Minh Thu – “Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế” - Tạp chí Đẹp

Minh Thu – “Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế”

Review

Minh Thu được coi là một ca lạ giữa chốn showbiz – nơi hầu hết người người, nhà nhà đều nôn nóng nổi tiếng. Từng được bạn nghề dự đoán sẽ làm nên trò trống, nếu như quyết liệt đi tiếp, vậy mà đùng cái, Thu bỏ nghề, quay sang… học điện ảnh, vẽ tranh… Rồi khi tuổi trẻ đã qua, cô bất ngờ quay lại với âm nhạc, như thể “tình cũ không rủ cũng đến”.


Ca sĩ Minh Thu

Và cuộc “nối duyên” với “tình xưa” xem ra cũng khá là quyết liệt: vừa mới ra album “Minh Thu hát Phó Đức Phương” hồi tháng 1/2015 và được truyền thông ưu ái dành tặng cho danh xưng: “Người tình mới của Phó Đức Phương“, Minh Thu lại tiếp tục tổ chức một live show riêng, có tên gọi: “Khởi nguyên”, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

“Người thanh lọc… đam mê”

Khởi nguyên”, vừa có ý nghĩa là sự mở đầu cho một chuỗi dự án sẽ được triển khai từ đây để đưa Minh Thu về lại với con đường âm nhạc, cũng có nghĩa là tình yêu ban đầu nguyên sơ trong chị, và cuộc trở lại “nơi tình yêu bắt đầu” này cũng chính là cách chị học cách “yêu lại từ đầu”, ở tuổi… 37.

Nếu lúc này người ta hay nói đến từ “thanh lọc cơ thể”, thì cũng có thể nói, đây gần như là một cách Thu “thanh lọc… đam mê” vậy, theo cách buông bỏ và chấp nhận – khi cảm thấy chưa đủ đam mê, và cũng lại quyết liệt về lại – khi tự thấy đam mê đã đầy, đã chín. Cầm tinh con ngựa – không chạy mới là lạ! “Học trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, tôi đi hát từ năm thứ nhất. Ra trường thì về Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương, cũng thử sức qua đủ dòng nhạc, từng chăm chỉ đi thi hết cuộc này đến cuộc khác, giành được giải này giải nọ (trong nước hay khu vực), từng được các bầu sô cưng chiều và là gương mặt quen thuộc tại các phòng trà, hội diễn, những năm 1990… Nhưng rồi, trong một phút “khó ở” nào đó, tôi bỗng cảm thấy không đủ sức để đi tiếp, khi đối diện với nghề và cá tính của mình. Vào những quãng trùng của cảm xúc, tôi tự thấy mình thiếu đủ thứ: kiến thức, tầm nhìn, trường liên tưởng, khả năng thẩm thấu cái đẹp, sự no đầy của cảm xúc… Thế rồi tôi quyết định dừng lại, đột ngột chuyển hướng, mà ngay chính bản thân cũng thấy bất ngờ: điện ảnh. Cùng đó, tôi chấp nhận rời bỏ nơi làm việc, khi không được tạo điều kiện đi học.


Song, ngả rẽ vẫn chưa dừng tại đó. Đang theo học khoa đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh, tôi lại… bỏ đấy đi lấy chồng. Dần dần từ bỏ nghiệp hát và mất tới 6 năm mới lấy được tấm bằng đạo diễn vì bao biến cố sau đó. Ở quãng thời gian diễn ra cú sốc lớn đầu đời: hôn nhân đổ vỡ chỉ sau hai tháng, người đàn bà bụng mang dạ chửa đơn thân, “thất nghiệp” là tôi lúc đó đã từng có lúc muốn ăn một bát phở trên phố trước khi đến giảng đường mà cũng phải nghĩ. Rồi, quyết định… nhịn.

