Hãy về nhà ăn cơm, nếu có thể! - Tạp chí Đẹp

Hãy về nhà ăn cơm, nếu có thể!

Sao
Giá trị của mái ấm – theo cách mà chỉ Đẹp mới có!
Chúng tôi chọn chủ đề “Gia đình” để hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 – ngày tôn vinh giá trị của mái ấm – theo cách mà chỉ Đẹp mới có.
Mời độc giả đọc bài viết của ca sĩ  Tuấn Hưng – chàng ca sĩ đào hoa của showbiz Việt, người đã lập nghiệp ở Tp.HCM hơn 10 năm nhưng cuối cùng anh đã chọn quay về Hà Nội sống bên gia đình…

Ngày Gia đình VN năm nay đặc biệt hơn với tôi, vì giờ đây, tôi đã có một tổ ấm nhỏ của riêng mình. Và những bữa tối đợi tôi… Đúng là, cuộc sống càng hiện đại, bữa cơm gia đình càng khó thực hiện chức năng gắn kết vốn dĩ của nó.

Không ít người trẻ bận rộn thường chọn cho mình một phong cách ăn nhanh gọn, để còn dành thời gian làm việc khác mà họ cho là quan trọng hơn. Với họ, bữa ăn chỉ là một điều buộc phải có trong cuộc sống, không hơn không kém. Cũng có người dành nhiều thời gian cho những bữa cơm cùng bạn bè, đồng nghiệp, đối tác…, hơn cả với người thân trong gia đình. Và mỗi người có những lý do riêng, tùy theo tính cách, công việc, môi trường… của họ.


Ca sĩ Tuấn Hưng. (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp)

Không phải bây giờ mà ngay cả trước đây, trong mường tượng của mình, tôi cũng thường tưởng đến những bữa tối có bố, có mẹ, có vợ và cả con mình nữa. Vì vậy, khi điều đó đang dần hiện ra, mỗi lúc một rõ nét hơn, tôi lại càng muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó. Các cuộc gặp, nếu không có gì bất ngờ hay quá đặc biệt, tôi thường mời những người bạn đó đến dùng bữa cùng gia đình mình. Là người có lẽ hơi “cổ hủ” một chút, tôi quan niệm bữa cơm truyền thống của gia đình luôn là một “nếp nhà” cần phải giữ.


(Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp)

Thời hiện đại, nhiều gia đình, sau khi ăn xong bữa tối, mỗi người một góc ôm một cái ipad hoặc iPhone, mê man lướt web và tán chuyện cùng bạn bè trên facebook. Lắm khi, vợ vừa post một status, chồng liền vào like và comment, dù đang… nằm cạnh nhau. Hẳn là lúc đó, họ coi nhau như hai người bạn, hai cá thể độc lập? Trong một chừng mực nào đó, thì đó là một điều vô lý thú vị, nhưng không hẳn lúc nào cũng dễ chịu. Đã có lúc giữa những buổi cà phê, cuộc nhậu, tôi từng nghĩ đến chuyện “tịch thủ” toàn bộ smart phone của “đồng bọn”, (có người có đến hai chiếc), để cuộc chuyện được tập trung hơn, đỡ nhạt nhẽo và tản mát hơn… Một “sáng kiến” không tệ! Nhưng với gia đình trẻ của tôi, thì chúng tôi chưa dám “thực thi”. Hy vọng khi bài báo này được đăng lên, vợ tôi đọc được, chắc là chúng tôi sẽ có một nguyên tắc mới trong bữa cơm gia đình.


Ca sĩ Tuấn Hưng cùng bà ngoại và mẹ trong liveshow kỷ niệm 12 năm xa Hà Nội (năm 2012). Hiện nay anh đã trở về Hà Nội sống cùng gia đình. (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp)

Với những người làm nghệ thuật như chúng tôi,  nhất là vào những ngày lễ tết – cũng chính là dịp chúng tôi bận rộn nhất, thì nội việc có mặt được trong bữa cơm gia đình thôi, lắm khi cũng đã là một thách thức. Người may mắn thì được vợ/chồng/bố mẹ… hiểu và thông cảm, coi như đó là một “khiếm khuyết” trong cuộc sống của những người làm nghệ thuật chúng tôi; người không may mắn thì có thể bị hờn trách, và lâu ngày, sẽ hình thành những vết nứt nhỏ, lớn dần…

Vâng, chỉ là những bữa ăn thôi, nhưng nếu chúng ta không cùng cố gắng giữ ấm cho nó, thì rất có thể, đến một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, sẽ có những thứ khác nữa cũng sẽ bị nguội lạnh theo. Vậy, hãy về nhà ăn cơm – nếu có thể…

 

Ca sĩ Tuấn Hưng
Ảnh:
Nghệ sĩ cung cấp
logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 

 >>Giá trị của mái ấm – theo cách mà chỉ Đẹp mới có!
Chúng tôi chọn chủ đề “Gia đình” để hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 – ngày tôn vinh giá trị của mái ấm – theo cách mà chỉ Đẹp mới có.

Thực hiện: depweb

27/06/2014, 12:01