Khánh Ly hát “Da Vàng” và… khóc - Tạp chí Đẹp

Khánh Ly hát “Da Vàng” và… khóc

Review

Vì vậy, dù đã có nhiều show diễn ở Hà Nội, nhưng “Cúi xuống thật gần” đêm qua ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội là một kỷ niệm đẹp không chỉ với Khánh Ly, mà còn với nhiều người yêu tiếng hát của nữ danh ca này.


Những khoảnh khắc đẹp của Khánh Ly trên sân khấu Hà Nội

1. Khán giả đông, đứng tràn cả sang hai bên lối lên sân khấu. Đa số họ là những trung niên tóc điểm bạc. Rất nhiều khán giả đã già, chống gậy đến để gặp Khánh Ly và “một lần nghe bà ấy hát trực tiếp”. Bởi vậy, không khó hiểu khi nữ danh ca cất giọng, là rào rào tiếng vỗ tay. Những khán giả ngồi kế bên nhau, quay sang gật gù. Khánh Ly trên sân khấu hát như quên tuổi, quên thời gian. Vẫn giọng ca ấy tạc vào tháng năm, những kỷ niệm, ký ức theo tiếng hát ấy trở về.

Khánh Ly chia sẻ, khi bà ra đi, Hà Nội trở thành ký ức, thành nơi chốn mà bà không biết bao giờ mới trở lại. Và khi bà trở về, 60 năm sau, chính bà lại trở thành ký ức của Hà Nội, để rồi một mai xa, Hà Nội sẽ trở thành nỗi nhớ. “Người đàn bà hát” như thường lệ vừa hát vừa kể chuyện. Một cuộc đời trải qua bao thăng trầm cùng những biến động của đất nước, đã trở thành lịch sử, nên từng câu chuyện của bà cũng là câu chuyện của dân tộc.

2. Khi Khánh Ly hát những ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn, khán phòng bỗng… lặng thinh hoặc chỉ còn tiếng vỗ tay dội lên, rồi nhường lại sự thêng thang cho giọng ca, tiếng nhạc. Những ca khúc từng một thời bị cấm, nay vang lên trên sân khấu thủ đô, như một tâm sự dồn nén lâu ngày được bung ra. Khánh Ly hát “Người già và em bé”; “Một buổi sáng mùa xuân”; “Xin cho tôi”; “Ta đã thấy gì trong đêm nay”; “Chờ nhìn quê hương sáng chói”, “Huế – Sài Gòn – Hà Nội”. Đây cũng là chùm ca khúc Da Vàng lần đầu tiên được biểu diễn tương đối đầy đủ kể từ sau 1975, mà lại được chính Khánh Ly hát trên sân khấu thủ đô. Khi bà hát, dưới khán phòng nhiều cánh tay giơ lên gạt nước mắt. Còn nữ danh ca từng có giây phút dừng lại, nghẹn ngào.

Một điểm cộng đáng kể cho phần biểu diễn này chính là sự “dụng công” của đạo diễn Việt Thanh trong phần thiết kế sân khấu. Sân khấu ở phần này được lựa chọn tone chủ đạo mầu đỏ. Trên nền ánh sáng ấy, những màn biểu diễn như cơ thể treo trên cao, thép gai giăng kín bầu trời đỏ ối, em bé co ro ôm thánh giá… đã phần nào tái hiện lại một giai đoạn lịch sử bi thương của đất nước, tạo ra những xúc cảm trực diện, gây xáo động mạnh trong tâm trí người xem. “Ta đã thấy gì trong đêm nay?” (tên một ca khúc Da Vàng) không còn là một câu hỏi, mà trong khán phòng đêm qua, khán giả tìm thấy câu trả lời: Trên dải đất hình chữ S này, cuộc sống sau nhiều thập niên đã đổi thay, những người vợ giờ đây không còn phải chờ chồng, những đứa con luôn được ở trong vòng tay cha, những đứa trẻ không còn bơ vơ nữa. “Cuộc sống đó từng là mong ước, chúng ta đã trải qua và đi tới mong ước đó trong hôm nay” – Khi Khánh Ly sẻ chia, nhiều người rơi lệ.

Những ca khúc Da Vàng được phân bố thành một chương riêng trong tổng thể ba chương của show diễn với một cách sắp đặt đầy dụng ý của đạo diễn: chương mở đầu là Những tác phẩm hướng về quê hương; chương hai với các ca khúc Da Vàng và chương ba là Những khúc hát về thân phận.

3. Không chỉ có những ca khúc Da Vàng, “Cúi xuống thật gần” còn là một đêm nhạc kỷ niệm của chính Khánh Ly, cho một sự kiện đầy riêng tư của mình, đó là sự trở về của bà sau ngày chồng mất tròn một năm. Bà vừa làm giỗ đầu cho người đàn ông đã có tâm nguyện tổ chức cho vợ mình bằng được một liveshow ở thủ đô, để “có ra đi cũng hạnh phúc”. Khao khát trở về ấy, Khánh Ly từng có lúc nhắc mình cố quên: “Tôi từng nghĩ ở đâu cũng được, miễn là tử tế thì đâu cũng là quê hương”. Nhưng cũng đã biết bao lần bà chỉ biết nói mong muốn được trở về với… bóng đêm. Đêm qua, thêm một lần nữa, bà đã đạt thành mong ước đó, với lần trở về nhiều ý nghĩa, khi được hát những bài ca của lịch sử và hát trên mảnh đất mình được sinh ra và rời xa nó quá lâu. Bởi vậy, bà đã tâm niệm sẽ phải san sớt đi niềm hạnh phúc ấy bằng việc “cúi xuống thật gần”. Khánh Ly chưa bao giờ tự cho mình đang có thế đứng của người trên cao, nhưng lần này bà thực sự đến gần hơn với từng cuộc đời, san sẻ một phần hạnh phúc của mình với những mảnh đời bất hạnh. Nên trước show diễn, bà đã có chuyến đi đến thăm các em bé có hoàn cảnh khó khăn, những cuộc đời không may mắn trong bệnh viện. Bà cho biết, mình còn làm những điều này thêm nhiều năm nữa, chỉ cần còn được sống. Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của bà.

Cùng chia sẻ niềm hạnh ngộ ấy cùng Khánh Ly trong “Cúi xuống thật gần” còn có sự góp mặt của giọng hát Kim Anh, Quang Thành, Lệ Quyên. Tất cả họ cùng với nữ danh ca chia sớt niềm vui, hạnh phúc.

Vợ nhạc sĩ Văn Cao lên sân khấu tặng hoa cho Khánh Ly sau khi buổi biểu diễn kết thúc

Khánh Ly trong vòng vây người hâm mộ

4. “Cúi xuống thật gần” đã tạo được những cảm xúc mạnh cho khán giả với giọng ca không tuổi của Khánh Ly. Cùng đó, khán giả – những người đã đến để sẻ chia và tìm thấy niềm đồng cảm thực sự đã tạo ra một đêm nhạc thành công có lẽ ngoài mong đợi của chính người trở về.

Bài: Thục Khôi

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

11/01/2016, 10:22