anh Tuấn

Trương Thanh Long và Adrian Anh Tuấn có thể coi là “frenemy” – vừa là bạn vừa là đối thủ của nhau trong nghề nghiệp, đặc biệt là trên sàn diễn DFS11 lần này. Họ đại diện cho lớp NTK mới của thời trang Việt – tài năng và văn minh, văn minh trong cả thiết kế lẫn trong cách “đối đầu”.

Nhiếp ảnh: TANG TANG

Lam & Khoai

NTK Li Lam yêu con tuyệt đối, không mấy khi thấy cô rời cậu bé Khoai của mình. Cũng từ tình yêu với con trai, cô đã xây dựng nên một thương hiệu riêng dành cho trẻ em – Lam Petit.

Nhiếp ảnh: Bobby Nguyễn
Trang điểm: D.Y
Làm tóc: Daniel Wong
Trang phục: Lam Boutique

Hương Giang Idol

Bức hình được chụp đúng ngày sinh nhật của Hương Giang – với thông điệp “Love the way I am” – Yêu chính con người thật của mình. Đó là một tuyên ngôn đầy tính nhân văn, nhân bản mà Hương Giang xứng đáng là hình ảnh đại diện.

Nhiếp ảnh: Bobby Nguyễn
Trang điểm: Andy Phan
Làm tóc: Tiến Phương Nam
Trang sức: Luala

Thạc Cutie & Ford

Nghiệm ra, sau những thất vọng, đổ vỡ, chỉ có người bạn bốn chân là chân thành và chung thủy nhất. Chú chó tên Ford này cùng Thạc Cutie (chuyên gia trang điểm quen thuộc của Đẹp) đi đâu cũng có nhau, cùng chia sẻ buồn vui, cùng ở chung phòng, thậm chí sở hữu chung giường… Lâu dần “tính cách” cũng giống nhau, thích uống… bia, yêu người tử tế và ghét… “bánh bèo”.

Nhiếp ảnh: Milor Trần

Minh Hằng & Lương Mạnh Hải
“Nếu em là người tình…”

Thực hiện: Thư Quỳnh
Nhiếp ảnh: Bobby Nguyễn
Trang điểm: D.Y
Làm tóc: Daniel Wong
Trang phục: Versace, Lý Quí Khánh
Phụ kiện: Hermes, Versace

Cuộc “cưỡng hôn” thú vị được bắt đầu từ một giả thiết lãng mạn: “Nếu em là người tình”, trước khi cặp đôi của “Ngôi nhà hạnh phúc” trở lại trong dự án mới của họ: Phim truyền hình dài tập “Vừa đi vừa khóc” (dự kiến bấm máy vào tháng tới).

Và trước giờ “hôn lễ”, “cô dâu” và “chú rể” đã mở lòng cùng vị “chủ hôn” của “đám cưới không có giấy giá thú” này:

Minh Hằng 

Điều gì là dễ chịu nhất ở Lương Mạnh Hải, “nếu anh là người tình”?

– Là có thể được anh ấy bế bổng lên bất cứ lúc nào vì anh ấy rất… khỏe.

Điều gì là khó chịu nhất?

– (Ủa câu này anh Hải trả lời sao vậy trời?). Ghét gì được đây ta? Chắc kỹ tính quá à!

Minh Hằng + Lương Mạnh Hải = ?

– Vũ Ngọc Đãng.

Đã bao giờ “vừa đi vừa khóc”?

– Nếu là buồn chuyện tình cảm. Vì tới tuổi này, mình mới hiểu tình cảm có thể ảnh hưởng đến mình tới mức nào.

Có dị ứng chuyện đàn ông khóc trước mặt bạn gái?

– Không. Vì chừng nào người ta có thể khóc ngon lành trước mặt mình là chứng tỏ họ không còn phải gồng lên trước mình nữa và khoảng cách nhờ đó sẽ được rút ngắn.

