Gameshow thực tế "knock - out" sao Việt - Tạp chí Đẹp

Gameshow thực tế “knock – out” sao Việt

Review

Truyền hình thực tế là một nơi màu mỡ để các ngôi sao quảng bá tên tuổi của mình đến với hàng triệu khán giả. Nhưng cuộc chơi nào thì cũng cần người chơi phải có khả năng làm chủ và tận dụng tối đa mọi cơ hội. Lẽ hiển nhiên, đã có người thắng thì ắt phải có kẻ thua, đáng tiếc thay đó lại chính là những cú trượt dài không đáng có được phát sóng trực tiếp đến hàng triệu khán giả xem đài, một cái giá phải trả khi các sao showbiz không biết cách thích nghi cùng truyền hình thực tế.

Nguyên Vũ

Tuy chưa bao giờ thừa nhận là MC chuyên nghiệp, nhưng với kinh nghiệm hơn 6 năm dẫn dắt hàng chục chương trình lớn nhỏ, hẳn nhiên Nguyên Vũ phải có cơ sở tạo dựng lòng tin với nhà sản xuất. Trong quá trình đá chéo sân này, anh cũng đã vấp phải khá nhiều sự cố đau đầu, như câu nói cửa miệng “Đúng rồi” (Hát với ngôi sao), hay đọc nhầm kết quả thí sinh (Vietnam Idol), nhưng có lẽ chỉ đến khi nhận lời cầm mic cho Bước nhảy Hoàn vũ 2012, Nguyên Vũ mới phải đối mặt với danh xưng “thảm họa”.

Đây quả là điều khá bất ngờ đối với một trong những tên tuổi có thâm niên trụ hạng lâu đời nhất trong giới nghệ. Sau hơn 15 năm cố gắng giữ gìn uy tín cho các sản phẩm âm nhạc, và cả điện ảnh, vậy mà cuối cùng Nguyên Vũ lại bị gọi là “thảm họa”, chỉ sau 2 đêm dẫn Bước nhảy Hoàn vũ. Với cách nói cường điệu, hay líu lưỡi, cụt ý, phát âm sai… Ngay lập tức, Nguyên Vũ trở thành nỗi thất vọng lớn trên sóng truyền hình vì không thể thay thế thành công vị trí quá lớn mà MC Thanh Bạch để lại.

Có lẽ sau hơn 1 năm trời mải mê chạy theo âm nhạc và điện ảnh, Nguyên Vũ phải cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác hoạt ngôn ở vị trí của một MC. Lắm lúc xem anh dẫn Bước nhảy Hoàn vũ, người ta cảm nhận rõ Nguyên Vũ đang rất run mặc dù miệng thì vẫn cười tươi như hoa. Giá như anh có thể thoải mái, tự tin hơn vào bản thân thì ắt hẳn sự linh hoạt, dí dỏm đã có thể lôi kéo được người xem.

Bước nhảy Hoàn vũ đã đi được nửa chặng đường, những ồn ào quanh Nguyên Vũ cũng dần lắng xuống, tuy đã tiến bộ hơn thời kỳ “thảm họa”, nhưng xem chừng mọi thứ chỉ mới dừng lại ở mức “tạm ổn”. Nếu Nguyên Vũ thật sự muốn đảo ngược tình thế, anh vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.

Siu Black

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được mời vào ngồi ghế nóng qua hàng loạt chương trình truyền hình thực tế, sở hữu nhiều tố chất khá thú vị để thu hút người xem, có thời người ta xem Siu Black là tên tuổi đảm bảo độ an toàn cao cho bất kỳ chương trình nào. Ấy vậy mà tất cả đã sụp đổ trong phút chốc, khi khán giả nhanh chóng chuyển từ ủng hộ sang anti-Siu Black chỉ vì Cặp đôi hoàn hảo.
 

Nhiều người bảo chị là “ba phải”, chỉ biết ngồi cười và buông lời khen lung tung để lấy lòng vài thí sinh có “máu mặt”. Tiếng cười sảng khoái ngày nào từng được tôn vinh tại Vietnam Idol, cũng bị cho là vô duyên khi mang ra xài phung phí tại Cặp đôi hoàn hảo, thậm chí chị còn bị quy kết là nói hớ dẫn đến lộ kịch bản chương trình.

Từ chỗ được trọng vọng hết từ show này sang show khác, Siu Black trở thành cái tên bị thất sủng. Đứng trước búa rìu dư luận, Siu Black tâm sự đã phải chịu đựng áp lực lớn dẫn đến stress nặng trong một khoảng thời gian dài, và hậu quả trước mắt là sụt mất 5kg, trong khi trước đây dù có cật lực tập thể dục mấy tháng trời, kiêng khem đủ đường cũng chỉ giảm được… 2kg.

