Nicole Kidman: Viên kim cương lấp lánh - Tạp chí Đẹp

Nicole Kidman: Viên kim cương lấp lánh

Sao

“Là cô ấy! Một viên kim cương lấp lánh!” – câu giới thiệu nhân vật Satine (Nicole Kidman thủ vai) trong bộ phim ca nhạc “Moulin Rouge!” năm 2001 – đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Hẳn đó là những mỹ từ chính xác nhất khi muốn giới thiệu sự có mặt của Nicole Kidman ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đạo diễn Barz Luhrmann từng miêu tả diễn xuất của Nicole trong “Moulin Rouge!”: “Hệt như sự trưởng thành của một nàng bướm vậy. Nàng bước đến với tư cách là hoàng hậu của Tom Cruise, nhưng rồi nỗ lực phá bỏ cái kén ấy và tự mình tỏa sáng. Nàng đã không còn ở bên cạnh ông vua ngày nào – nay nàng là Nicole Kidman, một biểu tượng.”

Ngay từ những bộ phim đầu tiên, Kidman đã có thể chứng tỏ được khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Cô hóa thân xuất sắc thành những nhân vật khác nhau, mang vẻ ngoài khác nhau mà đặc biệt nhờ vào sự biến hóa mái tóc của mình: khi kiểu tomboy, khi xoăn lọn vàng, lọn đỏ, khi lại búi gọn gàng…

Trước khi gặp nữ diễn viên xinh đẹp này, tôi đã hỏi Jennifer Aniston – người bạn lâu năm của cô một vài điều: “Cô ấy giống như một pho tượng, tuyệt đẹp và quyến rũ. Cô ấy hiểu rõ sắc đẹp của mình và làm chủ nó. Có thể trong mắt người khác, cô ấy là người phụ nữ lạnh lùng, ít nói, vương giả. Nhưng khi gặp cô ấy rồi, bạn sẽ thấy cô ấy cũng đơn giản là một người phụ nữ rất vui tính, rất mộc mạc và rất thực tế – điều mà nhiều người hẳn không ngờ tới”, Jennifer chia sẻ về người bạn của mình.

 

Trên thực tế, chính tính chất vương giả mà Kidman may mắn có được lại giúp cô hóa thân xuất sắc thành công nương Grace Kelly trong bộ phim “Grace of Monaco” sẽ được công chiếu vào năm tới.

Và thật kỳ lạ khi đây là lần thứ ba trong sự nghiệp của mình, Kidman vào vai những nhân vật có tên là Grace. Cô thậm chí từng cân nhắc việc đặt tên Grace cho một trong hai cô con gái của mình với ngôi sao nhạc đồng quê Keith Urban. Nhưng sau đó, cô đã không thực hiện việc này: “Tôi thấy vui vì mình không làm điều đó. Những cái tên mà chúng tôi chọn đều mang ý nghĩa lớn với chúng tôi, mặc dù cô con gái nhỏ đã từng nói rằng con bé muốn được gọi là Fifi”, Kidman nói kèm theo một nụ cười.

Với tất cả các vai diễn, Kidman đều bỏ công nghiên cứu sâu cuộc đời của mỗi nhân vật. Và lần này, là cuộc đời của biểu tượng Hollywood một thời, là công nương vương quốc Monaco – Grace Kelly.

 

Tôi hỏi Kidman, liệu cô có nghĩ rằng Grace Kelly thật sự đã rơi vào một cái bẫy khi công khai kết hôn với Hoàng tử Rainer của Monaco (diễn xuất bởi Tim Roth) và từ bỏ sự nghiệp Hollywood. “Tôi cho là, khi đó, Grace Kelly nhận thức được việc cô ấy đang chuẩn bị bước vào vai diễn lớn nhất trong cuộc đời và chấp nhận từ bỏ những thứ lớn lao để nhận được vai diễn này. Trên thực tế, dù Grace đã rất cố gắng để làm tròn vai diễn cuộc đời, nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn rất yêu diễn xuất (Grace từng giành giải Oscar và rời xa Hollywood năm 25 tuổi – từ bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao-ND). Khi nhận được lời mời vào vai Marnie trong một bộ phim của Alfred Hitchcock, cô đã có hai đứa con và vẫn rất muốn quay lại để thực hiện vai diễn. Nhưng cô ấy không bao giờ có thể được vào vai Marnie, dù đã thực sự rất muốn nhận vai, rất muốn quay trở lại làm việc”, Kidman chia sẻ.

Dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, thì Grace Kelly cũng không bao giờ được quay trở lại Hollywood một lần nữa, bởi cô đã qua đời đột ngột ở tuổi 52 trong một tai nạn xe hơi.