Ngược lại, đàn ông làm gì thì có thể khiến bạn khóc?

– Làm trái tim mình đập rộn ràng.

Phải thế nào để trái tim bạn có thể đập rộn ràng?

– Nhã nhặn. Chung thủy.

Toàn những thứ rất mất thời gian để xác minh?

– Đấy, nên thời gian thử thách ít nhất cũng phải một năm!

Một năm đủ để lên bờ xuống ruộng?

– Thế nên về sau mới toàn bị người ta cho lên bờ xuống ruộng lại. Và mới phải “vừa đi vừa khóc” đó!

Cách tốt nhất để ghìm cương một người đàn ông?

– Nếu biết thì tôi đã không phải trải qua mấy mối tình đổ vỡ.

Điều gì chờ đợi người đàn ông ở nhà trong một ngôi nhà có Minh Hằng?

– Vợ hiền (nếu có thể khiến cô ấy dũng cảm hy sinh sự nghiệp).

Thích gì nhất trên mặt mình?

– Mũi. Tuy không cao, nhưng vẫn phải ngước nhìn.

Thế nào là một “ngôi nhà hạnh phúc”?

Có đầy đủ thành viên trong gia đình + tiếng cười.

“Một vòng Trái đất” nào là xa nhất với bạn?

– Là khi ở ngay cạnh nhau mà không kết nối được với nhau.

Lương Mạnh Hải 

Điều gì là dễ chịu nhất ở Minh Hằng, “nếu em là người tình”?

– Điển hình của tuýp người “anh sao em vậy!”.

Điều gì là khó chịu nhất?

– Luôn bắt mình “được quyết định” khi mình không muốn động não.

Minh Hằng + Lương Mạnh Hải = ?

– Nhà hàng hải sản Hàn Quốc Lee Min Ha (đối thủ của nhà hàng Dae Jang Geum).

Từ “ngọc nữ” có thích hợp với Minh Hằng?

– Cả “ngọc” và “nữ” đều hợp với Hằng.

Tính xấu gì có thể chấp nhận được ở đàn bà?

– Nhiều chuyện.

Ở đàn ông?

– Bảo thủ.

Tính tốt gì không nhất thiết có ở đàn bà?

– Tỏ ra mình là… đàn ông.

Ở đàn ông?

– Tỏ ra mình là… đàn bà.

Đã bao giờ “vừa đi vừa khóc”?

– Đó là lúc vừa đi vừa… tức.

Đàn bà làm gì thì có thể khiến anh khóc?

– Ân cần.

Nếu với đàn bà nước mắt là vũ khí thì với đàn ông vũ khí là…

– Là một thứ nước không trong như nước mắt, đó là nước… bọt (phụ nữ yêu bằng tai mà!).

Cách tốt nhất để ghìm cương một người đàn ông?

– Là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Điều gì chờ đợi người đàn ông ở nhà trong một ngôi nhà có Minh Hằng?

– Là thịt bò 7 món hoặc thịt heo 8 món. Vì Minh Hằng có thể không giỏi nấu ăn nhưng rất giỏi… gọi đồ ăn.

Trong ngôi nhà có Lương Mạnh Hải?

– Là toilet được chùi rửa kỹ càng sạch sẽ.

Thích gì nhất trên mặt mình?

– Miệng.

Nếu Minh Hằng trong “Ngôi nhà hạnh phúc” khiến anh “muốn tát” thì trong “Vừa đi vừa khóc” có thể sẽ là…?

– … muốn cắn!

“Một vòng Trái đất” nào đối với anh là xa nhất?

– Là khi nhắn tin cho ai đó và nửa tiếng sau mới nhận được câu trả lời.

Album


Bộ ảnh “Hãy yêu nhau đi”

 

Ý tưởng: Hà Đỗ
Sản xuất: Hellos
Trợ lý: Thiên Thanh


Thực hiện: depweb

23/01/2013, 10:29