"Batman" Christan Bale khuyên người tiền nhiệm nên "câm miệng lại" - Tạp chí Đẹp

“Batman” Christan Bale khuyên người tiền nhiệm nên “câm miệng lại”

Giải Trí

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, nam diễn viên “American Hustle” đã có những chia sẻ về nghiệp diễn, gia đình, những lần trượt Oscar và… một Batman khác: George Clooney.

Khi được phóng viên hỏi về bí quyết giữ đời sống riêng tư ra khỏi tay những tên săn ảnh, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar cho rằng: “Họ có thể liên tiếp kiếm chuyện với bạn như thể đó là một trò vui thú vị và chả có nghĩa lý gì cả. Và họ sẽ chiến thắng nếu bạn phản ứng. Tôi từng ở Ý một thời gian, và đó là quê hương của paparazzi mà đúng không? Tôi đã ở Ý cùng vợ. Tôi cùng cô ấy đang rời khỏi khách sạn. Có một người đàn ông đứng bên ngoài khách sạn và ông ta nói những lời tục tiễu nhất có thể tưởng tượng về vợ tôi. 

Cho đến bây giờ thì chuyện này xảy ra cũng kha khá. Tôi biết hắn ta đang theo dõi chúng tôi và có kế hoạch rõ ràng. Liệu tôi có làm cho anh ta thỏa mãn với ‘Christian Bale giận dữ trả đũa phóng viên’? Nhưng mặc khác, anh ta sẽ giết chết nhân phẩm của tôi với tư cách một người chồng, nếu tôi không phản ứng. Anh ta biết rõ điều này…” 

Những lời khuyên của “kỵ sĩ bóng đêm” không phải dễ nghe. (Ảnh: Wall Street Journal)
 

“Rồi chuyện gì xảy ra?”, Christian Bale nói tiếp, “Một ngày tôi đi ra ngoài và thấy anh ta. Tôi đi theo anh ta và anh ta có được những bức ảnh về hành vi của tôi. Bingo, anh ta đã vớ được vàng. Anh ta có được tất cả những gì mình muốn, mỉm cười và biến mất. Tôi cảm thấy khó chịu khi để anh ta đắc ý. Nhưng về mặt lý trí, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Làm sao tôi có thể chấp nhận cách người khác nói chuyện với vợ tôi như thế? Tôi không thể nào ngồi yên.”

Vấn đề riêng tư quả thật là một vấn đề nan giải đối với những người nổi tiếng, người phỏng vấn đã nêu ra việc nam diễn viên George Clooney gần đây cũng đã lên tiếng chỉ trích các báo lá cải và hỏi ý kiến Christan Bale. Và tài tử người Anh này đã có những phản hồi “dễ gây tổn thương”: “Tôi biết, nhưng mà nó thiệt chán chết, đúng không? Anh hiểu ý tôi mà? Việc anh ta nói về vấn đề đó chẳng làm được gì cả. Kiểu như, ngậm miệng lại đi. Hãy cố mà quen với nó và sống cuộc đời của anh và ngừng than vãn về điều này.”


Nhưng hy vọng George sẽ không buồn và tức giận. (Ảnh: Wallwuru)

Đây quả thực là một lời nhận xét hơi khắc khe của “kỵ sĩ bóng đêm”, nhưng quả thật nó cũng rất có lý. Họ đều là những ngôi sao và thay vì đưa ra những phát ngôn, chờ đợi sự can thiệp của một ai đó thì tốt hơn, họ nên tự có những hành động bảo vệ đời sống riêng tư của mình. Hy vọng nam diễn viên George Clooney sẽ không bận lòng vì những lời khuyên hơi “khó nghe” này của Chris.  

Lạc Nguyên

Biên dịch từ Wall Street Journal

logo

Thực hiện: depweb

02/12/2014, 20:19