Điểm tương đồng trong cuộc đời của Kidman khi so sánh với cuộc đời của công nương, là cô cũng từng có một cuộc hôn nhân theo kiểu hoàng gia – chính xác hơn là “hoàng gia Hollywood” – khi kết hôn với Tom Cruise. Mà cuộc hôn nhân này đã tạo bệ phóng cho Kidman bước lên một mức độ đáng kinh ngạc của sự nổi tiếng.

Và rồi sau hôn nhân đổ vỡ, Kidman cũng từng quyết định quay lưng lại với Hollywood. Đó là khi cô kết hôn với Keith Urban, vào năm 2006, và gần như bước ra khỏi Hollywood. Cô và Urban sống phần đa ở Nashville và khi ở nơi này, cô cũng không đi lưu diễn với chồng mình. Nhưng cô không nhớ Hollywood: “Khi kết hôn với Keith, tôi chuyển đến Nashville bởi đã sẵn sàng chuyển đến một nơi khác ngoài Los Angeles. Bạn biết đấy, chúng ta phải từ bỏ những thứ rất quan trọng khác nếu như muốn xây dựng một gia đình.”

Nhà biên kịch David Hare, người chuyển thể tiểu thuyết “The Hours” thành bộ phim “The Blue Room” mà Kidman diễn xuất chính, nhắc lại: “Tôi từng cảm giác thấy sự cô đơn bủa vây cô ấy. Cô ấy không thể bước xuống đường phố. Cô ấy chỉ xuất hiện ở một nơi nào đó khi có sự hộ tống của nhiều chiếc xe – với mục đích ngăn cản hàng loạt chiếc xe khác lại gần mình. Và giữa trung tâm của vòng xe đó, cô ấy hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn không thể bị xâm hại. Cô ấy gợi nhắc tôi đến Elizabeth Taylor khi bà ở trong tình huống tương tự. Khán giả hoàn toàn bị thu hút bởi Kidman, giống hệt cách từng bị thu hút bởi Liz Taylor”.

 

Kidman mới chỉ 23 tuổi khi kết hôn với Cruise: “Tôi khi đó quá trẻ, so với việc chuẩn bị bước vào phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã từng lầm tưởng là mình ở đúng nơi, thuộc về đúng người. Tôi không hề có ý xúc phạm những gì mà tôi đã có với Tom, nhưng thực sự phải nói rằng, tình yêu của cuộc đời tôi là người chồng hiện tại bây giờ. Dù tôi thật sự không thể ngờ rằng điều tuyệt vời này lại có thể xảy ra.”

Đạo diễn Luhrmann miêu tả về gia đình của Kidman là một “gia đình Australia tràn đầy sức sống. Họ không quá đề cao bản thân mình, mà luôn rất vui vẻ, suồng sã và hài hước.” Ông cũng nhắc đến việc “trong gia đình trước đây của cô: bố cô luôn đề cao những gì ông ấy làm được (về nghiên cứu y học); mẹ cô là người hay quan sát, rất truyền thống, khô khan và hay chú trọng vào tiểu tiết. Chị gái của cô cũng vậy. Nhưng Nicole lại rất đỗi bình thường, cực kỳ bình thường. Cô bình thường hóa vẻ đẹp của mình, bản thân mình và công việc của mình. Cô vào vai xuất sắc một người phụ nữ bình thường.”

Nicole gắn kết sâu sắc với gia đình hiện tại của mình. Thật khó để tưởng tượng việc Nicole cùng chồng và hai cô con gái nhỏ rong ruổi trên những chuyến xe buýt. Nhưng đó chính xác là việc mà gia đình cô đang thực hiện trong những ngày này. Điều duy nhất mà cô phàn nàn, là việc thật khó để ngủ trên xe buýt và có nhiều con đường cần phải được sửa chữa lại.

Trong năm 2015, cô sẽ xuất hiện trong bộ phim “Paddington”. Nội dung bộ phim kể về chú gấu dễ thương thường xuất hiện trong những quyển sách dành cho trẻ em nước Anh. Còn Nicole Kidman sẽ đảm nhận một vai diễn rất khác, khi vào vai một người nhồi bông thú độc ác, đáng sợ.

Linh Nguyễn

Biên dịch từ Vanity Fair

>>> Có thể bạn quan tâm: George Clooney làm chủ ánh hào quang của mình tốt hơn ai hết. Ông hiểu rõ vị trí đáng nể của mình trong lòng người hâm mộ, ngay cả khi luôn ẩn mình khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh. 

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

22/12/2013, 13:22