Ngắn và vui (số 41): Sự tiến hóa của công nghệ - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 41): Sự tiến hóa của công nghệ

Review

 Đã bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần, để tận hưởng cuộc đời và tìm ra điều thật sự có ý nghĩa với bản thân, bạn hãy cất điện thoại đi và thưởng thức từng giây phút thảnh thơi.

Sau một kỳ nghỉ thử áp dụng điều trên, mình đã phát hiện ra điều thực sự có ý nghĩa với bản thân chính là cái điện thoại.

1. Đầu tiên là công nghệ màn hình cong, sau đó người ta lại đi chế tạo màn hình siêu phẳng plasma này nọ, rồi lại phải quay về màn hình cong.

Vì đơn giản chỉ cần một đường cong hấp dẫn có thể làm biết bao nhiêu thứ thẳng.

2. Nhớ ngày xưa BlackBerry được gán với hình ảnh đàn ông nam tính, vì muốn xài nó cứ phải mân mê hòn bi. Còn iPhone thì được so sánh với hình ảnh phụ nữ ướt át, vì cứ phải sờ, chạm một lúc mới bật nó lên được.

Rồi BlackBerry ngày càng đi xuống, nhìn đâu cũng thấy iPhone. BackBerry cũng chả còn bi, và tương ứng ngoài đời, đàn ông thực thụ cũng dần tuyệt chủng, nhìn đâu cũng toàn thấy đàn bà.

3. Ngày bé, người Việt thường sợ bóng tối, sợ ma.

Lớn lên, họ trở nên yêu bóng tối vì sợ hóa đơn EVN.
Cảm ơn EVN đã mạnh mẽ quyết liệt chung tay thay đổi tật xấu của thế hệ trẻ!!!

4. Đúng là điện thoại thông minh, càng thông minh càng lười giống người

Nó báo với tôi là nó không đủ năng lượng để chụp thêm cái ảnh nào nữa, nhưng lại đủ năng lượng để lải nhải liên tục hàng giờ liền: sắp hết pin rồi sắp hết pin rồi sắp hết pin rồi…..

5. Mình ghét nhất nhất là làm điều này trong bóng tối, chọc đi chọc lại mãi mấy phút mới vào được lỗ.

Do đó, hãy sạc điện thoại lúc đèn còn sáng!

6. Luôn mồm nói “Sự hấp dẫn không phụ thuộc vào kích cỡ, chủ yếu nằm ở kỹ năng” nhưng cuối cùng, khi thấy thằng khác dài hơn, cũng vẫn phải cố thể hiện mình to hơn, dài hơn liên tục…. Apple nhất định là đàn ông

7. Tin đáng sợ: Hãy thật cẩn thận với điện thoại di động của bạn!!!

Thống kê cho thấy tất cả những người từng sử dụng điện thoại di động ít nhất 1 lần trong đời về sau đều chết.

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”

Bài: Lê Bích

logo  

Thực hiện: depweb

17/09/2014, 10:51