Quốc Bảo

Là một trong những nhạc sĩ tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả từ khá lâu, thế nên chẳng ai có thể ngờ chỉ bởi vài lời nhận xét các thí sinh Bước nhảy Hoàn vũ, tên tuổi Quốc Bảo tụt dốc đến thảm hại. Từ vị thế của một nhạc sĩ giàu cảm xúc, tâm hồn được trải đầy trong từng câu hát, bỗng chốc Quốc Bảo trở thành “gà mắc tóc” ngây ngô, nói năng lan man trên sóng truyền hình quốc gia.

 

Chuyện vì sao anh được phong làm “thảm họa vô địch”, “giám khảo nước ốc” thì đã có hàng tá bài báo bình luận. Ở đây, chỉ xin nói về cái đà lao dốc của anh khi trót gắn tên tuổi mình vào một chương trình truyền hình thực tế như Bước nhảy Hoàn vũ. Vì đến thời điểm này, đại đa số khán giả hoàn toàn tin rằng anh không hề thích hợp ở vai trò của một giám khảo.

Công chúng đã từng tò mò muốn biết liệu vị nhạc sĩ tài hoa với những bài hát mang ca từ đẹp, giàu cảm xúc sẽ duyên dáng đến thế nào trên màn ảnh nhỏ, thì giờ đây đã phải ngậm ngùi thấu hiểu về sự giới hạn riêng ở mỗi con người. Giá như Bước nhảy Hoàn vũ không làm lộ “bí mật nho nhỏ” này ra, thì có lẽ Quốc Bảo đã không bị tổn thất về lượng fan quanh mình nhiều đến thế.

Phạm Văn Mách

Nhờ truyền hình thực tế mà khán giả cả nước được dịp biết đến lực sĩ Phạm Văn Mách trong một vai trò hoàn toàn mới lạ: “Kiến càng biết hát”. Có lẽ đó là hiệu ứng tích cực khi đa phần người xem trót mặc định với thân hình gồ ghề, thô ráp kia ắt hẳn Phạm Văn Mách cũng phải sở hữu một chất giọng đậm mùi “bê tông – cốt thép”. Ấy thế mà sự hòa quyện của anh vào Văn Mai Hương đã khiến cho tất thảy công chúng đều phải trầm trồ khen ngợi.

Nhưng quy luật của showbiz là khi một ai đó bất ngờ nổi tiếng thì mọi thứ quanh họ sẽ bị “super soi”. Đúng thời điểm này thì thành tích thể thao của Kiến càng Phạm Văn Mách lại bất ngờ sa sút đến mức thảm hại. Khắp nơi rộ lên đủ loại dèm pha kiểu như anh “đang ham hố làm ngôi sao mà quên mất trách nhiệm chính của một vận động viên”.

Thế là, Phạm Văn Mách thất sủng nhanh chóng, anh bị loại khỏi Cặp đôi hoàn hảo. Mặc dù sau đó, Kiến càng vẫn cố sức cầm mic đi hát, nhưng đa phần khán giả chỉ thầm ước ao: “Giá như Phạm Văn Mách chưa từng tham gia bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào, mà hãy cứ yên lòng làm lực sỹ thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn”.

Kim Thư – Đàm Vĩnh Hưng

Cặp trai tài gái sắc – thủ đoạn lắm chiêu của Cặp đôi hoàn hảo đều là những đàn anh đàn chị đáng kính trong từng lĩnh vực mà họ tham gia. Trở thành thí sinh cho một chương trình truyền hình thực tế, nhiều người vẫn nóng lòng chờ xem liệu cả 2 sẽ thể hiện đẳng cấp vượt trội ra sao. Nhưng rốt cuộc cặp Đàm – Kim lại trở thành “tấm ván phóng dao” của dư luận.
 

Lực lượng anti ra sức quy kết  việc Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư tiến sâu vào vòng trong chỉ đơn thuần do sự cả nể mà BGK phải ưu ái cho Đàm Vĩnh Hưng, trong khi mớ chiêu trò mà anh mang ra bày vẽ trên truyền hình chỉ mang nặng tính tạp kỹ và hoàn toàn chẳng lấy gì làm “hoàn hảo” cho lắm. Dù đã có mặt tại top 2 của cuộc thi, nhưng cái hậu sau đó lại khá chua chát khi Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố tạm lánh giới truyền thông, còn Kim Thư thì… lặn luôn một nước.

Theo 2sao

Thực hiện: depweb

07/05/2012, 10:41