Đập cánh giữa Venice - Tạp chí Đẹp

Đập cánh giữa Venice

Review

Đập cánh giữa không trung 

“Đập cánh giữa không trung” dài 98 phút kể câu chuyện về nhân vật chính – cô gái trẻ tên Huyền (Thùy Anh đóng) đang cần tiền để phá thai. Tùng (Hoàng Hà đóng) – bạn trai của cô, bỗng nhiên biến mất sau khi thua sạch số tiền tiết kiệm của hai người cho những trận chọi gà. Huyền bị bỏ lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới tên Linh (Thanh Duy đóng). Sau đó, cô gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn đóng) – người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần lên trong bụng.

Bộ phim được ấp ủ trong nhiều năm và dự án trên giấy đã chu du cùng Điệp qua nhiều “bến” giới thiệu dự án tại các liên hoan phim tiếng tăm trên thế giới như Busan, Udine, Cannes và Berlin. May mắn đã mỉm cười với Điệp, khi dự án tìm được ba nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Bộ phim vinh dự nhận được tài trợ của nhiều quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới: World Cinema Fund (Đức), World Cinema Support (Pháp), Sorfund (Na Uy) – quỹ điện ảnh lớn nhất Bắc Âu, Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud (Pháp) và CDEF (Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam). Dự án cũng từng được trao giải tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ hai năm 2012 trong khuôn khổ Talent Campus. Với những thành công ban đầu này cho một dự án đầu tay, Điệp từng được mời dự LHP Cannes để báo cáo thành tích và chia sẻ kinh nghiệm cùng các nhà làm phim trẻ toàn cầu.

Đập cánh giữa không trung

Nhưng chỉ khi “Đập cánh giữa không trung” chính thức khởi quay vào mùa hè 2013, Điệp mới tin là dự án tâm huyết của mình có thể thành hình. Với điều kiện tài chính khá lý tưởng cho một dự án phim nghệ thuật trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, Điệp và hãng phim Vblock Media do cô sáng lập đã tiếp tục hành trình gian nan của điện ảnh độc lập sau phim truyện đầu tiên do hãng sản xuất “Bi, đừng sợ!” (đạo diễn Phan Đăng Di). Tuy vậy, khi phim quay xong, Điệp gặp một sự cố liên quan đến gia đình khiến cô mất nhiều thời gian để có thể lấy lại năng lượng và cảm hứng. Không kịp hoàn thành để gửi phim tới Cannes, LHP Venice là lựa chọn hợp lý cho “Đập cánh giữa không trung”, khi phim đồng thời cũng sẽ có buổi ra mắt tại Bắc Mỹ ở LHP Toronto (Canada) diễn ra ngay sau LHP Venice. Điệp sẽ tham dự cả hai sự kiện này. Ngoài ra, tại buổi ra mắt toàn thế giới ở Venice, đồng hành với Điệp còn có nhà quay phim Phạm Quang Minh – người “đạo diễn thứ hai của phim” mà Điệp vô cùng tâm đắc khi làm việc cùng. Hai diễn viên Thùy Anh và Trần Bảo Sơn cũng sẽ tham dự để giới thiệu tác phẩm với công chúng toàn cầu.


“Đập cánh giữa không trung”
được Hiệp hội Các nhà phê bình phim Ý (SNCCI) – đơn vị tổ chức Tuần lễ Phê bình phim quốc tế Venice dành cho những lời có cánh: “Đây là bộ phim gây sốc trong toàn bộ các phim được chọn, đồng thời là sự khám phá nhất định về một tài năng đạo diễn, mà nhờ đó dự án này đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tài chính từ nhiều tổ chức quốc tế khác nhau.”

Tuần lễ Phê bình phim quốc tế Venice (Venice International Film Critics’ Week) là một chương trình độc lập dành riêng cho các bộ phim điện ảnh đầu tay. Được thành lập bởi nhà phê bình điện ảnh Lino Micciché vào năm 1984 và trực thuộc Hiệp hội Các nhà phê bình phim Ý, Tuần lễ Phê bình phim quốc tế Venice có mục tiêu tìm kiếm tài năng mới cho điện ảnh thế giới. Mỗi năm, khoảng 7 bộ phim sẽ được lựa chọn cho danh mục này.

Đập cánh giữa không trung

Năm nay, có 2 bộ phim được chọn cho lễ khai mạc và bế mạc cùng 7 bộ phim tranh giải. Phim khai mạc “Melbourne” của nhà làm phim Nima Javidi (Iran) kể về một đôi tình nhân trẻ tuổi người Iran chuẩn bị bay đi Melbourne (Úc) học tiếp đại học, tuy nhiên họ bị ngáng trở bởi một tình huống trớ trêu chỉ vài giờ trước khi cất cánh. Phim bế mạc “The Market” (Khu chợ) của đạo diễn Diego Bianchi theo suốt một ngày mùa hè nóng nực năm 2011 ở vùng quê nước Ý dưới thời Berlusconi, khi khu chợ đang yên ổn bỗng nhiên dậy sóng bởi quyết định đóng cửa của nhà cầm quyền.

