Ngắn và vui (số 37): "Tây Du Ký" - hành trình cưa gái? - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 37): “Tây Du Ký” – hành trình cưa gái?

Review

1. Bạn nghĩ Ngộ Không có 72 phép biến hóa là oách lắm, nhưng thực ra trên đời có ai thèm để ý tới chàng đâu, từ yêu quái tới nữ vương. Tất cả đều thích thịt Đường Tam Tạng, người có quan hệ họ hàng với Phật, với vua, người có áo cà sa vàng, bát bằng vàng, có ngựa trắng. 

Còn Ngộ không có gì?! Chỉ có cái gậy lớn nhỏ tùy ý.

2. Tam Tạng không thích nghe Ngộ Không dù Ngộ Không rất tốt và còn zin, tất cả chỉ vì Ngộ Không hay nói thẳng và thích dùng bạo lực. Gái cũng thế.
3. Tam Tạng thích nghe Bát Giới dù Bát Giới dâm dê, tham lam, có quá khứ trăng hoa, tất cả chỉ vì Bát Giới ôn nhu chiều chuộng, biết nói điều Tam Tạng muốn nghe. Gái cũng thế.
4. Bình thường thì Tam Tạng không quan tâm, nhưng khi có sự xảy ra mới khóc lóc niệm chú Kim Cô trói buộc, ý là: Anh đã hứa đội vòng lên đầu, giờ anh phải có trách nhiệm. Gái cũng thế.
5. Hai người Ngộ Không, Bát Giới còn đỡ chứ đồng chí Sa Tăng không biết đường mở miệng thì hậu quả là muôn đời phải lẽo đẽo chạy theo xách đồ cho Tam Tạng. Gái cũng sẽ đối xử với bạn như thế. 

6. Tiên, Phật trong “Tây Du Ký” nhìn chung đều từ bi hỉ xả và tương đối tử tế với bạn, nhưng chỉ với điều kiện bạn phải phò tá người thân của họ. Cứ thử chống lại xem, họ sẽ làm cho bạn đau đầu không ngớt và tìm cách dìm cho không ngóc đầu lên được 500 năm.

Người thân của gái cũng vậy.

7. Vượt qua 81 kiếp nạn nào đã xong, lấy được kinh rồi mà không biết hối lộ Anan Ca Diếp thì lấy được kinh rồi cũng vứt. Người thân của gái cũng cần được đối xử như thế.

8. Cuối cùng là thảm án Bạch Mã hoàng tử. Bạch Mã là con của Long Vương, biết hô mưa gọi gió nhưng lại quá hiền lành, ai cũng cho nhẩy lên lưng cưỡi được, quả nhiên là bị yêu quái lợi dụng và cắm sừng. Đàn ông mà chiều vợ quá thì cũng thế! 

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”

Bài: Lê Bích


logo

Thực hiện: depweb

18/08/2014, 15:55