Có thời gian, vì thế mà tôi lao vào vẽ tranh như điên, non 100 bức tranh chỉ trong một thời gian ngắn vừa mày mò vừa vẽ; có đận lại còn làm thơ… Bao chống chếnh, hoang mang, những ẩn ức khó nói, những khát vọng khó mang…,  tôi đem trút cả vào đấy. Mãi, cho đến khi lần hồi về lại được với nghiệp hát, bắt đầu bằng những buổi biểu diễn tại phòng trà, trước khi đầu quân về Nhà hát Ca múa Thăng Long, cho đến giờ… ”. Minh Thu bộc bạch một quãng đời nhiều đổi thay của mình.

“Không thể mà có thể”

Một live show, vì thế không giống ai: hoặc để giới thiệu một album, hoặc để gói lại một chặng đường…, thì đây, với Minh Thu, chỉ đơn giản là để “bước ra ánh sáng”, sau chưa đầy hai năm xuất hiện dày lên và thắm thiết với nghề hơn.


Minh Thu có một vẻ ngoài khá nữ tính, mắt môi đôi lúc líu ríu ngập ngừng – như thể gái đôi mươi, hoặc cái miệng thì cười mà mắt thì vẫn buồn thăm thẳm. Cả trong cách, người đâu mà đến là đỏng đảnh khi bao lần nâng lên đặt xuống ước mơ… Nhưng thật ra, tính cách chị lại đặc “manly”. Kể từ lúc quyết định cho con mang họ mẹ khi đổ vỡ hôn nhân mới chỉ dừng ở mức ly thân, và cho đến giờ là quyết liệt quay lại với nghiệp hát, khi tuổi trẻ và cơ hội đã qua, như một câu thơ nổi tiếng của Blaga Dimitrova: “Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu/ Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn …”.


Một mình, thì nghe chừng là khó “kéo” – nói như ca sĩ Tuấn Hiệp, giữa một showbiz mỗi ngày lại dày lên những gương mặt mới như lúc này. Nhưng may thay, Thu không hề đơn độc, khi tính cách “manly”, hào sảng ở Thu nghe đâu là điểm cộng số một, giúp chị kết giao được một cơ số đáng kể bạn tốt, bạn hay. Đằng sau những tấm huy chương vàng hội diễn (mà gần đây nhất là Hội diễn chuyên nghiệp ASEAN 2013 và hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2015) của Thu là bàn tay ấm áp của Tấn Minh, “sếp” của chị mà cũng là người anh trong nghề thân thiết, khi từng có những đêm hai anh em lạc giọng trên sàn tập tận đến hai giờ sáng. “Thu bướng lắm, hoàn toàn không dễ bảo chút nào. Nên cách của tôi với “ca” này là cứ mỗi ngày, “rỉa” một ít một” – Tấn Minh kể tội “cô bạn trai” thân thiết của mình.

Cũng từ Tấn Minh mà “Khởi nguyên” – live show đầu đời ở tuổi 37 của Minh Thu vì thế mà có thể gọi là live show “Cả nhà ta cùng thương yêu nhau”, khi đều toàn là anh em trong nhà hát giúp nhau, mà toàn là giúp không. Nên mới có chuyện “nhà nghèo” mà mời được khá nhiều cái tên “oách” đến thế: Tấn Minh – Chỉ đạo nghệ thuật kiêm khách mời, cùng Khánh Linh, Dương Cầm – Giám đốc âm nhạc…

Một trong những bài tủ của “người tình Phó Đức Phương” là “Không thể và có thể” (mới đây vừa được Thu làm mới đầy ấn tượng tại Bài hát yêu thích), có lẽ cũng chính là bài hát đã ít nhiều vận vào nghiệp hát của Thu: đột ngột bỏ đi – khi “có thể”, nhưng lại bất ngờ quay lại, khi tưởng chừng như “không thể”.

Nhưng hóa ra, vẫn có cách “kéo về một vầng trăng đã lặn”, khi vẫn còn đó, tình đồng nghiệp, tình nghề…

Bài: Nguyên Lê

Ảnh: Nhân vật cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

08/09/2015, 18:19