Brad Pitt – Chai vang Pháp được "ủ lâu năm" - Tạp chí Đẹp

Brad Pitt – Chai vang Pháp được “ủ lâu năm”

Giải Trí

Chẳng ai ngờ rằng gã trai lơ lừa tình J.D trong “Thelma & Louise” hay chàng lãng tử Tristan trong “Legends of the Fall” đã bước sang tuổi 52 và gia nhập câu lạc bộ những quý ông U60 của Hollywood. Thế nhưng dường như độ tuổi “đã toan về già” với nhiều quý ông này không chạm được vào Brad Pitt, cũng như với những tên tuổi của thế hệ anh như George Clooney, Johnny Depp hay Tom Cruise – những gã đàn ông như những chai vang Pháp được ủ lâu năm – càng tuyệt vời hơn theo thời gian!

Brad Pitt

“Hạnh phúc là thứ được đề cao thái quá”

Xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim London nhân dịp bế mạc sự kiện này vào ngày 19/10, Brad Pitt trông có vẻ lạ lẫm. Không còn dáng vẻ trẻ trung tay chơi như nhân vật J.D trong “Thelma & Louise” từng biến anh thành một biểu tượng tình dục đầu thập niên 90, giờ đây Brad Pitt đã là một quý ông sắp bước sang tuổi 51. Gương mặt điển trai của chàng Tristan ngày nào trong “Legends of the Fall” đã nhuốm màu thời gian và xuất hiện thêm bộ ria mép khiến Pitt trông như một ngôi sao của những năm 70. Song thời gian vẫn không thể nào lấy đi tài năng của một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood này, khi các dự án phim Pitt tham gia vài năm trở lại đây đều gặt hái những thành công nhất định.

“Cả đêm đấy, tôi đã ngồi hút thuốc trên một băng ghế tại Budapest và chỉ có một gã dân địa phương không hề biết tiếng Anh để bầu bạn. Sau đó tôi trở về Mỹ với hai bàn tay trắng. Có những ngày tháng mà bạn sẽ mãi nhớ đến khi thành công” – Brad Pitt

Nếu như trong quá khứ, những dịp thu hút đông đảo người hâm mộ lẫn giới truyền thông như LHP London này, Pitt sẽ là tâm điểm thì giờ đây, anh lại chủ động đóng vai thứ chính. Lễ bế mạc cũng là lúc “Fury” được trình chiếu, do vậy tài tử này đã mời cựu chiến binh Peter Comfort sát cánh cùng anh trên thảm đỏ. Người lính từng tham gia Thế chiến đệ nhị Comfort năm nay đã 90 tuổi và là cố vấn cho đoàn làm phim “Fury” để bộ phim chân thực nhất có thể, do vậy Pitt đã mời ông xuất hiện tại buổi lễ như một sự tri ân. Điều này cho thấy sự chín chắn trong suy nghĩ của anh, và nếu để ý kỹ thì người hâm mộ có thể nhận ra Pitt đã chủ động chậm lại trong sự nghiệp vài năm trở lại đây. Anh lý giải với tạp chí GQ rằng mình “cố tình giảm đóng phim để dần dần chuyển sang những vai trò khác. Nguyên nhân chính là bởi tôi muốn được dành nhiều thời gian hơn với những đứa con trước khi chúng trưởng thành và tự lập”.

Brad Pitt

“Những vai trò” khác ở đây có thể hiểu theo khía cạnh Gia đình và Công việc. Về mặt cuộc sống cá nhân, năm 2014 đánh dấu cột mốc quan trọng với Pitt khi anh chính thức thành hôn với Angelina Jolie sau nhiều năm chung sống. Điều trùng hợp thú vị là người bạn thân của Pitt là George Clooney cũng đã lên xe hoa sau anh ít lâu, khiến Hollywood chính thức có thêm hai cặp vợ chồng quyền lực. Nhưng nếu như Clooney và người vợ luật sư Amal mới chỉ bắt đầu xây dựng gia đình thì cặp “Brangelina” thực chất đã có một tổ ấm từ lâu, với sáu đứa con gồm cả con ruột lẫn con nuôi. Pitt không chỉ đảm nhiệm vai trò của một người chồng mà còn là một người cha, một hình mẫu cho các con noi theo. Anh đang làm điều đó rất tốt, như khi vui vẻ ở lại khách sạn tại Thượng Hải chơi cùng các con trong khi Angelina Jolie có mặt tại đây để quảng bá cho bộ phim “Maleficent” mùa hè qua.

