Ca sĩ Thu Minh lên tiếng về clip sử dụng mật gấu gây sốc - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Thu Minh lên tiếng về clip sử dụng mật gấu gây sốc

Sao

Sáng nay (22/10), sau khi đoạn clip ghi lại cảnh ca sĩ Thu Minh chia sẻ việc sử dụng mật gấu để chữa trị vết thương được tung lên mạng – dư luận đã dậy sóng với nhiều phản ứng trái chiều. Bởi Thu Minh hiện đang là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã với những hoạt động tích cực và mới tháng 7 vừa rồi, Thu Minh đã lên tận Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Đảo để lên tiếng về tình trạng báo động đỏ của hai loài gấu quý hiếm tại Việt Nam.

Trước ý kiến của dư luận, Thu Minh đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Thu Minh và hoạt động bảo vệ tê giác ở Nam Phi

Thu Minh cho biết đoạn clip khiến dư luận “dậy sóng” đó được quay vào thời điểm năm 2011 – khi cô đang tham gia “Bước nhảy hoàn vũ”. Và bản thân cô cũng biết sự tồn tại của clip này, nhưng cô im lặng không phải để che giấu mà đợi đến khi có ai đó tung ra và khi dư luận lên tiếng thì vấn đề kêu gọi ngừng sử dụng mật gấu hay mua bán sừng tê giác sẽ được công chúng quan tâm hơn. Thu Minh cho rằng, đó là một tín hiệu đáng mừng.


Về việc chia sẻ mình sử dụng mật gấu để chữa trị vết thương, Thu Minh giải thích rằng, trong quá trình tập luyện “Bước nhảy hoàn vũ” năm 2011, chân tay cô bị bầm dập quá nhiều, một fan đã gửi tặng cô lọ mật gấu đó với ý nghĩ sẽ trị lành các vết bầm.
“Khi đó, tôi cứ vô tư sử dụng vì không hiểu biết gì về những câu chuyện thương tâm sau lọ mật gấu đó, nếu biết được những điều này tôi sẽ không bao giờ sử dụng mật gấu” – Thu Minh thừa nhận.

Vào tháng 7 vừa qua, Thu Minh đã lên Tam Đảo thăm những chú gấu tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam

Thu Minh cũng nói rằng, 3 năm trước cô chỉ quan tâm và hiểu biết hạn hẹp trong phạm vi chuyên môn ca hát. Cô cũng đã từng như nhiều người, coi những câu chuyện về mật gấu, sừng tê giác là những chuyện “không phải của mình” nên bàng quan, không quan tâm. Nhưng hôm nay cô đã thay đổi và cô cảm thấy tự hào vì bản thân đã biết quan tâm và có hành động thiết thực để sửa chữa những nhận thức sai trong quá khứ.


Thu Minh chia sẻ, cô nói ra những điều này không phải để biện hộ cho bản thân vì đoạn clip trên đã chứng minh cô đã từng không ý thức nên đã tiếp tay cho những điều sai trái. Mà qua sự việc này, cô càng phải nhắc nhở mình tích cực hơn trong các chiến dịch vận động thay đổi ý thức của mọi người về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã.

Thu Minh cũng thực hiện bộ ảnh ủng hộ cho cuộc thi Rhino Art – Cuộc thi vẽ tranh kêu gọi bảo vệ tê giác của trẻ em Việt Nam.

Về những ý kiến cho rằng Thu Minh “diễn kịch” khi rơi nước mắt lúc chứng kiến những chú gấu bị hành hạ trong chuyến thăm Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, Thu Minh cho biết: “Những hình ảnh xúc động của tôi khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến quá trình đau đớn của những chú gấu phải chịu đựng – nếu ai muốn nghĩ đó là diễn kịch thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận diễn để đổi lấy sự xúc động của tất cả mọi người, để thấy thương loài gấu hơn, để ngừng việc sử dụng mật gấu và giết hại loài động vật này. Chẳng phải đó là ý nghĩa của việc tôi muốn có mặt tại đó? Một người bình thường đến thăm loài gấu thì sẽ không ai để ý, nhưng nếu Thu Minh đến thăm thì việc đó sẽ lên báo, một ngàn người xem, một triệu người xem thì cho tôi xin 30% trong số đó thực sự xúc động vì những gì tôi diễn và ngừng việc sử dụng mật gấu thì tôi cũng cam tâm làm kịch sĩ nhiều lần nữa”.

Chia sẻ về những ý kiến cho rằng cô đang “diễn kịch”, Thu Minh nói thêm: Cô không có thói quen đọc bình luận vì nó chỉ khiến mình nhìn nhận về cuộc sống thêm tiêu cực. Cô nghĩ rằng, nghệ sĩ cần lắng nghe để hoàn thiện bản thân, để xứng đáng với tình yêu thương của  khán giả, nhưng giờ đây cô đành phải xin lỗi để chỉ lựa chọn những góp ý có tâm, có tầm, bởi xã hội có biết bao quan điểm của mọi tầng lớp.

L.H
logo

Thực hiện: depweb

22/10/2014, 22:17