Trong 7 phim tranh giải, ngoài “Đập cánh giữa không trung” của Việt Nam còn có các bộ phim đến từ Pháp, Ý, Trung Quốc, Nam Tư, Đức và Palestine. Các tác phẩm sẽ tranh hai giải quan trọng, bao gồm giải Sư tử vàng tương lai (Lion of the Future/Luigi De Laurentiis, trị giá 100.000USD), và giải Khán giả bình chọn (RaroVideo, trị giá 5.000 euro). Ngoài ra, Liên đoàn Các nhà phê bình phim Châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) sẽ trao thêm hai giải gồm: một giải cho Phim hay nhất; và một giải cho Kịch bản hay nhất/Quay phim xuất sắc nhất hoặc Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Không đặt nặng vấn đề giải thưởng, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ: “Được góp mặt tại Tuần lễ Phê bình phim quốc tế Venice là cơ hội trong mơ của các nhà làm phim. Đây là niềm vinh dự lớn đối với tôi và là thành quả vinh danh sự lao động không mệt mỏi của đoàn làm phim trong suốt thời gian qua.”

Nguyễn Hoàng Điệp là một gương mặt nổi bật thuộc thế hệ các nhà làm phim độc lập tại Việt Nam. Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, trước khi được làm điện ảnh, Điệp từng gắn bó với truyền hình qua loạt phim tài liệu ngắn “Cuộc sống thay đổi” đề cập các vấn đề chuyển đổi giới tính, diễn viên trẻ sa ngã hay các phim truyền hình dài tập dành cho giới trẻ như “Chít và Pi”, “Bộ tứ 10A8”. Năm 2008, Điệp sáng lập Vblock Media, một hãng phim độc lập hướng trọng tâm vào các dự án phim nghệ thuật, thể nghiệm. Trong vai trò giám đốc sản xuất, Điệp đã góp phần không nhỏ làm nên dự án phim độc lập “Bi, đừng sợ!” của Phan Đăng Di – một tên tuổi khác của điện ảnh độc lập Việt Nam. Đây là phim truyện Việt Nam đầu tiên tham gia tranh giải tại Tuần lễ Phê bình phim quốc tế LHP Cannes, được trao nhiều giải thưởng và gây tiếng vang quốc tế. Để chuẩn bị “chào hàng” cho “Đập cánh giữa không trung”, Điệp làm phim ngắn “Hai, Tư, Sáu” (phim bế mạc YxineFF 2012). Không dừng lại đó, trong vai trò nhà sản xuất, Điệp còn đang hỗ trợ dự án độc lập “Thiên đường bỏ ngỏ” của Síu Phạm – một nhân vật quan trọng khác của điện ảnh độc lập và thử nghiệm Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Việc “Đập cánh giữa không trung” xuất hiện ở hai LHP quan trọng trong Top 5 LHP thế giới – Venice và Toronto (các LHP còn lại là Cannes, Berlin và Busan) – không chỉ là niềm hạnh phúc với Nguyễn Hoàng Điệp và đoàn làm phim, mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao cho điện ảnh độc lập Việt Nam. Hy vọng rằng với tác phẩm đầu tay này, Nguyễn Hoàng Điệp sẽ chính thức bước vào thiên đường điện ảnh trong vai trò đạo diễn – vai trò cô tự tin hơn cả. Chúng ta cùng chờ đợi thành công của “Đập cánh giữa không trung” và chúc cho bộ phim sẽ đập cánh bay xa hơn, tới nhiều nơi trên thế giới.

Đập cánh giữa không trung
 
– Tên nguyên gốc: “Đập cánh giữa không trung”
– Tên tiếng Anh: “Flapping in the Middle of Nowhere”
– Kịch bản & Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Điệp
– Quay phim: Phạm Quang Minh
– Dựng phim: Gustavo Vasco, Jacques Comets
– Âm thanh: Hoàng Thu Thủy, Nicolas d’Halluin, Jean-Guy Véran
– Họa sĩ thiết kế: NSND Phạm Quang Vĩnh, Nguyễn Dân Nam
– Trang điểm – Phục trang: Nguyễn Diễm Hương
– Diễn viên: Nguyễn Thùy Anh (Huyền), Hoàng Hà (Tùng), Trần Bảo Sơn (Hoàng), Phạm Trần Thanh Duy (Linh)
– Sản xuất: Nguyễn Hoàng Điệp (VBLOCK Media)
– Đồng sản xuất: Thierry Lenouvel (Ciné Sud Promotion), Alan Milligan (Filmfarms), David Lindner Leporda (Filmallee)
– Định dạng phim: DCP, màu
– Thời gian: 98 phút
– Ra mắt toàn thế giới tại LHP Venice ngày 2/9/2014.

 
Bài: Mạnh Cường Vũ

logo 

>>> Có thể bạn quan tâm: “Đập cánh giữa không trung” là câu chuyện về những người trẻ phải vật lộn để tồn tại, những người chẳng bao giờ dám mơ về những tương lai bất định ở rất xa.

Thực hiện: depweb

08/09/2014, 18:05