Cuộc đời cô đơn của người đàn bà đẹp Minh Châu - Tạp chí Đẹp

Cuộc đời cô đơn của người đàn bà đẹp Minh Châu

Giải Trí

Cuộc đời của NSƯT Minh Châu giống như những nhân vật mà chị từng đóng. Chị bảo những người đàn bà chị thể hiện đều đau khổ và chị cũng cảm thấy số phận của họ ứng vào cuộc đời mình. Sự lao động nghệ thuật đích thực đã mang về cho chị 2 giải Nữ diễn viên xuất sắc trong LHP VN 8 và 9 cho vai Nguyệt trong Cô gái trên sông và Liên trong Người đàn bà nghịch cát. Nhưng đằng sau vinh quang ấy, Minh Châu cũng có những cay đắng khôn cùng.

 

Mắt ốc nhồi thế kia đăng ký đi làm diễn viên được đấy

NSƯT Minh Châu sinh ra tại Thái Nguyên trong một gia đình nho giáo. Mặc dù nhà có tới 10 anh chị em nhưng ai cũng được cha mẹ giáo dục một cách kỹ lưỡng. Tất cả các anh chị em của Minh Châu đều rất thành danh. Hồi nhỏ, nghe những lời giáo huấn của bố, Minh Châu thấy không lọt tai. Chị rất khó chịu nhưng tới giờ nghĩ lại, chị luôn thầm cảm ơn cha mẹ mình vì nhờ đó, mới có Minh Châu cứng cỏi ngày hôm nay.

Nhà nghèo, bố mất từ khi Minh Châu mới 10 tuổi nên anh cả là người hướng Minh Châu theo nghề diễn viên. Hồi đó, khi đang học lớp 9 hệ 10 tại trường Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên), anh trai Minh Châu thấy bảng tuyển diễn viên. Không hiểu lúc đó anh có nhìn thấy tiềm năng về diễn xuất của Minh Châu hay không nhưng anh cả của chị bảo: “Minh Châu mắt ốc nhồi thế kia đăng ký đi làm diễn viên được đấy”.

Hôm thi sơ khảo, Minh Châu đứng khóc ngon lành trên sân khấu vì giám khảo bảo chị có tài năng gì thì diễn nhưng chị bảo không có. Được sự động viên của một vị trong ban giám khảo, Minh Châu lúc sau mới ổn định tinh thần. Chị xin hát một bài, hát được một vài câu, ban giám khảo bảo chị dừng. Nghĩ chắc mình chẳng đỗ nên chị về nhà và đi học tiếp. Một thời gian sau có giấy báo trúng tuyển .

 

Bị kiểm điểm nhiều lần vì yêu sớm

10 tuổi, Minh Châu phải sống xa nhà, vất vả thiếu thốn đủ đường nhưng bù lại chị lại có sự đam mê. Học chỉ biết học chứ không hề nghĩ học để được nổi tiếng như một bộ phận lớp trẻ bây giờ. Thời chị học cũng chỉ có áp lực sao cho lĩnh hội được hết những thứ thầy giảng ở trường chứ không lo đầu ra như bây giờ, ra trường là được về ngay Hãng Phim truyện Việt Nam.

Tuy nhiên, phía Hãng cũng yêu cầu việc đào tạo phải nghiêm túc, chị và các bạn cùng lớp phải viết bản cam kết với nhà trường không được yêu trong thời gian học, ra trường 5 năm mới được kết hôn. Ai lỡ yêu thì cuối năm phải đứng lên đọc kiểm điểm. Minh Châu hồi đó cũng nằm trong danh sách phải làm kiểm điểm liên tục vì có tình cảm với bạn cùng lớp.

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió

26 tuổi, tình yêu sét đánh đã đánh gục trái tim nhiều rung cảm của nghệ sĩ. Chị lên xe hoa với Kiều Tuấn, một kiến trúc sư. Minh Châu quen Kiều Tuấn trong một lần đi xem phim. Nhìn thấy chàng trai ngồi cùng hàng nghế với mình mang theo quyển sách về kiến trúc nhà thờ hiện đại, Minh Châu quay sang hỏi mượn. Còn Kiều Tuấn lúc đó sửng sốt vì anh chưa từng gặp người nào có đôi mắt to đến vậy. Ngay lúc đó, anh nghĩ rằng đây chính là vợ mình trong tương lai. Anh lên kế hoạch “cưa” Minh Châu bằng được.

