NS Phú Quang: “Tôi đủ tỉnh để không nói ra những điều… thô thiển” - Tạp chí Đẹp

NS Phú Quang: “Tôi đủ tỉnh để không nói ra những điều… thô thiển”

Sao

– Ông lại chuẩn bị tổ chức chương trình “Tháng Ba cho em, cơn mơ chiều nắng nhạt”. Phú Quang luôn chọn những cái tên live show “rất chi là điệu”, nhưng ông có tự thấy mình đã… “nhạt”?

– Ừ, thì đúng là “nắng nhạt”! Nên có mơ hay không thì đời nó cũng nhạt rồi. Nhưng mà, “nắng nhạt” vẫn còn hơn là nắng gắt. Tuy nó không cay nồng bằng nhưng bù lại, là sự dịu dàng dễ chịu.

Mới đây, ông vừa trả lời một bài phỏng vấn gây sốc nói về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và “bộ tứ Hà Nội”. Có nghi ngờ: Phú Quang đã “nhạt trò” nên dùng trò đó để gây chú ý cho live show sắp tới?

– Không phải vì nhạt trò mới gây sốc mà chính gây sốc mới là trò nhạt. Các bạn có thể tin là tôi dù già vẫn còn đủ tỉnh táo để không đến nỗi phải nói ra một điều thô thiển đến mức như vậy, nếu như không muốn nói tôi luôn khinh bỉ những trò gây sốc kiểu đó.

– Tên live show thì có thể khác đi nhưng list ca khúc và người hát thì hầu như vẫn chủ yếu là bài cũ, người cũ (Ngọc Anh, Hồng Nhung, Tấn Minh…). Vậy thực ra là ông đang “mơ” gì khi “nắng nhạt”?

– Lần này cũng có thêm hai bài mới đấy, là “Bài ca không màu”, “Mai đành xa sông Thương thật… thương”, và Quang Dũng thì cũng đã 3 năm rồi mới trở lại. Một số bài, cũng sẽ “đảo vai”, trước Ngọc Anh hát, thì giờ là Quang Dũng – chẳng hạn. Giờ có gì mới dù nhiều dù ít là cũng phải khoe ngay vì quỹ thời gian đâu còn nhiều (cười). Còn muốn mới nhiều hơn nữa, mới 100%, thì phải đợi đến live show tháng 9. Có khả năng sẽ có thêm một cái tên từ hải ngoại.

– Thường thì ông sợ mình chán mình hơn hay khán giả chán mình hơn?

– Mình chán mình mới là đáng sợ nhất, vì lúc đó mình không làm được nữa. Còn nếu khán giả chán mình, thì ít ra còn có thể tìm ra một lý do gì đấy để mà “bao biện”.

Ca sĩ Ngọc Anh

– Năm hai lần làm live show, lần nào cũng bán vé tốt mà chỉ cần “bổn cũ soạn lại”. Ông có nghĩ chính khán giả cũng “làm hư” ông không?

– Ừ thì khán giả quả tình cũng “nuông” tôi thật! Nhưng cũng lại phải hỏi, cũ có thật là cũ, khi một năm hát có 2 lần (còn ai hát ở đâu nữa thì tôi không biết), lấy đâu ra mà cũ! Hay hay không, mới là đáng kể. Để tới, tôi thử ra một cái đĩa chừng 10 bài chưa bao giờ thu đĩa, xem khán giả còn nuông tôi không. Kể ra thì có lúc nào đó tự mình làm show, chắc tôi sẽ mạnh dạn làm mới hơn, thay vì phải tôn trọng những phép tính thu – chi của nhà tổ chức.

– Ông nghĩ ông thiếu gì?

– Can đảm thì đủ. Nhưng thiếu sức để làm.

-Kể ra ông phải bán vé rẻ đi mới phải, vì bằng ấy “xài xể”, coi như cũng “hết khấu hao” rồi còn gì?

– Nhưng khổ nỗi, cát sê ca sĩ thì ngày một tăng, và việc “liệu cơm gắp mắm” thì là công việc của nhà tổ chức. Với cả, như đã nói, năm hát có hai lần, e là còn lâu mới “hết khấu hao”!

Phú Quang là nhạc sĩ duy nhất Việt Nam đều đặn tổ chức 2 liveshow hàng năm và luôn bán hết vé. Năm 2015 ông trở lại với chương trình: “Tháng Ba cho em, cơn mơ chiều nắng nhạt” diễn ra trong 3 đêm 24-25-26/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.  Ngay sau đó, ông sẽ lên đường sang châu Âu biểu diễn.

Bài: An Vi

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

03/03/2015, 15:39