Những khi Pitt xuất hiện cùng vợ con, có thể thấy tình yêu mà anh dành cho họ qua từng cử chỉ âu yếm, quan tâm chăm sóc. Tài tử này trân trọng từng phút giây quý báu mà mình có, bởi anh từng trải qua những thời khắc dưới đáy của sự thất vọng. Khi mới khởi nghiệp tại Hollywood, để có tiền trang trải qua ngày, anh đã phải mang trang phục của một chú gà và nhảy múa để mời gọi khách vào ăn tại nhà hàng El Pollo Loco. 

Brad Pitt

Trước khi trở thành người hai lần được tờ People trao danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh” và có được người phụ nữ “triệu người mê” Jolie, Pitt cũng từng trải qua cảm giác tan vỡ trái tim. Đó là năm 1989, khi anh còn đính hôn với nữ diễn viên Jill Schoelen. Một ngày nọ, Schoelen gọi cho Pitt từ Hungary và khóc lóc, cho biết rằng cô đang cô đơn và khủng hoảng. Pitt nhớ lại khoảnh khắc đó: “Lúc ấy, cả gia tài của tôi chỉ có 800 USD và tôi đã lấy 600 USD để mua vé máy bay từ Los Angeles tới Hungary để gặp cô ấy. Khi tới nơi, tôi đã tới trường quay bộ phim mà cô ấy đang thực hiện và tối hôm đó, chúng tôi đã dùng bữa. Trong bữa ăn, cô ấy nói rằng mình đã đem lòng yêu đạo diễn của bộ phim và khiến tôi bị sốc. Cả đêm đấy, tôi đã ngồi hút thuốc trên một băng ghế tại Budapest và chỉ có một gã dân địa phương không hề biết tiếng Anh để bầu bạn. Sau đó tôi trở về Mỹ với hai bàn tay trắng. Có những ngày tháng mà bạn sẽ mãi nhớ đến khi thành công”.

Câu chuyện ấy đã ảnh hưởng nhiều tới Pitt, khiến anh tin rằng “hạnh phúc là thứ được người ta đề cao thái quá”. Cuộc đời là một chuỗi của những sự đánh đổi, của những sự kiện, của thành công và thất bại. Chính những khoảnh khắc khó khăn cho ta biết thời khắc tuyệt vời sẽ đến sau đó”.

Brad Pitt Fury

Tuyệt vời hơn theo thời gian

Việc tham gia điện ảnh hạn chế giúp anh có thêm thời gian cho gia đình, nhưng việc này không có nghĩa là Pitt đã chững lại hay xuống phong độ như nhiều bạn diễn cùng thời. Trái lại, trong khoảng gần một thập niên trở lại đây, người ta biết tới Brad Pitt không chỉ với tư cách một diễn viên mà còn là một nhà sản xuất với bàn tay của vua Midas. Dường như mọi dự án mà Pitt chạm tay vào đến biến thành vàng, giống như điển tích về vị vua trong thần thoại Hy Lạp. Vẫn còn đó những sản phẩm thất bại như “The Counselor” năm ngoái, song chừng đó chẳng đủ để lu mờ thành công của những bộ phim khác mà Pitt tham gia với vai trò diễn viên hay nhà sản xuất. Kể từ sau khi yêu Angelina Jolie, Pitt đã thủ vai trong nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao như “Babel”, “The Curious Case of Benjamin Button” hay “Moneyball” và hai lần được đề cử Oscar diễn xuất. Trong tư cách một nhà sản xuất, những “The Departed” (Oscar phim hay nhất năm 2007), “The Tree of Life” (Cành Cọ Vàng 2011), “World War Z” (đạt doanh thu hơn 500 triệu USD trên toàn cầu)… đã đủ nói lên con mắt tinh tường của ngôi sao U60 này. Gần đây nhất, tác phẩm “12 Years a Slave” mà anh đóng một vai phụ và là nhà sản xuất chính đã lên ngôi tại Oscar 2014 với giải “Phim xuất sắc nhất”.