Cưới nhau rồi, Kiều Tuấn vì yêu vợ, muốn chia sẻ ngọt bùi với vợ mà bỏ nghề kiến trúc sư để học lớp đạo diễn. Anh cũng làm được một bộ phim nhưng rồi nghề làm phim không đủ trang trải cuộc sống, anh lại quay về với nghề cũ.

 

Minh Châu cùng con gái 

Năm 1982, anh chị đón con gái đầu lòng. Cũng từ đây, yêu cầu về một người đàn ông, một trụ cột trong gia đình với Minh Châu cao hơn hẳn. Chị vốn là người chỉn chu, đã định cái gì là làm cho kỳ được trong khi chồng chị lại cả nể, hay quên, hứa xong rồi không làm được. Những bất đồng ngày càng nhiều rồi một ngày định mệnh, chị xách vali cùng con gái Kiều Linh ra đi. Ly thân được 10 năm thì chồng chị mất, Minh Châu lúc đó bị không ít điều tiếng là người gây đau khổ cho chồng.

Sống trong căn lều 8m2

Ở nhờ bạn bè người thân nhiều chị ngại nên vay mượn mua được một căn nhà rộng 8m2. Gọi là căn nhà cho oách chứ chị bảo nó giống túp lều hơn. Cho tới bây giờ, chị không nhớ nổi là mình đã bao lần chuyển nhà. Chỉ biết rằng, cứ đến nơi mới mà thấy môi trường không ổn cho con là chị lại tìm cách để chuyển nhà.

Trời thương, cứ mỗi lần chuyển nhà chị lại dư ra được chút tiền nên cũng đủ trang trải cho con gái học hành thành danh. Con du học tại Mỹ và đang cùng chồng định cư bên đó. Quyết định cho con đi du học là một quyết định khó khăn với những gia đình neo người chỉ có một mẹ một con. Nhưng với Minh Châu, con cái ở gần hay xa không quan trọng, quan trọng là con mình luôn được hưởng điều kiện tốt nhất.

 

Mẹ chết cũng phải cười

Có thời gian (2004 – 2006) Minh Châu không đến Hãng phim ngày nào. Có nhiều lời đồn chị bỏ nghề buôn bất động sản nhưng với Minh Châu, quãng thời gian đó là quãng thời gian khủng hoảng về nghề nhất. Lúc đó làm phim theo kiểu mỳ ăn liền, đạo diễn thích diễn viên trẻ đẹp, diễn kiểu ăn xổi nên chị và bạn bè chán hẳn, không ham mê gì với nghiệp diễn.

Nghĩ về 30 năm làm nghề, vinh quang cũng có nhiều và hờn tủi cũng không ít. Một kỷ niệm đáng nhớ trong đời diễn viên của Minh Châu là một lần đoàn làm phim quay tại một đảo nhỏ ở Quảng Ninh. Buổi chiều, Minh Châu nhận được tin nhắn mẹ qua đời. Không có phà để về, đạo diễn lại động viên đóng nốt vài cảnh. Đau đớn thay, cảnh đó lại là cảnh cười. Nuốt nước mắt vào trong, chị đành diễn cho xong để về với mẹ lần cuối.

20 năm sống cô đơn không có người đàn ông nương tựa nhưng Minh Châu cũng không mải mướt tìm cho mình một bờ vai. Với chị, tình yêu đến rồi đi là do duyên phận. Phận chị đã vậy thì đành chấp nhận, chị bảo ông Trời không lấy của ai tất cả bao giờ.

Ở tuổi này, chị vẫn còn khát khao khám phá nhiều thứ. Con cái đã có cuộc sống riêng. Chị có thời gian dành cho mình, chiều chiều chị đi chơi tennis, thi thoảng chị lại đi du lịch. Cuộc sống của người đàn bà cô đơn có những góc khuất không ai có thể chia sẻ. Vui đấy, buồn đấy, cười đấy mà khóc đấy, nhưng trên hết chị luôn lạc quan, luôn yêu cuộc sống và tìm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Tình Lê (Vietnamnet)

Thực hiện: depweb

15/11/2012, 11:18