Thời gian dần trôi qua, chàng diễn viên tóc vàng điển trai ngày nào giờ đã là một biểu tượng toàn cầu, một người đàn ông của gia đình và một diễn viên với những lựa chọn sắc sảo

Bộ phim mới nhất mà Pitt tham gia cùng một lúc trong cả hai vai trò trên chính là “Fury” – tác phẩm lấy đề tài về Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây vốn không phải thể loại phim xa lạ với Pitt, khi anh từng có một vai diễn xuất sắc trong “Inglorious Basterds” của đạo diễn Quentin Tarantino. Trong tác phẩm trên, Pitt vào vai trung úy Aldo Raine chỉ huy một nhóm các binh sĩ Mỹ gốc Do Thái đi diệt phát-xít. Chất giọng lơ lớ đặc trưng cùng thói quen dùng dao khắc lên đầu những tên phát-xít còn sống biểu tượng chữ thập ngoặc khiến khán giả khó có thể nào quên được nhân vật Aldo “The Apache” này.

Brad Pitt Fury

Những hình ảnh trong bộ phim “Fury”

Nhưng tới “Fury”, nhiệm vụ của Pitt trên màn ảnh không còn đơn thuần là đi tiêu diệt quân Đức nữa. Nhân vật trung sĩ có biệt danh “Wardaddy” mà anh thủ vai có nhiệm vụ điều khiển một chiếc xe tăng đầy vết thương tích lao vào tâm trận địa phe phát-xít trong những ngày tháng căng thẳng nhất của cuộc thế chiến. Đồng hành cùng “Wardaddy” là những đồng đội còn trẻ măng được thủ vai bởi những Shia LaBeouf hay Logan Lerman, và nhân vật của Pitt không chỉ là người chỉ huy mà còn giống như một người anh cả dìu dắt những đàn em.

Ở trên trường quay, Pitt cũng làm điều tương tự đối với những diễn viên thế hệ sau khi chia sẻ với họ kinh nghiệm diễn xuất. Anh thậm chí còn gắn bó với chiếc xe tăng trong phim tới mức suýt chút nữa đã cùng Shia LaBeouf lao vào cho Scott Eastwood một trận đòn. Nguyên nhân là bởi cậu con trai của huyền thoại Clint Eastwood đã nhổ bã thuốc lên chiếc xe và khiến Pitt cảm thấy bị xúc phạm vì chiếc xe đó được anh xem như là nhà trong thời gian quay “Fury”. May thay mọi chuyện chưa vượt quá tầm kiểm soát khi về sau, Pitt cùng LaBeouf nhận ra rằng Eastwood chỉ làm đúng như những gì kịch bản yêu cầu.

Brad Pitt Fury 

 Câu chuyện hậu trường thú vị trên tiết lộ phần nào về Brad Pitt trên phim trường: hết mình vì vai diễn và sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ chính kiến. Sự quyết tâm ấy đã được đền đáp khi ngay trong đầu tuần tiên ra mắt, “Fury” đã nhận được những đánh giá tương đối tích cực từ khán giả và phế ngôi “Gone Girl” để trở thành phim ăn khách nhất dịp cuối tuần tại phòng vé Bắc Mỹ. Thời gian dần trôi qua, chàng diễn viên tóc vàng điển trai ngày nào giờ đã là một biểu tượng toàn cầu, một người đàn ông của gia đình và một diễn viên với những lựa chọn sắc sảo. Brad Pitt của tuổi 50 giống như những chai vang Pháp mà anh cùng người vợ Jolie cùng đầu tư sản xuất: “Trở nên tuyệt vời hơn theo thời gian”.

 Bài: Thịnh Joey

Thực hiện: depweb

04/11/2014, 17:40